Thông điệp ý nghĩa từ một bức thư
Bằng cảm xúc chân thực và thông điệp giàu ý nghĩa, bức thư của em Nguyễn Ngọc Bảo Anh, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học thị trấn Lam Sơn (Thọ Xuân) đã xuất sắc giành giải Nhất cấp tỉnh Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54.

Em Nguyễn Ngọc Bảo Anh giành giải Nhất cấp tỉnh Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54. Ảnh: Linh Hương
“Tôi là đại dương, nguồn sống của hành tinh này. Tôi đã tồn tại hàng tỷ năm điều hòa khí hậu, cung cấp ôxy cho trái đất và môi trường, nuôi dưỡng hàng triệu sinh vật. Mỗi nhịp sống của tôi là mạch máu điều tiết sự sống. Nhưng ngày nay tôi đang bị tổn thương nghiêm trọng".
Những dòng thư mở đầu nhiều cảm xúc này đã giúp Nguyễn Ngọc Bảo Anh trở thành một trong hai học sinh đoạt giải Nhất cấp tỉnh tại Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 với chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư giải thích lý do và cách thức con người cần phải bảo vệ bạn".
Em Nguyễn Ngọc Bảo Anh chia sẻ: “Em rất tự hào khi mình đoạt được giải nhất của cuộc thi. Đây cũng sẽ là động lực để em cố gắng học tập tốt hơn, để sau này lớn lên có thể làm được nhiều việc ý nghĩa, góp phần bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống”.
Sớm bộc lộ năng khiếu viết văn, trong suốt 5 năm tiểu học, Nguyễn Ngọc Bảo Anh luôn được các thầy, cô giáo rèn giũa để ngày một trưởng thành hơn trong mỗi trang viết. Bên cạnh đó, Bảo Anh còn là một lớp trưởng năng động, trách nhiệm, thường xuyên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, em đặc biệt yêu thích sáng tạo khoa học - kỹ thuật và môn học Tự nhiên và Xã hội.
Hóa thân thành đại dương, trong bức thư của mình, Bảo Anh viết: “Rác thải nhựa tràn ngập trong lòng tôi, hóa chất độc hại từ các nhà máy, khu công nghiệp đang đầu độc dần sự trong lành của tôi. Những tàu đánh cá công nghiệp với lưới kéo tận diệt đã làm cạn kiệt cá, phá hủy các rạn san hô - ngôi nhà của biết bao loài sinh vật biển. Và cả biến đổi khí hậu, khiến nhiệt độ nước biển tăng cao, làm axit hóa đại dương, đe dọa sự cân bằng vốn có của tôi”... Bức thư của Nguyễn Ngọc Bảo Anh đã vượt qua hơn 126 nghìn bài dự thi trên toàn tỉnh để giành giải cao nhất. Với Bảo Anh, Cuộc thi viết thư quốc tế UPU không chỉ là một sân chơi sáng tạo, mà còn là nơi để em thể hiện chính kiến, trách nhiệm xã hội và khát vọng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
“Điều em mong muốn là góp thêm tiếng nói để đánh thức tình yêu thiên nhiên và tinh thần trách nhiệm đối với môi trường biển của mỗi người. Em ước mơ sau này sẽ trở thành một giáo viên để có thể lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường tới học sinh của mình” - Bảo Anh chia sẻ thêm.
Cô giáo Hoàng Thị Phượng, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, đồng thời là giáo viên môn Ngữ văn, Trường Tiểu học thị trấn Lam Sơn chia sẻ: “Bảo Anh là một học sinh rất có tố chất. Bức thư của em không chỉ nổi bật bởi nội dung sâu sắc, bố cục chặt chẽ, mà còn bởi tình cảm chân thành và những thông điệp nhân văn gửi gắm. Qua từng trang viết, em đã thể hiện sự hiểu biết, tình yêu thiên nhiên và tinh thần trách nhiệm của bản thân đối với môi trường biển”.
Cuộc thi viết thư quốc tế UPU không chỉ là sân chơi sáng tạo cho học sinh, mà còn là nơi để các em thể hiện suy nghĩ, ý thức trách nhiệm và khát vọng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, là nơi những ước mơ được cất cánh, nhắn nhủ tới các thế hệ công dân toàn cầu về tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống, vì một tương lai tốt đẹp hơn.