Theo em về La Hai – thơ NGUYỄN BÁ THUYẾT

Em là con gái La Hai

Chỉ đôi lần gặp, anh say đắm lòng

Theo về cho thỏa nhớ mong

Qua cầu nhớ nhịp, qua sông nhớ đò.

La Hai phố núi hiền hòa

Sương giăng buổi sáng bốn bề gió reo

Dốc xa, lối nhỏ ngoằn ngoèo

Dòng sông Kỳ Lộ trong veo xuôi về.

La Hai mía ngọt rẫy quê

Thương em sớm tối đi về lo toan

Lo nắng hạn, lo lũ tràn

Mồ hôi hòa những gian nan, qua rồi.

La Hai - thương lắm người ơi!

Ước gì được gắn trọn đời nơi đây

Quản chi ngăn cách dặm dài

Em thưa thầy mẹ, một mai anh về...

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/321697/theo-em-ve-la-hai-%E2%80%93-tho-nguyen-ba-thuyet.html
Zalo