Thí sinh quên CCCD được hỗ trợ lấy chỉ trong thời gian ngắn

Có mặt tại các điểm thi kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 1 năm 2025 do Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG - HCM) tổ chức sáng 30/3, nhiều thí sinh hồi hộp trước giờ thi, có em được phụ huynh đưa đi thi nên cũng an tâm, nhưng đây là kỳ thi quan trọng, dù khá tự tin nhưng các em vẫn có chút lo lắng.

Tại điểm thi Trường ĐH Kinh tế - Luật (TP Hồ Chí Minh), thí sinh Phạm Vũ Lâm Tấn ở tỉnh Lâm Đồng quên CCCD, rất may em đã được tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đang trực tại điểm thi hỗ trợ lấy CCCD cho em chỉ trong thời gian ngắn, kịp để em vào phòng thi. Em Phạm Vũ Lâm Tấn rất xúc động và cảm ơn tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã hỗ trợ nhiệt tình.

Thí sinh Phạm Vũ Lâm Tấn (tỉnh Lâm Đồng) quên CCCD được hỗ trợ lấy chỉ trong thời gian ngắn.

Thí sinh Phạm Vũ Lâm Tấn (tỉnh Lâm Đồng) quên CCCD được hỗ trợ lấy chỉ trong thời gian ngắn.

Tại điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh, thí sinh Ngọc Lan Hương và Phạm Văn Quý (cùng là học sinh Trường THPT Bà Điểm) đến địa từ lúc 6h sáng. Hai em cho biết bản thân đang cảm thấy hồi hộp và một chút phấn khởi trước khi bước vào Kỳ thi ĐGNL ĐHQG-HCM 2025.

Khởi hành từ Long An lúc 4h sáng, em Lại Hoàng Đức Mạnh và Phan Khánh Ly (học sinh Trường THPT Gò Đen, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) có mặt tại điểm thi của Trường ĐH KHXH&NV, TP Thủ Đức. Mạnh cho biết sẽ thi vào Trường sỹ quan lục quân 2, em hy vọng sẽ đạt được 800-900 điểm trong bài thi ĐGNL vào sáng nay.

Thí sinh bị tai nạn dùng nạng đến điểm thi.

Thí sinh bị tai nạn dùng nạng đến điểm thi.

Thí sinh Lã Văn Triết (Trường THPT Phước Bình, tỉnh Bình Phước) cho biết đã ôn tập kỹ lưỡng cho kỳ thi này với kỳ vọng sẽ đạt được khoảng 900 điểm. Em đặt nguyện vọng vào ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Phụ huynh động viên con trước giờ thi.

Phụ huynh động viên con trước giờ thi.

Thí sinh Bùi Tường Vi (quê Đắk Nông), hiện là sinh viên năm 2 Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh thi lại với mục tiêu đạt từ 850 điểm trở lên. Trước đây từng theo học một ngành liên quan đến kinh tế, nhưng sau một thời gian nhận ra bản thân không phù hợp. Vì vậy, Vi quyết định ôn thi lại để theo đuổi khối ngành công nghệ thông tin, lĩnh vực mà em thực sự đam mê.

Thí sinh tranh thủ ôn bài, trò chuyện trước giờ thi.

Thí sinh tranh thủ ôn bài, trò chuyện trước giờ thi.

Còn ông Mộc Văn Còn (tỉnh Tây Ninh) đưa hai người cháu đi thi từ sớm. Ông cho hay bản thân rất sốt ruột. Chị Nguyễn Thị Ly (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) lần đầu tiên đưa con gái đi thi ĐGNL. Chị và con gái xuất phát từ 3h sáng từ Vũng Tàu đến điểm thi ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM. Dù đã thấm mệt, chờ con làm bài thi cũng rất hồi hộp nhưng chị vẫn thấy rất vui và hy vọng.

Phụ huynh đưa con đi thi ngồi bên ngoài trông ngón con thi.

Phụ huynh đưa con đi thi ngồi bên ngoài trông ngón con thi.

Tại các điểm thi, Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh và các trường đã bố trí sinh viên tình nguyện để hỗ trợ thí sinh. Em Lý Ngọc Thắm, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên cho biết, từng là thí sinh dự thi nên em bày tỏ rất thấu hiểu cảm xúc của các bạn và mong muốn tham gia tình nguyện để hỗ trợ thí sinh.

Thí sinh được tình nguyên viên hỗ trợ tại điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên.

Thí sinh được tình nguyên viên hỗ trợ tại điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên.

Em Lê Trần Đức Thiện, sinh viên năm hai, ngành Công nghệ thông tin, nhóm trưởng trong đội hỗ trợ tại điểm thi Trường ĐH Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minhbày tỏ: "Khi còn là học sinh cấp 3, em cũng rất mong muốn có được sự hướng dẫn của các thầy, cô và anh chị khóa trên. Đó cũng là lý do khiến em thật sự mong có thể đóng góp vào công tác hỗ trợ tư vấn, để giúp các bạn học sinh có nhận định đúng về ngành mà bản thân mình đang theo học".

Thí sinh an tâm hơn khi được tình nguyện viên hỗ trợ tại điểm thi.

Thí sinh an tâm hơn khi được tình nguyện viên hỗ trợ tại điểm thi.

Nguyễn Cảnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/giao-duc/thi-sinh-quen-cccd-duoc-ho-tro-lay-chi-trong-thoi-gian-ngan-i763523/
Zalo