Thót tim cảnh chiến sĩ biên phòng băng suối vào thôn '4 không' của người Gié Triêng
Không chỉ có trọng trách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới, các chiến sĩ biên phòng vùng biên ở Quảng Nam còn có nhiệm vụ gian nan: giúp dân thoát nghèo bền vững.
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang và Đồn Biên phòng Đắc Pring (Quảng Nam) được giao quản lý 4 xã La Dêê, Đắc Tôi, Đắc Pre và Đắc Pring với hơn 1.200 hộ dân. Người dân chủ yếu là người dân tộc Gié Triêng.
Theo ghi nhận tại các xã, những tập quán cố hữu trong đời sống hàng ngày của người đồng bào khu vực biên giới đã dần thay đổi. Thay vào đó, họ chăm chỉ canh tác có thu nhập, thoát nghèo nhờ các chính sách và công tác dân vận kịp thời.
Mong muốn xóa “4 không” ở thôn Pêtapooc
Phó Chủ tịch UBND xã Đắc Pring Hiên Phuột chia sẻ trước đây, bà con trong xã cực lắm. Trước năm 2010, hộ nghèo ở xã chiếm tới 90%, toàn nhà tạm, nhà lá.
“Sự quan tâm của nhà nước với các chính sách ưu tiên đã giúp người dân thay đổi nhận thức, chịu khó làm ăn để thoát nghèo” - vị Phó chủ tịch xã nói và cho hay hiện nay, các căn nhà lá, nhà tạm đã dần được chuyển thành nhà kiên cố hơn.

Đồn Biên phòng Đắc Pring cùng chính quyền địa phương bàn giao căn nhà tình thương cho 1 hộ dân. Ảnh: S.D
Bên cạnh đó, nhờ sự hỗ trợ của các chiến sĩ đồn biên phòng, đến nay đời sống người dân thay đổi. Sản xuất trông vào nương rẫy nhưng giờ đây, họ biết canh tác để bán. Nhờ chăm chỉ làm việc, một bộ phận người dân có thu nhập ổn định. Việc chuyển đổi cây trồng cũng phù hợp và hiệu quả hơn…
Trung tá Nguyễn Sỹ Danh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắc Pring - cho biết người dân ở 2 xã chủ yếu là người dân tộc Gié Triêng với phong tục tập quán còn duy trì các hủ tục lạc hậu.
Chính tập quán này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế hộ gia đình, làm ăn thoát nghèo.
Do đó, các chiến sĩ đồn biên phòng phải thực hiện nhiệm vụ “kép”: vừa bảo vệ lãnh thổ an ninh đường biên giới vừa giúp dân phát triển kinh tế hộ gia đình để thoát nghèo. Đây là công việc thường xuyên và quá trình triển khai cũng gặp không ít khó khăn.

Trung tá Nguyễn Sỹ Danh. Ảnh: Hà Nam
Trong quá trình tham mưu cho địa phương 2 xã Đắc Pring, Đắc Pre giúp dân phát triển kinh tế, đồn biên phòng đã vận động các tổ chức, mạnh thường quân ủng hộ kinh phí xóa được 6 nhà tạm, nhà dột nát với trị giá 60 triệu đồng/căn. Đồn cũng thường xuyên cử cán bộ chiến sĩ tham gia việc xây dựng nhà giúp dân…
Người dân 2 xã Đắc Pring, Đắc Ple chủ yếu làm nương rẫy, mùa vụ nên cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, những năm gần đây thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số - nên người dân và địa phương được hưởng lợi.
Cụ thể, điện đường trường trạm được phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân/đầu người hiện nay ở 2 xã đạt 18 triệu đồng/năm.
Tuy nhiên, vấn đề khiến các cán bộ, chiến sĩ ở đồn biên phòng vẫn trăn trở là hiện khu vực quản lý còn thôn Pêtapooc (gồm 9 hộ dân với 41 khẩu) trong tình trạng “4 không”: không điện, không đường, không trường, không trạm và không có sóng điện thoại.
41 nhân khẩu trong thôn duy trì cuộc sống tự cung tự cấp, 100% nhà tạm nằm biệt lập trong rừng.
Thôn cách Đồn biên phòng Đắc Pring 18km. Để vào thôn các chiến sĩ phải đi đường rừng, băng suối mất nửa ngày. Mùa mưa lầy lội, đường nhiều dốc cao, suối chảy xiết, nước sâu ngang ngực. Việc vận chuyển nhu yếu phẩm lên thôn vì thế gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.
Do không có điểm trường nên trẻ đến tuổi đi học phải gửi xuống trung tâm xã học nội trú. Vì thế, để bà con thôn “4 không” có cuộc sống ấm no hơn, đồn biên phòng mong muốn có sự chung tay giúp đỡ.

Đồn Biên phòng Đắc Pring thăm hỏi người dân tại thôn Pêtapooc. Ảnh: S.D

Bộ đội biên phòng hỗ trợ thiết bị và lắp đặt đèn năng lượng mặt trời cho thôn Pêtapooc. Ảnh: S.D

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Đắc Pring tặng nhu yếu phẩm cho các hộ dân cụm dân cư Pêtapooc. Ảnh: S.D
Thoát nghèo nhờ công tác dân vận
Thiếu tá Trần Thanh Vinh - Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam - nhận nhiệm vụ tăng cường xã La Dêê từ tháng 10/2014. Anh cho biết thời gian đó, xã biên giới đặc biệt khó khăn này có tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 60%. Điện lưới quốc gia cũng chưa tới hết được các thôn bản, giao thông chưa nối được các bản làng…
Đều đặn hàng tuần, cán bộ xuống nhà dân 2 lần để nói chuyện và chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế. Bản xa nhất cách 9km, trước đây các anh đi phải mất cả ngày, thậm chí ở lại.

Thiếu tá Trần Thanh Vinh (bên phải) hỗ trợ bà con tỉa ngô. Ảnh: Hà Nam
Công tác dân vận gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vận động bà con phát triển kinh tế. Tập quán canh tác của bà con là tự cung tự cấp. Trước đây, có muốn mua con gà, con heo của dân họ cũng không bán, vì họ nuôi để phục vụ gia đình.
Người dân khi đó không có tư duy làm kinh tế, chỉ sản xuất để phục vụ gia đình và trao đổi lẫn nhau chứ không có khái niệm đi bán hàng lấy thu nhập. Sau hơn 4 năm vận động, người dân dần thay đổi nhận thức. Khi thấy lợi ích, họ tự tuyên truyền cho nhau. Đến nay, bà con đã có tư duy sản xuất ra hàng hóa để bán lấy tiền, mong có người mua sản phẩm làm ra.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang bàn giao nhà cho bà Hiên Nhias - người già neo đơn được đơn vị nhận nuôi dưỡng. Ảnh: C.T
Trước đây, Nhà nước cấp cây gì, con gì người nhân nhận nuôi và trồng như vậy, không phát triển thêm. Sau quá trình dân vận, hiện nay, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, người dân đã đầu tư thêm tiền cá nhân để mua máy cày, cây con giống để canh tác…
Theo Trung tá Nguyễn Công Thuần - Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, những năm qua, đơn vị thường xuyên phối hợp với địa phương và các lực lượng làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn; phối hợp với lực lượng chức năng 2 xã tổ chức tuần tra đường biên, cột mốc; tuần tra bảo vệ địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời các tình hình, vụ việc xảy ra, không để tạo điểm nóng.

Trung tá Nguyễn Công Thuần. Ảnh: Hà Nam
Đến nay, xã La Dêê đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, còn xã Đắc Tôi đạt 17/19 tiêu chí, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.
Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình, mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, tình hình kinh tế xã hội của 2 xã có bước chuyển rõ, bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi, đời sống người dân ngày càng được nâng lên.
Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt hơn 48 triệu đồng/người/năm, đạt tiêu chí số 10 về thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2024 giảm xuống còn 9,05%, đạt tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nông thôn mới.