Thủ lĩnh văn nghệ nhiệt huyết, gắn bó với bộ đội
Nguyễn Lê Thanh Long, nguyên là tiểu đội trưởng tại Trường Quân sự Quân đoàn 4 (nay là Trường Quân sự Quân đoàn 34). Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, với năng khiếu và kinh nghiệm được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, Long trở thành 'cây văn nghệ', luôn đi đầu trong phong trào văn hóa-văn nghệ ở các đơn vị cơ sở.
Nhập ngũ năm 2016, chiến sĩ trẻ Nguyễn Lê Thanh Long sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và niềm say mê biểu diễn. Với sự nỗ lực của bản thân, sự quan tâm của chỉ huy đơn vị, Long được thử sức ở nhiều hoạt động hỗ trợ biên đạo, dàn dựng nhiều chương trình văn nghệ phục vụ các sự kiện trọng điểm của nhà trường, như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, kỷ niệm ngày thành lập đơn vị, Đại hội Thi đua Quyết thắng... Những tiết mục do Long tham gia dàn dựng luôn để lại dấu ấn riêng, thể hiện sự trẻ trung, sáng tạo và đậm chất lính. Ấn tượng đáng nhớ của Long là vinh dự được tham gia ghi hình Chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” của Đài Truyền hình Việt Nam, giành được sự mến mộ của đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Nguyễn Lê Thanh Long (giữa) cùng các chiến sĩ trong chương trình biểu diễn tại một đơn vị Quân đội.
Sau khi xuất ngũ, Nguyễn Lê Thanh Long trở thành sĩ quan dự bị, tiếp tục phát huy tinh thần người lính trong công việc và cuộc sống đời thường. Tốt nghiệp cử nhân luật kinh tế, nhưng Long lại chọn theo đuổi đam mê nghệ thuật, trở thành biên đạo múa, đồng thời là thủ lĩnh của Vũ đoàn The Youth. Cùng các cộng sự của mình, anh thường xuyên hỗ trợ các đơn vị Quân đội, Công an, hội cựu chiến binh dàn dựng nhiều chương trình biểu diễn, hội diễn, liên hoan văn nghệ. Với phong cách làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát cùng tinh thần nhiệt huyết với nghề, Nguyễn Lê Thanh Long luôn được cán bộ, chiến sĩ tin tưởng, quý mến. Dù điều kiện kinh phí của các đơn vị còn hạn chế nhưng anh vẫn hết lòng hỗ trợ, coi đó là niềm vui và trách nhiệm của một “người bạn văn hóa-văn nghệ” thân thuộc của bộ đội. “Khi biên đạo cho các chương trình của bộ đội, tôi như được sống lại những ngày tháng trong quân ngũ. Chính môi trường Quân đội, những năm tháng trong quân ngũ đã rèn cho tôi tính kỷ luật, tinh thần tập thể và ý chí vượt khó. Vì thế, các chương trình biểu diễn của tôi đến với bộ đội luôn thể hiện sự cống hiến, đồng hành, hỗ trợ, luôn mong muốn xây dựng hình tượng người lính qua các tiết mục”, Nguyễn Lê Thanh Long chia sẻ.
Không còn khoác trên mình bộ quân phục nhưng Nguyễn Lê Thanh Long vẫn luôn gắn bó với các đơn vị bằng tất cả tâm huyết và tình cảm qua hàng chục chương trình đã dàn dựng. Anh còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, truyền cảm hứng về văn hóa-văn nghệ cho các cán bộ chính trị ở cơ sở. Với anh, phong trào nghệ thuật quần chúng không chỉ là hoạt động giao lưu, giải trí mà còn là một nhiệm vụ góp phần bồi dưỡng tinh thần, tình cảm, niềm tự hào và bản lĩnh người quân nhân cách mạng. Từ sàn diễn đến cuộc sống đời thường, hay khi tập trung huấn luyện sĩ quan dự bị, Nguyễn Lê Thanh Long vẫn giữ trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần lạc quan và tình yêu cuộc sống, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.































