Thí sinh thi lớp 10 mắc bệnh teo cơ tủy được cõng lên phòng thi

Sáng nay, sau khi được mẹ bế xuống xe, Triều ngồi vào xe lăn, được thầy cô và tình nguyện viên hỗ trợ cõng lên phòng thi ở tầng trên.

Sáng 6/6, tại điểm thi Trường THCS Bình An (Quận 8, TPHCM), hình ảnh một người mẹ cẩn thận dìu con trai ngồi lên xe lăn đã để lại nhiều cảm xúc.

Người mẹ đa nhiệm

Mang trong mình căn bệnh teo cơ tủy bẩm sinh từ năm 3 tuổi, em Mai Xuân Triều - học sinh lớp 9A1 Trường THCS Phan Đăng Lưu (huyện Bình Chánh, TPHCM) không thể đi lại như bao bạn bè cùng trang lứa. Hành trình đến trường, đến phòng thi mỗi ngày đều là nỗ lực không ngừng nghỉ của em và mẹ Võ Thị Kim Hương (sinh năm 1981) hiện đang công tác tại Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện 30/4.

Chị Kim Hương nhìn con với ánh mắt chan chứa yêu thương và chia sẻ, từ khi lên 3 tuổi, Triều bắt đầu có biểu hiện rõ rệt của căn bệnh teo cơ tủy. Các cơ và chân yếu dần, khiến em không thể tự di chuyển.

Chị Hương tự hào khi nhắc tới con trai. Ảnh: P.T.

Chị Hương tự hào khi nhắc tới con trai. Ảnh: P.T.

"Lúc biết con mắc bệnh, tôi đã rất sốc. Nhưng rồi nghĩ, mình phải là chỗ dựa cho con, phải cố gắng đến cùng để con có tương lai. Khi con đủ lớn, gia đình đã giải thích để con hiểu về căn bệnh bẩm sinh chưa thể chữa khỏi, luôn động viên và tiếp thêm cho con nghị lực", chị Hương nghẹn ngào chia sẻ.

Từ đó, hành trình kiên cường của hai mẹ con bắt đầu. Những buổi tập vật lý trị liệu tại Bệnh viện Nhi đồng 1, những bài tập hít thở duy trì chức năng phổi, những giờ tự học lặng lẽ ở nhà… là minh chứng cho nghị lực không khuất phục.

Triều đến trường trong sự đồng hành của bạn bè và thầy cô. Khi lớp học ở tầng hai, bạn bè sẵn sàng thay phiên nhau cõng em lên xuống mỗi ngày. Nhà trường cũng luôn tạo điều kiện, miễn giảm các môn thể chất để em có thể theo học trọn vẹn.

Em Mai Xuân Triều luôn lạc quan và cảm thấy may mắn khi được mọi người quan tâm, giúp đỡ. Ảnh: P.T.

Em Mai Xuân Triều luôn lạc quan và cảm thấy may mắn khi được mọi người quan tâm, giúp đỡ. Ảnh: P.T.

"Không thể đi học thêm như bạn bè nên Triều không đi học thêm mà chủ yếu tự học tại nhà, bài nào không hiểu thì tôi sẽ giảng giải cho con, ấy vậy mà Triều vẫn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi suốt 4 năm THCS, tôi tự hào lắm. Chỉ mong con được học ở môi trường phù hợp, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ riêng mình như vậy đã là thành công lớn nhất với gia đình", chị Hương chia sẻ.

Hành trình của trái tim không lùi bước

Không đầu hàng trước số phận, Triều luôn cố gắng chăm sóc bản thân và tự lập trong sinh hoạt và học tập.

Sáng nay, Triều dậy từ 5h50, chuẩn bị trong 10 phút rồi cùng mẹ di chuyển hơn 30 phút từ nhà ở đường Phạm Thế Hiển (Bình Chánh) đến điểm thi. Sau khi được mẹ bế xuống xe, em ngồi vào xe lăn, được thầy cô và tình nguyện viên hỗ trợ cõng lên phòng thi trên tầng.

Triều được mọi người hỗ trợ vào phòng thi. Video: P.T.

"Thầy cô, bạn bè ở trường luôn yêu thương và giúp đỡ em. Có những bạn sẵn sàng cõng em lên lớp mỗi ngày. Em thấy mình thật sự rất may mắn", Triều chia sẻ.

Dù việc di chuyển không dễ dàng, Triều không coi đó là bất lợi. Trái lại, em xem đó là động lực để mình phải cố gắng hơn.

"Những năm đầu THCS, em từng rất ngại về sự khác biệt của mình. Nhưng rồi em nghĩ, mình được mọi người giúp đỡ nhiều như vậy thì phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng", Triều tâm sự.

"Đối với em, môn Văn là áp lực nhất, nên tối qua em đã ôn lại các thể thơ và văn bản để làm bài tốt hơn", Triều chia sẻ.

Em Mai Xuân Triều tại phòng thi số 19 điểm thi Trường THCS Bình An (Quận 8). Ảnh: P.T.

Em Mai Xuân Triều tại phòng thi số 19 điểm thi Trường THCS Bình An (Quận 8). Ảnh: P.T.

Trong kỳ thi này, Triều đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Hùng Vương (Quận 5). Khi được hỏi về lý do, Triều tâm sự: "Em chọn trường này để mẹ tiện đưa đón, đỡ vất vả hơn. Em muốn đậu để mẹ yên tâm đi làm. Vì đi lại khó khăn hơn các bạn nên em càng phải cố gắng hơn".

Trong các môn học, Triều học giỏi nhất môn Toán. Dù chưa xác định rõ con đường tương lai, em cho biết: "Có thể sau này em sẽ thi vào ngành Y, trở thành bác sĩ".

Các lực lượng hỗ trợ em Mai Xuân Triều lên phòng thi. Ảnh: P.T.

Các lực lượng hỗ trợ em Mai Xuân Triều lên phòng thi. Ảnh: P.T.

Ông Phó Trọng Huy – Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi Trường THCS Bình An cho biết, điểm thi có 22 phòng thi chính, 2 phòng dự phòng, 1 phòng y tế cùng các phương án đảm bảo an toàn phòng dịch.

"Tại điểm thi Trường THCS Bình An có một thí sinh đặc biệt là em Mai Xuân Triều. Chúng tôi đã bố trí tình nguyện viên hỗ trợ em ngay từ cổng trường, hướng dẫn di chuyển bằng xe lăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để em yên tâm làm bài", ông Huy chia sẻ.

Đúng 8h sáng nay (6/6), 76.435 thí sinh tại TPHCM chính thức làm bài thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Theo lịch thi, 14h chiều nay các thí sinh sẽ thi môn Ngoại ngữ. Sáng 7/6, các thí sinh sẽ thi môn Toán, buổi chiều sẽ dành cho các thí sinh dự thi môn chuyên.

Nam Thương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thi-sinh-thi-lop-10-mac-benh-teo-co-tuy-duoc-cong-len-phong-thi-169250606102647891.htm
Zalo