Thông tin mới vụ cán bộ xã ở Đắk Nông nợ tiền cơm, văn phòng phẩm

UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo huyện Đắk R'lấp vào cuộc xác minh vụ cán bộ xã nợ tiền cơm, văn phòng phẩm lên tới hàng trăm triệu đồng.

Sổ ghi nợ của chị L., chủ cửa hàng văn phòng phẩm ở Đắk R'lấp.

Sổ ghi nợ của chị L., chủ cửa hàng văn phòng phẩm ở Đắk R'lấp.

Sáng 10/6, ông Nguyễn Đăng Toản, chủ quán Cơm Quê tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết, cán bộ UBND xã và thị trấn đã thanh toán khoản nợ tiền cơm gần 180 triệu đồng.

"UBND thị trấn Kiến Đức đã thanh toán hơn 110 triệu đồng hôm 8/6 và UBND xã Kiến Thành đã thanh toán 62 triệu đồng trong ngày 9/6. Đây là tổng số tiền nợ tiền cơm mà 2 đơn vị này đặt cơm suốt 9 năm qua", ông Toản nói.

 Ông Nguyễn Đăng Toản và cuốn sổ ghi nợ tiền cơm của cán bộ xã, thị trấn.

Ông Nguyễn Đăng Toản và cuốn sổ ghi nợ tiền cơm của cán bộ xã, thị trấn.

Tương tự, chị T., chủ cửa hàng văn phòng phẩm tại huyện Đắk R'lấp cũng vui mừng khi toàn bộ số tiền nợ hơn 80 triệu đồng của xã Kiến Thành trong giai đoạn 2013-2020 đã được thanh toán đầy đủ. UBND thị trấn Kiến Đức cũng chốt thời gian thanh toán vào ngày 15/6 tới đây.

Chị L. - chủ cửa hàng hoa tươi cũng phấn khởi khi gần 20 triệu tiền nợ đã có 1 cán bộ đại diện UBND thị trấn Kiến Đức đứng ra nhận hoàn trả.

Theo ông Phan Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Đắk R'lấp, sau chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng 9/6, sau khi rà soát, các khoản nợ như báo chí nêu là chính xác.

Cũng theo lời ông Tuấn, địa phương phân định rõ, những khoản nợ nào của chính quyền, phía chính quyền chịu trách nhiệm, còn những khoản nào của cá nhân, tự cá nhân phải chi trả đầy đủ.

Trước đó, như Báo GD&TĐ thông tin, nhiều hộ kinh doanh tại huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) gửi đơn cầu cứu lên UBND huyện và các cấp để "nhờ" truy thu số nợ tiền cơm, văn phòng phẩm, hoa tươi... mà cán bộ UBND xã Kiến Thành và thị trấn Kiến Đức hàng chục năm với tổng số nợ cao nhất gần 180 triệu đồng.

Thành Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thong-tin-moi-vu-can-bo-xa-o-dak-nong-no-tien-com-van-phong-pham-post734945.html
Zalo