Thủ khoa 'kép' toàn quốc sẽ chọn học ngành Khoa học máy tính
Với bí quyết tự học, không tạo áp lực cho bản thân, Việt Hưng đã đạt điểm số ấn tượng, trở thành thủ khoa 'kép' toàn quốc tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
.t1 { text-align: justify; }
Lựa chọn chinh phục những thử thách
Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025, nam sinh Nguyễn Việt Hưng - học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An (Hà Nội) đã gây ấn tượng khi đạt 10 điểm Toán; 10 điểm Lý; 9,75 điểm Anh và 9,25 điểm Ngữ văn.
Với tổng điểm 29,75 tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh) và 29 điểm tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh), Hưng trở thành thủ khoa “kép” toàn quốc ở cả hai tổ hợp này.
Với kết quả gần tuyệt đối này, Việt Hưng đặt mục tiêu trúng tuyển vào ngành Khoa học máy tính (IT1) của Đại học Bách khoa Hà Nội - ngôi trường mà cậu yêu thích từ lâu.
“Thực ra, phải đến giai đoạn gần cuối học kỳ I năm lớp 12, em mới nhận ra mình thực sự muốn theo đuổi ngành Khoa học máy tính. Rất lâu trước đó, em đã nghĩ mình sẽ lựa chọn ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Đại học Bách khoa Hà Nội) còn bố mẹ thì từng nghĩ em có thể sẽ theo nghề bác sĩ của bố.
Tuy nhiên, khi nhận thấy ngành Khoa học máy tính không chỉ là một ngành theo xu thế, mà còn là một lĩnh vực khá “khó nhằn” và thậm chí tạo nhiều áp lực đối với không ít người, em đã tự đặt câu hỏi cho bản thân: “Tại sao không thử sức chinh phục?”. Và thế là em bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về ngành này, rồi cảm thấy có khá nhiều điều hấp dẫn đang đợi mình khám phá, chinh phục ở phía trước” - nam sinh hóm hỉnh chia sẻ.

Nam sinh Nguyễn Việt Hưng - học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An (Hà Nội) trở thành thủ khoa “kép” toàn quốc ở cả hai tổ hợp A01 và D01. Ảnh: NVCC.
Cũng vì xác định được mục tiêu chính của bản thân, Việt Hưng đã dành phần lớn thời gian tập trung cho hai môn Toán và Lý. Cậu học trò thú nhận: “Trong tất cả các môn thi, em chỉ tập trung ôn luyện nhiều nhất là môn Toán và cũng có một số buổi đi học bên ngoài. Đối với môn Lý, em chủ yếu chỉ tự tìm kiếm tư liệu học tập trên mạng, tự luyện đề, giải bài tập ở nhà. Còn đối với tất cả các môn khác, em đều để “thuận theo tự nhiên”, tức là học ở trên lớp được bao nhiêu kiến thức, em sẽ giữ trọn vẹn như vậy để mang vào bài thi, chứ cũng không dành nhiều thời gian để ôn luyện”.
Việt Hưng tâm sự, khi mới thi vào Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, điểm số của em chưa thực sự ấn tượng, nhất là với môn Tiếng Anh.
Tuy nhiên, với niềm đam mê thích chinh phục thử thách, càng khó lại càng muốn làm, nam sinh đã hạ quyết tâm phải dành trọn sức lực để học bằng được môn Tiếng Anh, cải thiện nền tảng của mình và đạt kết quả tốt tại lớp chuyên Anh.
Bằng rất nhiều sự nỗ lực, cố gắng trong suốt một hành trình dài, Nguyễn Việt Hưng đã phấn đấu để lớp 12 góp mặt trong số các thành viên đội tuyển của trường dự thi học sinh giỏi cấp thành phố và giành giải Nhì.
Chia sẻ với phóng viên, chị Phạm Hoa Lý - mẹ của tân thủ khoa Nguyễn Việt Hưng cho biết: “Khi biết tin, gia đình rất vui và tự hào khi con đã nỗ lực và đạt được kết quả cao. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khá bất ngờ, nhất là điểm tối đa môn Toán của con, bởi, sau khi thi xong, tôi thấy một số thí sinh chia sẻ là đề khá khó.
Trong suốt quá trình ôn thi của con, mặc dù bố mẹ đều bận rộn, nhưng đều cố gắng tạo không gian thoải mái nhất cho con. Đặc biệt, bố mẹ đã ưu ái cho con được miễn làm việc nhà trong khoảng thời gian này, để con chuyên tâm học tập”.

Hành trình học tập của Việt Hưng luôn có sự đồng hành của gia đình. Ảnh: NVCC.
Hành trình học tập của Nguyễn Việt Hưng từ nhỏ đã có bố mẹ luôn ở bên đồng hành, ủng hộ. Nhưng vốn là một cậu bé tự lập, Hưng cho biết, cậu chỉ nhờ bố hỗ trợ thêm vào những năm đầu tiểu học, còn sau đó là hoàn toàn tự tìm hiểu, chắt lọc kiến thức từ thầy cô, bạn bè, sách vở…
Đến khi biết con trai đã có định hướng lựa chọn ngành học, bố mẹ của Việt Hưng đều rất ủng hộ. “Bố mẹ chỉ bảo em rằng chọn nghề gì thì hãy nghĩ cho tương lai của bản thân, chứ không hề có ý định áp đặt theo ngành nghề nào cụ thể. Em thấy đó là một điều rất tuyệt vời, vì dù em có chọn con đường nào, bố mẹ cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng” - Hưng tâm sự.
Bí quyết là tăng cường tự học và không tự tạo áp lực cho bản thân
Khi được hỏi về bí quyết học tập và chinh phục kỳ thi, Việt Hưng nghĩ ngay đến việc tự học. “Theo em, điểm mấu chốt quan trọng đầu tiên chính là khả năng tự học của các bạn. Ban đầu, mình phải học tốt trước đã, sau khi đã hiểu được kiến thức, thì chuyện mình có đi học trên lớp hay đi học thêm mới có thể phát huy được trên nền tảng đó. Chứ nếu học sinh chỉ chăm chăm đi học thêm, nhất là học ở hết chỗ này đến chỗ khác, sẽ chỉ tạo ra áp lực, tạo ra sự máy móc, có khi đến lúc thi, lại không làm được bài” - nam sinh bày tỏ.
Mỗi ngày, Hưng thường tự học vào buổi chiều, tối, và đặc biệt muốn “nói không” với chuyện “học ngày, cày đêm”.
“Thú thực, trong mấy năm vừa qua, cũng đã có những thời điểm, em thử thức đêm để học bài. Nhưng thực sự, em thấy việc thức đêm học bài không hiệu quả lắm. Thức đêm chỉ có thể giải quyết bài tập, chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, còn về lâu dài sẽ khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi. Nhất là sau khi thức đêm, sáng dậy sẽ thấy rất mệt mỏi, không đủ tỉnh táo, minh mẫn để bắt đầu công việc cho ngày mới” - Hưng bày tỏ.
Và theo Việt Hưng, điều quan trọng nhất là hãy để bản thân học tập, làm việc trong trạng thái tinh thần thoải mái nhất, không nên tạo áp lực cho chính bản thân mình. Đó sẽ là điều giúp chúng ta đạt hiệu quả tốt nhất.

Cô giáo Nguyễn Thị Giang - giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy Toán của của tân thủ khoa. Ảnh: NVCC.
Khi biết tin cậu học trò đạt kết quả thi đầy ấn tượng và trở thành thủ khoa “kép”, cô giáo Nguyễn Thị Giang - giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy Toán của Việt Hưng không giấu nổi ánh mắt tự hào: “Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy thật hạnh phúc, tự hào, một cảm xúc rất khó tả.
Trong suốt 3 năm học, Việt Hưng luôn là một học sinh nổi trội về môn Toán, Lý, Văn, đặc biệt là môn Toán. Đồng thời, Hưng cũng là học sinh giỏi toàn diện các môn. Cả 3 năm học trung học phổ thông, điểm trung bình tất cả các môn của em đều trên 9,0. Hưng là cán sự môn Toán của lớp, rất gương mẫu và trách nhiệm.
Hưng là một học sinh ham học, sáng tạo, vui tính và ý thức tự học rất cao và rất khiêm tốn. Ngoài ra, Hưng còn rất hay giúp đỡ bạn, giảng bài cho các bạn rất tận tình... Hưng rất biết nhường nhịn các bạn trong các hoạt động của lớp, luôn nhận phần khó và vất vả về mình. Quả thực, điều này khiến tôi là giáo viên chủ nhiệm vẫn luôn rất trân trọng Hưng”.
“Là giáo viên chủ nhiệm và là giáo viên dạy Toán đồng hành với Hưng suốt 3 năm học, tôi luôn cố gắng khơi dạy niềm đam mê học hỏi, gợi mở cho em những cách suy nghĩ khác nhau để giải quyết một vấn đề, tìm tòi những cuốn sách hay, bài học hay để chia sẻ cùng Hưng.
Đặc biệt, tôi ấn tượng nhất về Hưng khi tất cả các bài kiểm tra Toán của trường và lớp, em đều đạt điểm 10” - cô Giang chia sẻ.
Còn đối với cô Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, nam sinh Nguyễn Việt Hưng lại là một học sinh tiêu biểu về việc tự học và học sáng tạo. “Việc tự học đóng vai trò quan trọng trong kết quả mà Hưng đã đạt được hôm nay. Hưng có phương pháp tự học, tự rèn tốt, phù hợp đối với từng môn học và có thể tìm ra cách phù hợp để nắm kỹ năng căn bản cần thiết ngay trong quá trình học tập” - nữ Hiệu trưởng cho biết.
Điểm cao không chỉ là kết quả cho bản thân, mà còn là món quà muốn gửi tặng thầy cô
Không chỉ học giỏi, Việt Hưng trong mắt các thầy cô, bạn bè ở trường còn là một nam sinh rất chăm chỉ, cần mẫn.
Nhà cách trường khoảng 10km, nhưng đều đặn suốt hai năm học lớp 10 và 11, Hưng dậy sớm từ 5 giờ 30 sáng để kịp bắt chuyến xe buýt đến trường. Đến khi lên lớp 12, Hưng chuyển sang di chuyển bằng xe đạp và chuẩn bị, bắt đầu rời nhà từ khoảng 6 giờ - 6 rưỡi sáng. Dù vậy, cậu học trò chưa một ngày nghỉ học bất kể trời nắng hay mưa.
Tân thủ khoa chia sẻ, môn học khiến cậu có thể dành nhiều thời gian để tìm hiểu, để chinh phục nhất chính là môn Toán - và đó cũng là môn mà cậu yêu thích nhất.
“Có lẽ, một phần do ở lớp, cô giáo dạy Toán có chuyên môn rất giỏi, lại có nhiều phương pháp truyền tải rất hấp dẫn, cô vừa dạy hay, dễ hiểu, lại hài hước và dễ truyền cảm hứng, nên em rất thích những giờ học đó.
Và so giữa các môn, em thấy Toán là môn học “rõ ràng” nhất, tính logic cao hơn vì luôn chỉ có một đáp án “đúng/sai”. Đó cũng chính là lý do khiến em yêu thích môn Toán nhất. Mỗi khi giải quyết được một đề bài khó, em thấy rất vui. Tuy nhiên, vì không muốn tạo áp lực cho bản thân, nên đó cũng sẽ là những thử nghiệm, chứ không quá đặt nặng vấn đề...” - nam sinh nhấn mạnh.
Mặc dù dành khá nhiều thời gian cho môn Toán, cũng như tham gia một số hoạt động câu lạc bộ và sự kiện của trường, nhưng Việt Hưng vẫn luôn biết cách phân bổ thời gian một cách hợp lý và giữ vững phong độ đối với tất cả các môn.
Đối với môn Văn, mặc dù không phải thế mạnh, nhưng Hưng cho biết, em đã cố gắng thể hiện bài làm logic, gọn gàng theo hướng học thuật, chọn cách phân tích và đưa dẫn chứng ngắn gọn, rõ ràng.
Riêng với môn Tiếng Anh là môn chuyên, Việt Hưng đã sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 từ trước, nhưng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối dù đã đạt 9,75 điểm, vì chỉ sai duy nhất một câu trong phần đọc hiểu.
Có lẽ, bởi Việt Hưng tâm niệm, hoàn thành thật tốt mỗi môn thi không chỉ đơn giản là mang đến một kết quả tốt cho hành trang sắp tới của bản thân, mà còn là một món quà tri ân gửi đến các thầy cô.