Thêm một cựu Thủ hiến bang Gujarat của Ấn Độ chết do tai nạn máy bay

Theo tờ India Today, cựu Thủ hiến bang Gujarat, ông Vijay Rupani, là một trong những hành khách xấu số có mặt trên chuyến bay gặp nạn của hãng Air India khởi hành đi London (Anh) ngày 12/6.

Cựu Thủ hiến bang Gujarat, ông Vijay Rupani là một trong những hành khách thiệt mạng sau vụ tai nạn máy bay của hãng Air India. Ảnh: India Today

Cựu Thủ hiến bang Gujarat, ông Vijay Rupani là một trong những hành khách thiệt mạng sau vụ tai nạn máy bay của hãng Air India. Ảnh: India Today

Chủ tịch đảng Bharatiya Janata (BJP) bang Gujarat, ông CR Patil, xác nhận ông Vijay Rupani đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay. Khi đó, chiếc máy bay Boeing 787-8 Dreamliner chở cựu Thủ hiến bang Gujarat đang trong hành trình tới London đã gặp nạn chỉ 5 phút sau khi rời đường băng tại sân bay Ahmedabad.

Ông Patil gọi vụ việc là một “tai nạn thương tâm” và bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự mất mát này. “Cựu Thủ hiến Vijay Rupani đã qua đời. Gia đình BJP vô cùng đau buồn”, ông Patil phát biểu với phóng viên tại Mehsana. "Cầu mong linh hồn những người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn được yên nghỉ", ông nói thêm.

Ông Vijay Rupani từng đảm nhiệm chức vụ Thủ hiến bang Gujarat từ tháng 8/2016 đến tháng 9/2021, trước khi từ chức để chuẩn bị cho cuộc bầu cử cấp bang năm 2022.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử của bang Gujarat có một cựu Thủ hiến đã thiệt mạng vì tai nạn hàng không. Lần đầu là ông Balwantrai Mehta vào năm 1965.

Nghị sĩ thuộc BJP, ông Sambit Patra, gọi sự ra đi của ông Rupani là sự đau đớn tột cùng và một cú sốc lớn. “Sự ra đi của ông là một mất mát không thể bù đắp, không chỉ với bang Gujarat mà với cả nền chính trị Ấn Độ. Nguyện cầu Thần Jagannath đưa linh hồn ông về nơi an lành, đồng thời ban sức mạnh và nghị lực cho gia đình, người thân và người ủng hộ trong giờ phút khó khăn này”, ông Patra chia sẻ trên nền tảng X.

Chủ tịch BJP bang Punjab, ông Sunil Jakhar, cũng bày tỏ niềm tiếc thương. “Tôi cảm nhận được phong thái nhẹ nhàng và mềm mỏng của ông. Trí tuệ và sự giản dị trong đời sống của ông sẽ còn mãi được nhớ đến. Hãy an nghỉ Rupani ji”, ông Jakhar viết trên X.

Cựu Thủ hiến bang Punjab, ông Amarinder Singh, cũng chia buồn sâu sắc với gia đình ông Rupani. “Rất đau buồn trước sự ra đi của cựu Thủ hiến bang Gujarat, ông Vijay Rupani ji, trong vụ tai nạn máy bay đáng tiếc gần Ahmedabad. Sự cống hiến bền bỉ của ông cho công chúng sẽ luôn được ghi nhớ. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và người thân trong thời khắc đau buồn này”, ông Singh chia sẻ trên X.

Theo danh sách hành khách mà India Today nắm được, ông Vijay Ramniklal Rupani là hành khách thứ 12 trên chuyến bay. Ông được đặt chỗ ở hạng Z – thuộc hạng thương gia.

Trước đó, chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không Air India rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad trong hành trình đến sân bay Gatwick tại thủ đô London của Anh. Tổng cộng 242 người có mặt trên máy bay, gồm 230 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Theo thông tin từ Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA), tổ bay đã gửi tín hiệu cấp cứu trước khi máy bay bị mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu.

Máy bay rơi tại khu dân cư Meghaninagar, gần sân bay Ahmedabad, gây ra vụ nổ lớn trước khi bốc cháy dữ dội. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một quả cầu lửa bùng phát với cột khói dày đặc bao trùm khu vực.

Cho đến thời điểm hiện tại, giới chức Ấn Độ xác nhận có 1 người sống sót trên chiếc máy bay gặp nạn vào chiều 12/6. Người may mắn sống sót là anh Ramesh Viswashkumar, 40 tuổi, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin mới nhất của cảnh sát, số nạn nhân thiệt mạng hiện lên tới hơn 290 người, bao gồm cả các hành khách trên máy bay và những người dưới mặt đất. Nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng có thể còn tăng trong bối cảnh lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường. Có 50 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/them-mot-cuu-thu-hien-bang-gujarat-cua-an-do-chet-do-tai-nan-may-bay-20250612224346227.htm
Zalo