Thông điệp của lòng biết ơn

Những ngày tháng Bảy này, hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng diễn ra trên khắp cả nước. Cùng đoàn công tác của Ban Phụ nữ Quân đội về một số địa phương trên địa bàn Quân khu 9, chúng tôi cảm nhận được tình cảm, trách nhiệm thiêng liêng...

Không chỉ mang theo những món quà vật chất, hành trình của đoàn là sự trở về với cội nguồn, là thông điệp của lòng biết ơn xuất phát từ trái tim người lính. Tại xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hường, năm nay đã 95 tuổi, vẫn minh mẫn, tiếp đoàn trong sự xúc động. Mẹ từng tiễn chồng, con ra trận rồi cả hai mãi mãi không trở về. Căn nhà nhỏ-nơi mẹ sống cùng con cháu, vẫn lưu giữ những ký ức thời chiến tranh như một phần không thể tách rời cuộc đời mẹ. Gặp các cán bộ phụ nữ Quân đội, mẹ rưng rưng: “Tôi rất vui! Không gì quý hơn là được các thế hệ sau nhớ đến, chăm lo”.

 Lãnh đạo Ban Phụ nữ Quân đội tặng quà các đối tượng chính sách tại xã Hòn Đất, tỉnh An Giang.

Lãnh đạo Ban Phụ nữ Quân đội tặng quà các đối tượng chính sách tại xã Hòn Đất, tỉnh An Giang.

Rời nhà mẹ Hường, đoàn công tác đến thăm thương binh hạng 4/4 Lê Quốc Nam (75 tuổi) và người bạn chiến đấu của ông năm xưa là ông Lê Văn Lập (78 tuổi), ở xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long cùng nhiều thương binh, gia đình chính sách tại các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang... Kể lại kỷ niệm về một thời chiến tranh gian khổ, ác liệt, các đồng chí thương binh cũng đồng thời chia sẻ niềm vui khi đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh; mỗi dịp lễ, tết là chính quyền địa phương, các đơn vị, đoàn thể... lại tổ chức thăm hỏi, tặng quà. Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội chia sẻ: “Dịp này, cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ quan, đơn vị toàn quân tổ chức nhiều hoạt động tri ân tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách... Tình cảm của phụ nữ Quân đội hôm nay không chỉ là sự nhắc nhớ quá khứ mà còn là lời hứa với những người đã ngã xuống; khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm để các hội viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Bài và ảnh: PHONG PHÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thong-diep-cua-long-biet-on-838833
Zalo