Thử đầm dạ hội, ăn đồ đường phố cùng Hoa hậu Thiên Ân

Miss Grand Việt Nam bày tỏ niềm yêu thích với những món ăn vặt, từ bánh tráng cho tới chân gà. Tuy nhiên, cô dành tình cảm lớn nhất cho bát bún bò mỡ nổi.

“Ráng đợi tí nha. Kẹt xe quá”.

“Ê tí mình ăn chân gà đi”.

“Tới đầu đường rồi nè”.

Những dòng tin nhắn của Thiên Ân liên tục hiển thị trên màn hình điện thoại của tôi. Cô bạn sợ tôi phải chờ lâu, nhưng tôi sẵn lòng đợi cô ấy. Tôi hiểu rằng “chen chân” vào lịch trình của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam vốn không dễ dàng gì.

Kể từ sau đêm đăng quang hồi đầu tháng 10, Thiên Ân lập tức rời đi Indonesia để tham dự Miss Grand International 2022, rồi tiếp tục tất bật với những sự kiện, cuộc họp báo sau khi trở về nước.

Tính cả thời gian luyện tập trước đó, đã hơn 2 tháng tôi chưa được gặp cô bạn. Chúng tôi chỉ có thể cập nhật tình hình đối phương qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi.

Thế nên, tôi quyết tâm phải “bắt cóc” cô vào tối thứ 7 này, sau khi cô hoàn thành buổi thử trang phục của nhà thiết kế ở đường Võ Văn Tần (quận 3, TP.HCM).

“Tới rồi, tới rồi đây”, Thiên Ân đẩy cửa chính bước vào. Theo sau cô là 3 trợ lý cá nhân phụ trách lịch trình, trang điểm và trang phục.

Đích thân nhà thiết kế ra tiếp đón cô ấy. Các nhân viên cũng nhanh chóng rút điện thoại ra chụp ảnh, ghi hình. Tôi từng thấy cảnh tượng này trên phim, nhưng đây là lần đầu chứng kiến ngoài đời.

Nàng "Kim Xuyến" (biệt danh mà fan gọi nàng hậu) niềm nở chào mọi người. Gương mặt rạng rỡ của cô không giống một người vừa kết thúc lịch trình kéo dài 12 tiếng. Cô ấy tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, khiến bầu không khí làm việc trở nên thoải mái hơn.

Trong lúc chờ các nhân viên sửa soạn phòng thay đồ, cô bạn hào hứng giới thiệu cho tôi những bộ váy lộng lẫy từng xuất hiện tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022.

“Chiếc này Ân diện hôm bán kết, kế bên là mặc đêm chung kết nè. Còn cái này là của chị Thùy Tiên”, cô vừa nói, vừa mân mê những hạt cườm lấp lánh đính trên trang phục.

Nói đoạn, Thiên Ân quay ra phía nhà thiết kế thời trang, thỏ thẻ rằng mình đã tăng cân nhẹ kể từ khi trở về Việt Nam. Cô “đổ lỗi” cho bánh tráng, bún bò và những dĩa cơm tấm ngon miệng, nhưng cũng rất hạnh phúc với sự thay đổi này.

Trước đó, trong thời gian ở nước ngoài, Miss Grand Việt Nam sụt gần 5 kg do áp lực thi đấu và không hợp khẩu vị đồ ăn. Thậm chí, nhà thiết kế phải đích thân bay sang để sửa lại những trang phục bỗng trở nên quá rộng của cô ấy.

Trang phục đầu tiên mà Thiên Ân thử là một chiếc váy hai dây đuôi cá màu hồng phấn. Điểm nhấn nằm ở chiếc cổ đổ mềm mại và những dây cườm mảnh trước ngực. Tôi xuýt xoa khen bạn mình, bởi trông cô như một búp bê Barbie đời thực.

Thế nhưng, sau khi xoay vài vòng trước gương, cô tỏ ý chưa hài lòng và muốn đổi sang bộ khác, bởi chiếc váy hồng không đủ dài để che khuất đôi guốc cao 15 cm của cô.

Nhà thiết kế liền đưa cho cô bộ phục trang khác. Lần này là một chiếc váy đen tuyền cúp ngực, được đính vô số hạt kim sa tạo hiệu ứng lấp lánh và ôm sát cơ thể người mặc. Ai nấy đều trầm trồ, và cả Thiên Ân cũng ưng ý với chiếc váy này hơn.

Trước khi rời đi, cô rủ mọi người quay video phỏng theo một số trào lưu trên mạng xã hội hiện nay. Cô gái 22 tuổi rất rành những hiệu ứng, đồng thời điều chỉnh động tác sao cho khớp nhạc và thể hiện hết mình trước ống kính.

“Còn miếng hình tượng nào không Ân ơi?”, tôi trêu chọc cô bạn.

Thiên Ân đáp lại tôi bằng một cái lắc đầu.

“Lo gì, người ta là hoa hậu đó”, cô cười lớn.

Chúng tôi di chuyển bằng taxi tới quán ăn nằm trong một hẻm yên tĩnh ở quận Bình Thạnh. Cả hai quyết định “ăn mừng” buổi đi chơi hiếm hoi này bằng những món ăn vặt yêu thích.

Vừa mới đến cửa, Thiên Ân đã khiến cả quán ăn xôn xao, từ thực khách cho đến nhân viên. Một số gương mặt tỏ ra khá sửng sốt, một số khác vội giơ điện thoại lên check-in.

Có lẽ cô bạn Ân đã quen với cảnh tượng này. Cô nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay chào hỏi mọi người, rồi bước tới bàn ăn được đặt trước.

“Cho mình một chân gà muối sả ớt, một gỏi xoài khô cá lóc, và một răng mực xào ăn kèm bánh đa giòn. Hai ly trà tắc nữa nha”, cô hào hứng.

Thiên Ân kể rằng suốt gần một tháng ở nước ngoài vừa qua, cô rất nhớ ẩm thực quê nhà. Cô được chiêu đãi nhiều đặc sản Indonesia, nhưng tiếc rằng không hợp khẩu vị, trừ bánh Dadar Gulung.

Đó là một loại bánh ngọt truyền thống có lớp vỏ màu xanh lá dứa, nhân dừa nạo sên với đường. Cô nhận thấy món ăn này cùng một số món tráng miệng khác của Indonesia “rất giống đồ ngọt miền Tây”, khiến cô cảm thấy gần gũi và dễ thưởng thức.

Thiên Ân cũng chợt nhớ về đêm ăn bánh tráng muối tôm với Hoa hậu Hòa bình Indonesia Andina Julie. Cô tiết lộ rằng người bạn cùng phòng khách sạn với mình rất mê mẩn món ăn này. Cả hai đã “xử hết nửa cân bánh tráng chỉ trong một nốt nhạc”.

“Không có gì đánh bại được bánh tráng muối tôm. À, trừ một bát bún bò đầy mỡ nổi béo ngậy, thơm phức với một chút sa tế ở quận 3”, cô cười lớn.

Không những là lần đầu xuất ngoại, chuyến đi Indonesia còn đánh dấu dịp đi máy bay đầu tiên của Thiên Ân. Vừa thưởng thức món và tấm tắc khen ngon, cô vừa kể cho tôi khung cảnh thiên nhiên Bali nên thơ và những con phố tấp nập ở thủ đô Jakarta.

Thỉnh thoảng khi ngước lên, chúng tôi bắt gặp vài ánh mắt nhìn về phía bàn mình. Thiên Ân mỉm cười đáp lại họ, rồi điềm nhiên tiếp tục bữa ăn. Thay vì cảm thấy áp lực khi trở thành người của công chúng chỉ sau một đêm, cô rất vui bởi mọi người nhận ra mình và trao gửi tình yêu thương, mến mộ.

Cô thừa nhận chỉ hơi mắc cỡ chút xíu khi những hình ảnh, video cũ bị đào lại trên mạng xã hội, thậm chí cả chuyện cô bị bạn thân chặn tài khoản hồi cấp 3. Hiện người bạn này đã trở thành “trưởng câu lạc bộ người hâm mộ hoa hậu Thiên Ân”.

“Hồi đó, Ân quay clip giỡn chơi, có ai biết đâu. Giờ thì ai cũng thấy”, cô cười.

Cô bạn gắp cho tôi một miếng chân gà, rồi tiện tay bẻ một miếng bánh đa mè đen để chấm vào đĩa sụn gà sốt trứng muối mới gọi thêm.

Cô xuýt xoa trước hương vị béo ngậy, nhưng cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi sắp phải trở lại chế độ tập luyện để giữ dáng, không thể “thả phanh” ăn những món như vậy nữa.

Trong lúc đợi tính tiền, một số thực khách ngỏ ý muốn được chụp ảnh với Thiên Ân. Đương nhiên, cô vui vẻ nhận lời. Cô gái có chiều cao 1,75 m cũng không ngần ngại hạ người thấp xuống để tạo dáng với những người hâm mộ.

Sau đó, Thiên Ân quàng lấy tay tôi nói lời tạm biệt trước khi rời đi cho một lịch hẹn làm tóc lúc 21h để kịp cho buổi ghi hình sáng sớm hôm sau.

Cô an ủi tôi không cần phải lo lắng về lịch trình dày đặc của mình, bởi thời gian thi đấu ở Indonesia còn căng thẳng hơn thế này. Hơn nữa, cô rất vui khi được làm việc và hoạt động với tư cách hoa hậu.

“Bữa nào Ân rảnh rang hơn, tụi mình lê la đi ăn bánh tráng nhé”, cô bạn thủ thỉ.

Hồng Chang

Dàn trang: Mỷ Thi

Ảnh: Phương Lâm

Video: Hải Dương - Ngọc Nhung

Địa điểm: Do Long Boutique, Tiệm ăn Gặm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-dam-da-hoi-an-do-duong-pho-cung-hoa-hau-thien-an-post1376164.html
Zalo