Thêm một mùa giải khó khăn cho Manchester United?

Manchester United (M.U) đã có nửa đầu mùa hè cực kỳ hứng khởi với những nhân tố mới liên tục xuất hiện cả trên băng ghế huấn luyện lẫn đội hình thi đấu. Thế nhưng càng sát thời điểm mùa giải mới khởi tranh, những nỗi lo từng xuất hiện ở mùa giải trước bỗng nhiên quay trở lại, như thể 'Quỷ đỏ' đã lãng phí cả mùa hè mà không giải quyết được các vấn đề tồn đọng.

M.U bước vào mùa giải mới với nhiều nỗi lo. Ảnh: Daily Mail

M.U bước vào mùa giải mới với nhiều nỗi lo. Ảnh: Daily Mail

Cơn ác mộng quay lại

M.U đã hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng trong tháng 7 khi liên tiếp đưa về sân Old Trafford hai tân binh Leny Yoro và Joshua Zirkzee. Những bản hợp đồng này nhận được đánh giá rất tích cực từ các cổ động viên “Quỷ đỏ”. Zirkzee và Yoro chưa phải những ngôi sao đẳng cấp hàng đầu, tuy nhiên họ đều đã thể hiện tiềm năng rất lớn của mình và chắc chắn sẽ còn tiến bộ. Việc ký hợp đồng với các cầu thủ trẻ cho thấy sự thay đổi quan trọng về chiến lược chuyển nhượng của M.U. Đội bóng hướng đến sự phát triển bền vững, xây dựng từ nền tảng thay vì cố gắng chiêu mộ các ngôi sao đang ở đỉnh cao nhưng không còn khả năng phát triển thêm.

Tất nhiên với khoản tiền mà “Quỷ đỏ” chi ra, Zirkzee và Yoro cũng cần phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn để cạnh tranh vị trí chính thức trong đội hình ngay mùa giải tới. Bộ đôi này được kỳ vọng sẽ bổ sung sức mạnh trực tiếp cho mặt trận phòng ngự và tấn công của đội chủ sân Old Trafford. Leny Yoro được xem là phương án hoàn hảo trên lý thuyết để tạo thành cặp đôi trung vệ lý tưởng với Lisandro Martinez, trong khi Joshua Zirkzee có thể mang đến làn gió mới cho hàng công với kỹ năng khá toàn diện của mình.

Mặc dù vậy, chấn thương của Leny Yoro trong chuyến du đấu mùa hè giống như một cơn ác mộng ập đến với M.U và người hâm mộ của họ. Trung vệ trẻ người Pháp phải ngồi ngoài đến tận tháng 11, sau đó sẽ còn mất thêm thời gian để hòa nhập với Premier League. Trong khi đó, Zirkzee vẫn chưa thể ra mắt chính thức trong màu áo “Quỷ đỏ” do đang trong kỳ nghỉ sau EURO 2024. Tiền đạo người Hà Lan sẽ phải đối mặt với áp lực lớn, khi người cạnh tranh vị trí trực tiếp với anh là Rasmus Hoijlund đã dính chấn thương và dự kiến vắng mặt đến giữa tháng 9. Zirkzee do đó sẽ phải thi đấu nhiều hơn trong giai đoạn đầu mùa giải, trái với dự tính ban đầu của huấn luyện viên Ten Hag là để anh từ từ hòa nhập với môi trường mới. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng là áp lực lớn với chân sút sinh năm 2002, bởi anh có rất ít thời gian để làm quen với các đồng đội.

Những chấn thương dồn dập đến trong giai đoạn khởi động tiền mùa giải đang đẩy M.U vào tình thế khó khăn mà họ đã phải đối mặt trong suốt mùa trước. Ở vị trí trung vệ, Ten Hag sẽ tiếp tục phải sử dụng những cầu thủ mà ông không thực sự đánh giá cao như Lindelof hay Evans ở giai đoạn đầu mùa. Trên hàng công, nhà cầm quân người Hà Lan sẽ phải tính đến khả năng điều chỉnh lối chơi và sử dụng nhân sự hợp lý khi không có nhiều lựa chọn ở vị trí trung phong.

Điểm mạnh chưa rõ, chỗ thiếu vẫn thiếu

Ten Hag chưa bao giờ từ bỏ mong muốn xây dựng cho M.U một lối chơi kiểm soát bóng chủ động, xây dựng lối chơi từ phần sân nhà. Ông đã cố gắng đưa về Old Trafford những nhân sự phù hợp cho triết lý này như Andre Onana hay Lisandro Martinez. Song sau 2 mùa giải, “Quỷ đỏ” vẫn chưa thể có được hình hài như Ten Hag mong đợi. Họ luôn thiếu mất những bánh răng quan trọng nhất để lối chơi được vận hành trơn tru. Ở mùa giải tới, vị trí mà ai cũng thấy M.U đang rất thiếu và yếu là tiền vệ trung tâm.

Kobbie Mainoo đã tiến bộ vượt bậc trong năm 2024 để trở thành trụ cột ở M.U lẫn Đội tuyển Anh. Sao trẻ sinh năm 2005 chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu của Ten Hag trong mùa tới, nhưng ai sẽ đá cặp với Mainoo lại là vấn đề lớn cần giải quyết. Eriksen và đặc biệt là Casemiro đã sa sút quá nhiều do vấn đề tuổi tác. Màn trình diễn của Casemiro trong chuyến du đấu mùa hè là hồi chuông báo động cho phong độ của tiền vệ này, khi anh liên tục mắc những sai lầm không thể chấp nhận ở vị trí người chơi ngay trước hàng phòng ngự. Nếu như Ten Hag vẫn đặt niềm tin vào Casemiro, M.U rất dễ phải trả giá bởi sự chậm chạp ngày càng rõ nét của tiền vệ này.

“Quỷ đỏ” đang rốt ráo tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự để kịp thời tăng cường đội hình. Mục tiêu của họ là Manuel Ugarte của Paris Saint Germain (PSG). M.U và Ugarte đã đồng ý các điều khoản cá nhân, tuy nhiên PSG chưa chấp nhận mức giá mà phía đội bóng Anh đưa ra. Khi thời gian của kỳ chuyển nhượng mùa hè đang rút ngắn, “Quỷ đỏ” cần phải hành động quyết đoán hơn để có được mảnh ghép quan trọng cho lực lượng. Nếu vụ Ugarte thất bại, M.U có thể quay trở lại với “người cũ” Sofyan Amrabat - người đã thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford theo hợp đồng cho mượn ở mùa trước.

Bên cạnh việc chiêu mộ thêm tiền vệ, M.U cũng cần phải có thêm các phương án bổ sung sự dày dạn cho hàng thủ và hàng công. “Quỷ đỏ” vẫn đang thiếu người dự bị tin cậy cho hậu vệ trái Luke Shaw, khi Tyrell Malacia chưa biết bao giờ trở lại, còn Harry Amass vẫn quá non. Vị trí trung vệ cũng cần thêm người, nếu như Ten Hag quyết định bán Maguire hoặc Lindelof.

Trên hàng công, sự trở lại của Jadon Sancho không khác gì việc M.U có thêm tân binh. Bên cạnh đó, sự tiến bộ của Amad Diallo giúp anh nhận được sự tín nhiệm lớn hơn từ Ten Hag. Mặc dù vậy, Antony tiếp tục gây thất vọng lớn với những tình huống xử lý “không đâu vào đâu” của mình. Cầu thủ người Brazil vẫn tiếp tục bám trụ với “Quỷ đỏ” dù rõ ràng cả khả năng chuyên môn lẫn tâm lý của anh lúc này không xứng đáng để có được một vị trí trong đội hình của Ten Hag. Nếu có thể đẩy Antony đi, có thể là theo hợp đồng cho mượn, M.U sẽ rộng chỗ để bổ sung thêm một cầu thủ chạy cánh.

M.U sẽ bắt đầu mùa giải mới vào ngày 10/8 với trận tranh Siêu Cúp Anh (FA Community Shield) 2024 cùng kình địch Man City trên sân Wembley. Đây là trận tranh Siêu Cúp Anh đầu tiên của M.U kể từ năm 2016, khi họ đánh bại Leicester với tỷ số 2-1. “Quỷ đỏ” đang nắm giữ kỷ lục là đội giành Siêu Cúp Anh nhiều nhất với 21 lần, xếp sau là Arsenal với 17 lần.

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/them-mot-mua-giai-kho-khan-cho-manchester-united-post479179.html
Zalo