Thủ khoa và ước mơ trở thành cô giáo dạy Lịch sử

Vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, em Nguyễn Thị Vy, cựu học sinh của Trường THPT Ba Tơ (xã Ba Tơ) xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc khối X70 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Thành tích ấy đến từ nỗ lực vượt khó học tập và khát khao thực hiện ước mơ trở thành cô giáo dạy Lịch sử.

Mẹ là điểm tựa, khó khăn là động lực vươn lên

Với dáng người gầy nhưng khuôn mặt sáng và nụ cười tươi tắn, ít ai nghĩ rằng cô học trò nhỏ Nguyễn Thị Vy, ở xã Ba Dinh, lớn lên trong hoàn cảnh nhiều khó khăn, thử thách. Cha mất vì đột quỵ khi Vy mới lên lớp 2, gánh nặng gia đình đặt lên vai mẹ của Vy - chị Nguyễn Thị Chung (46 tuổi).

Chị Chung làm nghề buôn bán tự do, sớm hôm lao động vất vả để nuôi 2 con khôn lớn và chăm sóc mẹ chồng thường xuyên đau ốm. Chị của Vy vừa tốt nghiệp ngành cao đẳng dược ở TP.Huế, còn Vy vừa đạt thành tích thủ khoa mang lại niềm vui khôn tả cho chị Chung.

“Một người mẹ thì ai cũng mong con có tương lai tốt đẹp. Tôi làm lụng đủ việc chỉ để lo cho các con. Hôm nay, Vy nỗ lực học tập đạt kết quả tốt, tôi thấy mọi nhọc nhằn đều xứng đáng”, chị Chung xúc động.

Cả mẹ và thầy giáo đều không dấu được niềm vui khi Vy đạt kết quả ấn tượng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Cả mẹ và thầy giáo đều không dấu được niềm vui khi Vy đạt kết quả ấn tượng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Chị Chung chia sẻ, từ nhỏ, biết hoàn cảnh gia đình nên Vy luôn tự nhủ cần phải nỗ lực học tập. Những bộ sách, tài liệu tham khảo hay khóa học trực tuyến đắt tiền, gia đình không có khả năng mua, thì may mắn Vy được bạn bè chia sẻ cho em học cùng. Vy không lấy đó làm mặc cảm, trái lại càng trân trọng, chắt chiu từng trang sách, từng cơ hội để học tập.

“Có những bạn đăng ký khóa học vài triệu đồng rồi gửi cho em học cùng. Em rất biết ơn sự hỗ trợ đó. Vì thế, em cũng muốn giúp ngược lại các bạn bằng cách soạn tài liệu, cùng nhau học tập”, Vy kể.

Thấy mẹ vất vả lo toan, Vy càng quyết tâm học tập để không phụ lòng mẹ. Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Vy bắt đầu ôn tập từ hè lớp 11. Em không học theo phong trào, cũng không thức trắng đêm, mà lập kế hoạch khoa học, kiên trì tích lũy từng ngày. Suốt 3 năm THPT, Vy luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, giành nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh và cấp bộ.

Em Nguyễn Thị Vy (thứ hai bên trái) đạt nhiều giải thưởng và là học sinh xuất sắc trong 3 năm học THPT.

Em Nguyễn Thị Vy (thứ hai bên trái) đạt nhiều giải thưởng và là học sinh xuất sắc trong 3 năm học THPT.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vừa qua, Vy đã xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc khối X70 (một trong các tổ hợp dùng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học), với tổng điểm 29,25. Trong đó, 2 điểm 10 cho môn Lịch sử và Giáo dục kinh tế và pháp luật, môn Ngữ văn đạt 9,25 điểm. Với Vy, thành tích ấy là nhờ nỗ lực bền bỉ và một chút may mắn.

“Môn Ngữ văn vốn không phải thế mạnh của em, nhưng lần này em đã khắc phục được. Trước đây, đi thi cao nhất em chỉ đạt 9 điểm, còn kỳ thi này, kết quả vượt cả mong đợi. Em thật sự bất ngờ và hạnh phúc”, Vy khiêm tốn chia sẻ.

Không chỉ đạt nhiều kết quả tốt trong học tập, nhiều năm liền Vy đạt danh hiệu lớp trưởng và bí thư chi đoàn xuất sắc, học sinh "3 tốt" các cấp. Em luôn nhiệt tình trong các hoạt động tập thể. Trong mắt thầy cô, em là học trò gương mẫu, đầy trách nhiệm. “Vy không chỉ học giỏi mà còn là cán bộ đoàn tiêu biểu, năng nổ, nhiệt tình, gương sáng cho bạn bè noi theo. Thành tích thủ khoa toàn quốc lần này là phần thưởng xứng đáng cho quá trình nỗ lực của em”, Bí thư Đoàn trường THPT Ba Tơ Nguyễn Phước Lộc không dấu được sự tự hào về cô học trò này.

Mơ ước trở thành giáo viên dạy Lịch sử

Niềm vui đậu thủ khoa càng củng cố thêm quyết tâm theo đuổi ngành Sư phạm Lịch sử, ước mơ mà Vy đã ấp ủ từ những năm bước vào lớp 10. Dẫu biết đây là ngành học có điểm chuẩn cao, Vy vẫn kiên định lựa chọn. Cô học trò này cũng chia sẻ một lý do quan trọng khác là học sư phạm được hỗ trợ về học phí nên sẽ bớt đi nỗi nhọc nhằn cho mẹ, cho gia đình.

Vy có niềm đam mê lớn với môn Lịch sử.

Vy có niềm đam mê lớn với môn Lịch sử.

Nếu nhiều bạn trẻ cho rằng Lịch sử khô khan, nhưng với Vy, đó lại là niềm say mê bất tận. Vy thích tìm đọc những câu chuyện về lịch sử Việt Nam, thế giới. Năm lớp 9, Vy từng đoạt giải Ba học sinh giỏi Địa lý cấp tỉnh, nhưng bước vào THPT, em quyết định chuyển hướng sang môn Lịch sử và càng học càng thấy đam mê những bài giảng được nghe trên lớp. Nhờ đó, trong năm học lớp 12 em đoạt giải Nhì học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trường và giải Khuyến khích môn Lịch sử cấp tỉnh.

“Lịch sử giúp em hiểu sâu hơn về cội nguồn, về cha ông. Em cảm thấy tự hào và rất cuốn hút khi học môn học này. Em muốn sau này trở thành giáo viên đứng trên bục giảng, gieo vào lòng các bạn nhỏ sự tự hào và tình yêu với lịch sử dân tộc. Em tin rằng khi hiểu cội nguồn, chúng ta sẽ sống có trách nhiệm hơn”, Vy tâm sự.

Con đường phía trước còn dài, ước mơ của cô học trò miền núi vẫn cần thêm nhiều nỗ lực. Nhưng với bản lĩnh, nghị lực và niềm đam mê, Vy đang từng bước biến ước mơ thành hiện thực.

Bài, ảnh: BÌNH MINH

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/thu-khoa-va-uoc-mo-tro-thanh-co-giao-day-lich-su-55967.htm
Zalo