Thư phòng trong mơ của mọi tín đồ sách đẹp
Phòng làm việc của anh Trần Đại Thắng có hơn 3.000 cuốn sách tích lũy hàng thập kỷ, là không gian làm việc mang đậm dấu ấn cá nhân và thỏa được niềm đam mê sách đẹp.


Ngụ tại tầng 3 Nhà sách Cá Chép (Võ Văn Tần, quận 1, TP.HCM) là nơi làm việc của anh Trần Đại Thắng, Giám đốc Công ty CP Văn hóa Đông A. Căn phòng xây dựng từ năm 2019, cùng thời điểm tái cấu trúc Nhà sách Cá Chép. Diện tích phòng vào khoảng 30 m2.


Thiết kế căn phòng ưu tiên phục vụ các mục đích: Đơn giản song đủ sức chứa lượng lớn sách; chỗ ngồi làm việc đủ riêng tư và thoải mái, không gian tiếp khách vừa thân mật, vừa trang trọng; đón được ánh nắng tự nhiên và dễ dàng điều chỉnh cường độ sáng tối.


Hai phần ba diện tích tường phòng ốp kệ, chứa khoảng 3.000 cuốn sách thuộc đa dạng đề tài, thể loại và cả hình thức: sách đặc biệt, sách bọc da, sách bìa cứng, sách đựng trong hộp (boxset), sách bìa mềm. Khoảng hơn một nửa số sách này có giá trên dưới 100 USD, vài trăm cuốn giá dao động từ 1.000 đến 4.500 EUR.


Suốt 20 năm qua, anh Thắng chủ trương phải làm sách đẹp. Do đó, sách của Đông A luôn được ưu tiên đảm bảo tính mỹ thuật, các ấn bản đặc sắc về nội dung được đội ngũ họa sĩ nổi tiếng minh họa, thiết kế bìa với quy cách đóng sách tỉ mỉ, duy mỹ.

Anh Trần Đại Thắng là người trực tiếp quản lý các dự án sách giới hạn S100 của Đông A. Đây là những cuốn sách diện mạo trang nhã điểm xuyết với những chi tiết đặc biệt như bìa da, gáy mạ vàng, tựa đề in nhũ... và chỉ giới hạn 100 bản. Để tìm ý tưởng cho những cuốn sách đang thực hiện hoặc có kế hoạch triển khai, anh Thắng tham khảo nhiều ấn bản sách đặc biệt của nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.

Căn phòng chứa một số kỷ vật gia đình của vị giám đốc, trong đó phải kể đến chiếc quạt thương hiệu Nhật Bản Mitsubishi hơn anh gần 20 năm tuổi đời, do bố mẹ anh mang về từ Thái Lan, thuở ấy nhà máy điện Hòa Bình nơi anh sinh ra còn đang trong quá trình xây dựng. Vậy mà đến nay, sau nhiều chục năm không tra dầu nhớt, những cánh quạt vẫn đều đặn, mượt mà quay mỗi lần được bật, thổi làn gió mát lành xua đi phần nào cái nóng oi ả.


Một phần tường thư phòng là khung kính nhìn ra tán cây xanh và lòng đường thành phố. Ngồi trên chiếc bàn nhỏ cạnh bên, ánh sáng rọi vào đủ để anh Thắng tỉ mẩn săm soi và đối sánh những mẫu bìa da, các bản thiết kế và trình bày sách khác nhau.


Chiếc bàn tròn kích thước lớn đặt giữa phòng là nơi anh có thể "bày biện" các dụng cụ đóng sách như dùi đục lỗ, đồ đánh bóng da,... mỗi khi cần sử dụng. Các món đồ đều nhuốm màu thời gian và gắn với nhiều kỷ niệm trên chặng đường 20 năm làm sách của anh.


Sách giới hạn của Đông A thường dùng tờ gác bên trong là giấy thủy ấn được các nghệ nhân trong nước thuộc Thư viện Huệ Quang và Hán Nôm đường thực hiện. Một số bản đặc biệt giấy thủy ấn còn được nhập từ châu Âu, mỗi tờ đều có chữ ký của nghệ sĩ thực hiện. Phòng làm việc của anh Thắng luôn sẵn vật liệu mẫu để anh và đội ngũ xem xét, chọn lựa cho từng cuốn sách.

Con đường theo đuổi sách đặc biệt đối với anh Trần Đại Thắng vừa là đam mê, vừa là sự nghiệp kéo dài hai thập kỷ. Do đó, phòng làm việc của anh đồng thời kiêm nhiệm một thư phòng cá nhân nơi anh dành phần lớn thời gian trong ngày cùng những cuốn sách.