'Thủ phủ' ma túy Na Ư giờ ra sao?

Đã có thời, 'cơn lốc' ma túy khiến bản Na Ư được gọi bằng cái tên 'bản chết', là cái 'rốn' của tội phạm ma túy.

Những năm trước, mỗi khi nhắc tới Na Ư, nhiều người e ngại, bởi nơi đây được mệnh danh là "thủ phủ" ma túy. Nằm giáp biên giới Việt – Lào, Na Ư có rất nhiều người nghiện và được coi là nơi "bất khả xâm phạm".

"Bão" ma túy quét khắp bản làng

Na Ư là xã biên giới, cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 32km, có đường biên giới dài hơn 28km, có cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Cả xã Na Ư nằm lọt thỏm dưới thung lũng được bao quanh bởi dãy núi đá hiểm trở nhưng có nhiều lối mòn qua biên giới. Xã có 6 bản với 378 hộ, khoảng 1.996 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông.

Lực lượng công an cùng bộ đội biên phòng thường xuyên tuyên truyền tới người dân về tác hại của ma túy.

Lực lượng công an cùng bộ đội biên phòng thường xuyên tuyên truyền tới người dân về tác hại của ma túy.

Lực lượng công an cùng bộ đội biên phòng thường xuyên tuyên truyền tới người dân về tác hại của ma túy.

Về với Na Ư những ngày đầu tháng 7, đường vào xã giờ đã được trải nhựa, uốn lượn xuyên qua những cánh rừng già xanh ngắt. Nhờ có con đường này, việc đi lại thuận lợi hơn so với trước kia rất nhiều.

Theo Đại úy Lường Anh Tuấn, Phó trưởng Công an xã Na Ư, dù tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn đã giảm đáng kể, song Na Ư vẫn được xác định là một trong những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Hiện xã vẫn còn 4 người nghiện ma túy, 30 đối tượng hình sự vừa chấp hành xong án tù, 90 đối tượng đang chấp hành án tại các trại giam trên cả nước.

Toàn xã có 8 đối tượng bị lĩnh án tử hình và 20 đối tượng đang bị truy nã liên quan đến ma túy. Trước thực trạng trên, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, lực lượng công an xã đã tăng cường bám nắm địa bàn, chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm.

Na Ư hiện ra trước mắt yên ả, thanh bình. Không còn những ánh mắt dò xét, những hành vi manh động của các đối tượng tội phạm sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng, đe dọa, ngăn chặn người lạ ra vào như nhiều năm về trước…

Ông Sùng A Di, Chủ tịch xã Na Ư, người từng chứng kiến nhiều thăng trầm, cũng như sự lột xác của xã sau những nỗ lực xóa bỏ vấn nạn ma túy của lực lượng chức năng, hồ hởi: "Sau khi các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy bị xử lý nghiêm, tình hình an ninh trật tự đã ổn định trở lại. Bây giờ không còn hiện tượng trộm cắp vặt, bà con cũng yên tâm làm ăn".

Theo ông Di, năm 1992, địa phương này đã xóa bỏ hết cây thuốc phiện, tuy nhiên hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới vẫn diễn ra rất phức tạp. Na Ư được ví là "thủ phủ" ma túy, nổi tiếng bởi sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng tội phạm.

Tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn diễn biến rất phức tạp, đâu đâu cũng thấy người nghiện, trộm cắp xảy ra liên tục. Sự cám dỗ của đồng tiền khiến không ít cán bộ xã dính líu vào các đường dây ma túy. Trong trí nhớ của ông Di, mở đầu phải kể đến Chủ tịch UBND xã Na Ư Và Chái Cậy, bị bắt năm 1995 với tang vật là 14 bánh heroin.

Tiếp đến, Phó chủ tịch UBND kiêm trưởng Công an xã Vàng A Thếnh sa lưới. Rồi các ông Ly (cán bộ HĐND), ông Chá (nguyên Phó chủ tịch HĐND), đến nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Và Chử Tú, Xã đội trưởng Lý A Tú đã lần lượt chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

"Tỷ lệ nghiện hút rất nhiều. Có thời điểm, cả xã có hơn 100 người nghiện, trong khi dân số toàn xã chỉ khoảng 1.000 người", ông Di nhớ lại.

Hồi sinh vùng "đất chết"

Hôm nay, chị Lý Thị Cở, ở bản Na Ư trở dậy từ sớm. Bên chiếc máy cày, chị Cở cho biết, hiện nhà có 7.000m2 trồng lúa 2 vụ. Để tăng năng suất, gia đình chị đã mua chiếc máy này với giá 32 triệu đồng.

Toàn cảnh xã Na Ư.

Toàn cảnh xã Na Ư.

Nhờ có sự hỗ trợ của chiếc máy, bình quân một năm, gia đình chị thu về trên 6,5 tấn thóc. Ngoài việc tự cung, tự cấp lương thực, gia đình chị cũng đã cải thiện thêm cuộc sống nhờ việc bán thóc, gạo cho người dân dưới huyện.

Chủ tịch UBND xã Na Ư Sùng A Di chia sẻ thêm: Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, thời gian qua tội phạm hình sự, đặc biệt là tội phạm, tệ nạn ma túy đã được đẩy lùi. Vì đã hiểu tác hại của ma túy, nên giờ đông đảo bà con Na Ư đã coi ma túy chính là kẻ thù. Chuyện tố giác tội phạm giờ đã không còn là gì quá xa lạ. 100% các em học sinh đến tuổi được đến trường.

Toàn xã hiện có 3 cấp học (mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) với 528 em học sinh theo học. Hoạt động trung tâm học tập cộng đồng tại xã tiếp tục được duy trì. Đáng chú ý, tổng diện tích gieo trồng của toàn xã đạt 345ha, trong đó lúa nương 115ha, lúa nước 90ha.

"Na Ư bây giờ không còn là địa bàn tập trung những ông trùm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn như trước đây nữa. Cuộc sống của bà con đang từng ngày đổi thay đáng kể", ông Di chia sẻ và cho hay, thu nhập bình quân của người dân đạt hơn 18,6 triệu đồng/người/năm. Nhiều hộ gia đình đã đổi mới tư duy, chọn hướng làm ăn mới, có cuộc sống ngày càng khá giả.

Đã có thời, "cơn lốc" ma túy khiến bản Na Ư được gọi bằng cái tên "bản chết", là cái "rốn" của tội phạm ma túy.

Gọi là "bản chết" bởi trước đây số đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bị phát hiện xử lý luôn đứng ở top đầu trong các địa phương vùng Tây Bắc. Số án tử hình, án tù chung thân và mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội danh mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy của Na Ư rất nhiều.

Trước sức hút của đồng tiền, các ông "trùm" ma túy đã tạo sự ảnh hưởng, lôi kéo một số cán bộ, người dân nơi các bản làng thuộc xã Na Ư vào đường dây của mình.

Hà Thắng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thu-phu-ma-tuy-na-u-gio-ra-sao-192240711224736972.htm
Zalo