Thị trưởng làm đám cưới với cá sấu, nghi lễ hơn 230 năm khiến dân mạng chú ý
MEXICO - Mới đây, lãnh đạo thị trấn San Pedro Huamelula đã tổ chức lễ cưới đặc biệt cùng với một con cá sấu.

Ảnh: FB/Huamelula
San Pedro Huamelula là một thị trấn nhỏ ven biển nằm ở bang Oaxaca, miền Nam Mexico, nơi cộng đồng người Chontal vẫn giữ gìn nhiều nghi lễ truyền thống có từ hàng trăm năm trước.
Một trong những nghi lễ nổi bật nhất là lễ cưới giữa lãnh đạo thị trấn với cá sấu.

Ảnh: FB/Huamelula
Lễ cưới đặc biệt này có nguồn gốc từ hơn 230 năm trước, tượng trưng cho sự hòa giải giữa 2 nhóm dân tộc bản địa là Chontal và Huave.
Theo truyền thuyết, vua Chontal đã kết hôn với công chúa Huave – đại diện bởi một con cá sấu cái caiman. Nghi thức cưới cá sấu từ lâu đã trở thành biểu tượng cho sự hòa hợp, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu...

Ảnh: FB/Huamelula
Trong ngày trọng đại, con cá sấu được mặc váy truyền thống đầy màu sắc, đội mũ hoa, đeo ruy-băng và được rước qua các con đường trong thị trấn.
Miệng cá sấu được buộc lại để đảm bảo an toàn và người dân lần lượt ôm lấy “cô dâu”, nhảy múa xung quanh với lòng thành kính. Nhiều người còn thực hiện nghi thức thả lưới và cầu nguyện cho một mùa đánh cá may mắn.

Hôn lễ giữa thị trưởng và 'công chúa cá sấu' diễn ra hôm 30/6. Ảnh: FB/Huamelula
Tại lễ cưới chính thức diễn ra ở trụ sở thị trấn, “cô dâu” được thay bộ váy cưới trắng muốt, đội khăn voan và vương miện.
Thị trưởng San Pedro Huamelula hiện nay là ông Daniel Gutierrez, trong trang phục truyền thống màu trắng, đọc to lời thề: “Tôi chấp nhận trách nhiệm, vì chúng tôi yêu nhau”.

Thị trưởng Daniel Gutierrez hôn 'công chúa cá sấu'. Ảnh: FB/Huamelula
Sau đó, ông hôn nhẹ lên mõm cá sấu như một nghi lễ kết duyên, rồi cùng "cô dâu" khiêu vũ giữa tiếng nhạc truyền thống rộn ràng.
Nghi lễ không chỉ có ý nghĩa về tâm linh, mà còn là biểu tượng văn hóa độc đáo của người dân nơi đây. Đối với họ, cá sấu là hiện thân của mẹ Trái đất – người mang lại sự sống, mùa màng, nước và lương thực.