Thông điệp ngoại giao châm biếm của Canada dành cho chính quyền Trump
Ngoại trưởng Mỹ bước xuống máy bay để tham dự Hội nghị G7 giữa sự chào đón của quan chức Canada, nhưng tâm điểm chú ý lại là tấm thảm đỏ bé xíu và vũng nước ngay dưới chân ông.

Khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến dự hội nghị G7 tại Canada, ông được chào đón bằng một tấm thảm đỏ nhỏ đến mức gây xôn xao. Ảnh: Reuters.
Ngày 12/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đáp xuống Quebec, thị trấn ven sông St. Lawrence thơ mộng của Canada - nơi diễn ra Hội nghị G7 - trong bối cảnh nước này đang căng thẳng thương mại với Mỹ do các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
Tuy nhiên, thay vì một nghi thức hoành tráng, nước chủ nhà đã chuẩn bị một tấm thảm đỏ "siêu nhỏ" chỉ vừa đủ đặt dưới chân cầu thang máy bay để đón tiếp vị khách đến từ Washington. Tấm thảm thậm chí không che hết vũng nước mà ông Rubio phải bước qua, tờ Irish Star miêu tả.
Hình ảnh vị Ngoại trưởng Mỹ bước xuống máy bay với tấm thảm nhỏ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng lập tức bùng nổ với những bình luận hài hước. Một người dùng Twitter chia sẻ bức ảnh và viết: "Tôi cũng mất ngủ đây. Và tôi đang tìm thứ gì đó để cười, chẳng hạn như tấm thảm đỏ tí hon mà Canada dành cho Rubio khi ông đến dự G7".
Một người bình luận: "Thảm đỏ nhỏ xíu dành cho 'Little Marco'?" - ám chỉ biệt danh ông Trump từng dùng để chế nhạo Rubio trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016.
Động thái này được xem như một thông điệp ngoại giao đầy châm biếm của Canada dành cho chính quyền Trump, đặc biệt là trong bối cảnh Rubio sắp phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ các đồng minh Mỹ tại hội nghị.
Chuyến thăm của Rubio diễn ra ngay khi chính sách áp thuế thép và nhôm của chính quyền Trump có hiệu lực, kéo theo các biện pháp trả đũa từ Canada và Liên minh châu Âu. Hành động này đã khiến các nước G7, đặc biệt là nước chủ nhà Canada, phản ứng gay gắt.
Ngoại trưởng Canada Mélanie Joly, người trực tiếp tiếp đón các đại biểu, tuyên bố sẽ không ngần ngại nêu vấn đề thuế quan trong từng cuộc họp song phương. Bà khẳng định: "Tôi sẽ thảo luận về thuế quan trong mọi cuộc gặp, phối hợp cùng châu Âu để gây áp lực lên phía Mỹ".
Sự căng thẳng không chỉ dừng lại ở vấn đề thương mại, ông Trump đã nhiều lần thể hiện thái độ xem nhẹ Canada, thậm chí từng ám chỉ nước này có thể trở thành "bang thứ 51 của Mỹ". Những động thái này càng làm trầm trọng thêm rạn nứt trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước láng giềng.
Trong 2 diễn ra Hội nghị, Rubio sẽ có các cuộc gặp quan trọng với những người đồng cấp đến từ Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản - tất cả đều có chung một mối quan ngại về chính sách của Mỹ.
Và với khởi đầu không mấy suôn sẻ ngay từ sân bay, nhiều người dự đoán ông sẽ phải hứng chịu một "cơn bão" chỉ trích từ các đồng minh truyền thống tại G7.