Thủ khoa Học viện Ngoại giao viết đơn tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân để thực hiện ước mơ dang dở
Sở hữu bảng thành tích 'đẹp như mơ', nhưng Lê Văn Nam (23 tuổi, Hà Nội) đã có quyết định bất ngờ khi từ chối các cơ hội công việc hấp dẫn để viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân.
Tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao với điểm GPA 3.86/4 và đạt chứng chỉ IELTS 7.5,...đó là bảng thành tích "đẹp như mơ" của Lê Văn Nam (23 tuổi). Cứ ngỡ với kết quả này, con đường công việc như mở ra trước mắt Nam với nhiều cơ hội hấp dẫn. Tuy vậy, nam sinh đã có quyết định bất ngờ khi chọn gác hết tất cả để lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.
Viết đơn xin nhập ngũ vì yêu màu áo xanh
Lê Văn Nam lớn lên trong gia đình có hai anh em trai, bố mẹ làm nghề tự do tại Hà Nội. Truyền thống gia đình không có ai theo ngành công an, nhưng từ bé, Nam đã yêu mến hình ảnh người chiến sĩ nghiêm trang trong bộ quân phục, xả thân cống hiến cho đất nước.
Ngày đó, khi các bạn cùng trang lứa đều khao khát trở thành cảnh sát để tham gia những pha đấu võ và truy bắt tội phạm, Nam lại bị cuốn hút bởi sự "đấu trí" của lính an ninh. Từ phong thái chuyên nghiệp, chủ động phòng ngừa và đảm bảo trật tự cuộc sống trên mặt trận an ninh tư tưởng,... đều khiến cậu bé Nam ấn tượng đến kỳ lạ.
"Có những hôm, em bị lôi cuốn vào đọc sách, xem phim trinh thám cả ngày không biết chán. Các nhân vật phản diện và thuyết âm mưu càng làm em yêu và muốn gắn bó với ngành an ninh", Nam tâm sự.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Nam băn khoăn trước quyết định đăng ký vào trường công an. "Lúc đó, em chưa tự tin vào bản thân. Sự cạnh tranh khốc liệt, yêu cầu cao về điểm số là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến quyết định của em. Sợ không đỗ, nên em đành gác lại ước mơ", Nam sinh chia sẻ.
Cơ duyên dẫn lối Nam chuyển hướng thi vào Học viện Ngoại giao, chuyên ngành Luật quốc tế. Tổng điểm ba môn Toán, Lý, Anh của nam sinh đạt 26,25 điểm. Trong 4 năm học, Nam luôn hăng hái và tích cực trong các hoạt động chính khóa lẫn ngoại khóa. Em tốt nghiệp ngành Luật quốc tế vào tháng 7.2024 với bằng thủ khoa và được giám đốc Học viện trao tặng giấy khen.
Để đạt được kết quả này, bí quyết của tân thủ khoa gói gọn trong thái độ "chăm chỉ - tự giác". Xuyên suốt quá trình học tập, Nam đề cao sự nghiêm túc, tính kỷ luật, biết phân bổ thời gian hợp lý và giữ tâm lý thoải mái. Chàng trai trẻ cũng cố gắng linh hoạt, cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi để đạt hiệu quả tốt nhất.
Sau khi tốt nghiệp, Nam đăng ký thực tập tại Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao. Trong thời gian này, nam sinh được tiếp cận với các quy định của luật pháp quốc tế về tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là Công ước quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng. Đồng thời, được cung cấp kiến thức sơ bộ về sự phối hợp của lực lượng Công an trong lĩnh vực này. Từ đó, mong ước trở thành cán bộ Công an, làm việc trong lĩnh vực đối ngoại cứ thế lớn dần trong Nam.
Cuối năm 2024, khi biết Bộ Công an tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ, ước mơ thuở bé thôi thúc Nam hành động. Ban đầu, em khá lo lắng vì gia đình không đồng ý. Không từ bỏ, Nam dành hết nỗ lực trình bày nguyện vọng, và thành công nhận được cái gật đầu từ phụ huynh.
Với sự động viên của gia đình, Nam lập tức viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hành trình thực hiện ước mơ không dễ dàng với yêu cầu vượt qua ba vòng sơ tuyển. Ngày nhận quyết định, Nam vỡ òa trong hạnh phúc khi giấc mơ bấy lâu đã thành hiện thực. Chàng lính trẻ vội vã chuẩn bị đồ đạc chờ ngày lên đường.
"Lửa thử vàng, gian nan thử sức"
Trong suy nghĩ của Lê Văn Nam, môi trường quân ngũ có nhiều thử thách, cả về thể chất lẫn tinh thần. Các buổi huấn luyện thể lực với cường độ cao yêu cầu người lính phải rèn luyện sức bền. Hay tính kỷ luật nghiêm ngặt đòi hỏi mỗi người phải tuân thủ các quy tắc khắt khe.
"Đây là cơ hội để em rèn luyện bản thân, phát triển ý chí và kỷ luật. "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", có khó khăn thì con người mới biết sức mình, trân quý giá trị cuộc sống và trưởng thành hơn. Em có chút háo hức, lo lắng, nhưng cảm giác đó không át được tinh thần quyết tâm thích nghi và hoàn thành tốt nhiệm vụ", Thủ khoa Học viện Ngoại giao khẳng định.
Ngày 13.2 tới, Lê Văn Nam chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Nam cho hay đã chuẩn bị đầy đủ hành trang nhập ngũ, cả về thể chất, tinh thần lẫn kiến thức.
Hàng ngày, Nam tập luyện thể lực và rèn luyện sức bền để thích nghi với cường độ huấn luyện. Về tinh thần, em xác định tư tưởng vững vàng, sẵn sàng đối mặt với khó khăn và thử thách, giữ tinh thần kỷ luật và đoàn kết với đồng đội.
Bên cạnh đó, với nền tảng từ ngành Luật quốc tế và kỹ năng ngoại ngữ, Nam tự tin có thể vận dụng kiến thức để hỗ trợ công việc sau này, và học hỏi thêm về nghiệp vụ công an, đặc biệt là lĩnh vực trinh sát an ninh.
Trước ngày đi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, chàng trai trẻ không quên khắc ghi lời dặn dò của cha: "Tuổi trẻ của con sẽ trở nên thật đẹp và đáng nhớ khi được sống và rèn luyện trong môi trường công an. Con hãy giữ gìn sức khỏe, tu dưỡng đạo đức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ với Tổ quốc. Cha hy vọng con sẽ thực hiện được ước mơ trở thành chiến sĩ Công an nhân dân chuyên nghiệp".