Thu Quỳnh lên tiếng về chi tiết nhầm thoại trong phim 'Cha tôi, người ở lại'
Chia sẻ về việc nhầm thoại khi đóng phim 'Cha tôi, người ở lại', Thu Quỳnh thừa nhận có nói nhầm do cô và Trần Nghĩa ngoài đời chỉ chênh nhau 4 tuổi, điều này gây áp lực trong tiềm thức của nữ diễn viên.
"Cha tôi, người ở lại" của đạo diễn Vũ Trường Khoa là bộ phim phát sóng trên VTV được khán giả yêu thích nhờ kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên cũng rất hợp vai. Bộ phim được mua bản quyền, làm lại từ phim truyền hình Trung Quốc đình đám "Lấy danh nghĩa người nhà". Mặc dù vậy, một số tình tiết trong phim nhận ý kiến trái chiều.
Trong đó, phân cảnh Liên (Thu Quỳnh) và con trai Nguyên (Trần Nghĩa) hội ngộ gây chú ý. Trong cuộc nói chuyện với con trai tại quán cà phê, Liên chia sẻ về cuộc sống nhiều năm qua. Cô nói đã tái hôn, định cư ở Đài Loan và có một con gái riêng là Cát Tiên. Liên mong con trai tha thứ vì nhiều năm không liên lạc. Song Nguyên tỏ ra lạnh lùng trước những tâm sự của mẹ.

Trong phân cảnh này, khán giả phát hiện chi tiết nhầm lẫn trong phần thoại của nhân vật Liên. Khi chia sẻ với con trai, Liên nói: "Vậy chắc hẳn bà cũng đã nói với con, con có thêm một cô em gái. Con bé tên là Cát Tiên, đáng yêu lắm, lại giống hệt em Bông nhà mình. Ngay từ khi em còn nhỏ, mẹ đã luôn kể về con với em. Con bé mong được gặp em lắm đấy". Câu thoại của Thu Quỳnh được bàn tán trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng thoại bị nhầm lẫn, nhân vật Liên gọi con trai là "em".

Chia sẻ với phóng viên VOV.VN về phân cảnh này, Thu Quỳnh cho biết: "Thực ra, cảnh quay đó Thu Quỳnh quay rất nhiều đúp, không phải đúp nào cũng nói như vậy nhưng tôi thừa nhận là có nói nhầm. Có những đúp đầu tiên, tôi nói nhầm đến vài lần, không thể xưng là 'con' với Trần Nghĩa. Điều này áp lực ngay trong tiềm thức của tôi. Đoạn được phát sóng trên VTV không hẳn là sai, hơi lơ lớ giữa chữ 'con' và chữ 'em'. Câu thoại này đã tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Tôi mong khán giả thông cảm cho Thu Quỳnh và Trần Nghĩa. Tôi và Trần Nghĩa đã quen biết nhau khá lâu rồi nhưng để đối diện với mối quan hệ mẹ - con và để bước chân vào vai diễn cũng cần một khoảng thời gian".
Nói về vai diễn trong "Cha tôi, người ở lại", Thu Quỳnh cho biết cô thấy vô cùng áp lực khi vào vai mẹ của Trần Nghĩa (vai Nguyên), kém mình 4 tuổi.
"Chưa bộ phim nào khi đi quay tôi lại mong nhận được lời khen mình già như phim này. Tôi rất sợ khi ai đó trong đoàn làm phim khen tôi trẻ trung, xinh đẹp vì mỗi lần như thế, đạo diễn Vũ Trường Khoa sẽ nghĩ thêm cách để làm tôi trông già hơn như đeo thêm kính, búi tóc lên, thậm chí còn định cho tôi chống gậy để giống với một bà già", Thu Quỳnh chia sẻ.

Đối với Thu Quỳnh, vai Liên trong "Cha tôi, người ở lại" là vai tâm lý nặng nhất cô từng đóng, có những cảm xúc cô chưa từng trải qua hoặc nghĩ mình sẽ phải đối diện với nó. "Đây không phải một người mẹ bình thường mà là một bà mẹ từng chịu quá nhiều khổ đau, dằn vặt tâm lý. Suy nghĩ bất thường của bà ấy tạo ra một số bi kịch cho các nhân vật trong phim. Những lần đi quay phim về, để thoát khỏi những cảm xúc nặng nề, tôi chọn cách chơi cùng các con để giải tỏa tâm lý", nữ diễn viên nói.
Thu Quỳnh sinh năm 1988 tại Hà Nội, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, Thu Quỳnh công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua hàng loạt bộ phim giờ vàng ăn khách như "Sống chung với mẹ chồng", "Về nhà đi con", "Quỳnh búp bê", "Hương vị tình thân", "Cuộc chiến không giới tuyến",... Mới đây, Thu Quỳnh trở lại màn ảnh nhỏ với vai Liên trong bộ phim "Cha tôi, người ở lại" đang phát sóng trên VTV3.