Thi thể nữ nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở Mường Pồn được tìm thấy cách 60 cây số

Sau gần 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của chị Giàng Thị Dia (trú tại điểm bản Huổi Ké, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), cách nơi bị lũ cuốn trôi gần 60 cây số.

 Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể chị Giàng Thị Dia, cách địa điểm bị lũ cuốn trôi khoảng 60 cây số. Ảnh: Lê Lan

Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể chị Giàng Thị Dia, cách địa điểm bị lũ cuốn trôi khoảng 60 cây số. Ảnh: Lê Lan

Trong trận lũ quét rạng sáng 24/5, chị Giàng Thị Dia (SN 1977) và con trai Sùng Cống Ch. (SN 2019), trú tại điểm bản Huổi Ké, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, bị cuốn trôi mất tích.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến 9 giờ sáng ngày 27/7, lực lượng cứu hộ cứu nạn của huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) đã phát hiện, trục vớt thi thể của chị Giàng Thị Dia tại khu vực lòng hồ Long Tạo – thuộc xã Huổi Mí (huyện Mường Chà). Cách địa điểm chị Dia mất tích khoảng 60 cây số, theo đường suối.

Thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình và địa phương tổ chức mai táng.

Lực lượng chức năng bàn giao thi thể cho anh Sùng A Dạ, chồng chị Giàng Thị Dia để tổ chức mai táng.

Lực lượng chức năng bàn giao thi thể cho anh Sùng A Dạ, chồng chị Giàng Thị Dia để tổ chức mai táng.

Chia sẻ về hoàn cảnh của nạn nhân, ông Quàng Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Mường Pồn cho biết, gia đình chị Dia thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn của xã. Chị Dia là lao động chính trong gia đình.

Đối với trường hợp này, cũng như các nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ, xã Mường Pồn sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Điện Biên hỗ trợ 25 triệu đồng cho gia đình.

Bà Lò Thị Thủy - Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Pồn cho biết, chị Dia cứ trú ở điểm bản trên núi cao, kinh tế chủ yếu làm nương rẫy. Đường sá đi lại rất khó khăn, cách đường Quốc lộ 7-8 cây số. Đường đất, vào những ngày nắng, đàn ông có sức khỏe mới đi được xe máy lên điểm bản. Còn phụ nữ, trẻ em, thông thường phải đi bộ.

Lực lượng chức năng nỗ lực tiếp tục tìm kiếm các thi thể còn mất tích. Ảnh: Hương Giang, Thành Chung

Lực lượng chức năng nỗ lực tiếp tục tìm kiếm các thi thể còn mất tích. Ảnh: Hương Giang, Thành Chung

"Trong khoảng ngày mai, hoặc ngày kia khi đường sá được khai thông, chúng tôi sẽ tổ chức đoàn đến chia buồn, động viên gia đình chị Dia", bà Lò Thị Thủy chia sẻ.

Như vậy, tính đến nay, trận lũ quét xảy ra tại xã Mường Pồn đã khiến 3 người tử vong và 4 người mất tích.

Các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vẫn đang tiếp tục khẩn trương nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn với tinh thần "Chưa tìm được người thì chia về". Cũng như huy động động lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả do bão lũ.

Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/thi-the-nu-nan-nhan-bi-lu-cuon-troi-o-muong-pon-duoc-tim-thay-cach-60-cay-so-20240727195543992.htm
Zalo