Thơ Lữ Hồng: Bầu trời trở lại
'Bầu trời trở lại' của Lữ Hồng là bài thơ giàu hình ảnh và cảm xúc, gợi lên sự chuyển mình của thiên nhiên, lòng người. Bài thơ là bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ, cũng là một hành trình nội tâm sâu sắc, nơi con người giao hòa với đất trời, với những giấc mơ và niềm tin vào ngày mai.
Ôm choàng tháng tư bằng mùa hạ đã lên men
Mọng đều quả chín
Ta suộm giấc mơ chiền chiện
Ngày bầu trời trở lại giữa đầu cành
Rưng tiếng sấm mưa tuôn.

Minh họa: THỦY NGỌC
Dọc con đường bầu trời trở lại
Ta nép mình vào một tiếng thở quen
Ngày mai sẽ rộng thêm
Nỗi đắn đo thường nhật
Ngày mai xanh lên điều vốn dĩ
Giấc mơ sẽ rộ trước hoa vàng.
Trú ngụ sáng trong
Đêm mành trăng nếp nghĩ
Những bông hoa nào đâu nở muộn
Chỉ có chúng mình đã sớm nỗi chờ mong.