Thiên đường tránh nóng ở Ấn Độ nghẹt thở vì du khách

Hàng triệu người Ấn Độ đang đổ về các thị trấn vùng núi như Landour và Mussoorie để tránh cái nóng gay gắt. Tuy nhiên, sự gia tăng du khách quá mức đang khiến những 'thiên đường nghỉ mát' này rơi vào cảnh quá tải, tắc nghẽn và mất dần vẻ yên bình vốn có.

Hàng triệu người Ấn Độ đang đổ về các thị trấn vùng núi để tránh cái nóng gay gắt. Ảnh: Alamy

Hàng triệu người Ấn Độ đang đổ về các thị trấn vùng núi để tránh cái nóng gay gắt. Ảnh: Alamy

Đổ xô lên đồi tránh nóng

Với độ cao hơn 2.100 mét, Landour từng là điểm nghỉ dưỡng yên bình dưới chân dãy Himalaya. Gần đó là Mussoorie, mệnh danh “nữ hoàng của những ngọn đồi”, đã quen với lượng khách đông đúc. Nhưng giờ đây, cả hai thị trấn đều rơi vào tình trạng quá tải.

Một chuyến đi từ Delhi từng chỉ mất 5–6 tiếng nay kéo dài tới 10 tiếng vào dịp cuối tuần. Hơn 1.000 ô tô lên núi mỗi ngày gây ùn tắc nghiêm trọng, khiến hành trình tránh nóng trở thành thử thách. Thậm chí, năm 2024, đã người tử vong trong xe cứu thương do kẹt xe quá lâu.

Lượng khách đến Landour và Mussoorie đã tăng từ 1 triệu người năm 2020 lên hơn 2 triệu vào năm 2024. Các quán cà phê, trà quán luôn chật kín. Đường phố vốn nhỏ hẹp giờ thường xuyên kẹt cứng, không khác gì ở các thành phố lớn.

Chính quyền địa phương phải áp dụng biện pháp khẩn cấp. Từ tháng 6, giới hạn 200 xe mỗi ngày được áp dụng tại Landour, có cảnh sát kiểm soát ở lối vào. Hệ thống cấp phép trực tuyến cũng đang được chuẩn bị để triển khai.

Không chỉ giao thông, hạ tầng sinh hoạt cũng chịu áp lực. Mùa hè khô hạn khiến nguồn nước thiếu hụt. Người dân bắt đầu lắp thêm quạt – điều trước đây hiếm thấy ở vùng đồi. “Mỗi năm trời lại nóng hơn, chúng tôi phải thích nghi,” một tiểu thương tại Landour nói.

Con đường giữa Mussoorie và Landour, thường xuyên trong tình trạng kẹt xe. Ảnh: The Migration Story

Con đường giữa Mussoorie và Landour, thường xuyên trong tình trạng kẹt xe. Ảnh: The Migration Story

Thiên nhiên và người dân cùng gồng mình

Biến đổi khí hậu là lý do sâu xa đằng sau làn sóng du lịch tránh nóng. Theo cơ quan khí tượng Ấn Độ, tháng 5–6 năm nay, Delhi thường xuyên ghi nhận nhiệt độ 43–48°C. Trong khi đó, Landour mát hơn nhiều, chỉ khoảng 24°C.

Nhưng các chuyên gia cảnh báo: nhiệt độ tại vùng đồi cũng đang tăng. Những nơi như Mussoorie hay Nainital bắt đầu nóng bất thường, buộc người dân phải mua thêm quạt, điều hòa. Sự bùng nổ du lịch còn kéo theo xây dựng tràn lan, chặt cây rừng để dựng khách sạn, cà phê, gây phát thải và đe dọa môi trường.

Không phải ai cũng hưởng lợi từ làn sóng du khách. Một số người nhập cư như Naresh Chauhan hay Ajit Singh Chauhan thấy doanh thu tăng nhờ làm hướng dẫn viên. Nhưng những người bán hàng rong như Rahul Singh hay Fareed Rai lại gặp khó vì khách ngồi yên trong xe có điều hòa, không mua sắm ven đường.

“Lúc đầu tôi kiếm được 14.000–20.000 rupee/tháng. Giờ thì chẳng mấy ai dừng xe,” Singh nói. Rai thì cân nhắc quay về làng khi hết hạn thuê sạp hàng vì buôn bán ế ẩm.

Chuyên gia môi trường Manish Kumar cảnh báo: các thị trấn đồi yên tĩnh khác rồi cũng sẽ như Landour nếu không kiểm soát lượng khách và quy hoạch bền vững. “Khi những khu nghỉ dưỡng ven đô bị lấp đầy, làng nhỏ cũng sẽ trở thành điểm nóng,” ông nói.

Những thiên đường tránh nóng đang đối mặt với thách thức mới: làm sao vừa bảo tồn môi trường và văn hóa địa phương, vừa phát triển du lịch bền vững trong kỷ nguyên khí hậu khắc nghiệt.

KHÁNH MY

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/thien-duong-tranh-nong-o-an-do-nghet-tho-vi-du-khach-145524.html
Zalo