Thế hệ trẻ trước ngày Độc lập: Biết ơn, tự hào, trách nhiệm
Ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ gợi nhắc lịch sử hào hùng, mà còn là dịp để thế hệ trẻ hôm nay thể hiện lòng biết ơn, niềm tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc.
Khi sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay trên khắp phố phường, trái tim của thế hệ trẻ hôm nay lại hướng về ngày 2/9 lịch sử – Ngày Quốc khánh của dân tộc. Với những thế hệ đi trước, đó là ký ức hào hùng về độc lập, tự do; còn với lớp trẻ hôm nay, Quốc khánh 2/9 là dịp để hiểu hơn, trân trọng hơn và khắc sâu trong tim giá trị thiêng liêng của Tổ quốc, của những anh hùng đã ngã xuống cho độc lập dân tộc.
Dịp Quốc Khánh 2/9 năm nay, thế hệ có nhiều hoạt động ý nghĩa, bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng những giá trị thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhiều bạn trẻ đến tham quan tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Ảnh: Quỳnh Mai.
Nguyễn Ngọc Khánh (23 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Với tôi, ngày Quốc khánh không chỉ nằm ở cảm xúc tự hào, mà còn trong hành động. Tôi và nhóm bạn chọn cống hiến bằng cách tham gia các hoạt động ý nghĩa như dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, quyên góp giúp đỡ một số gia đình khó khăn. Để tạo được nguồn kinh phí, tôi cùng nhóm bạn đã bán một số thứ như cờ, áo, mũ... có in hình ảnh cờ đỏ, sao vàng. Sau đó lấy lãi để mua gạo, mì, sữa,... đem đến tặng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn".
Thể hiện bằng hành động thiết thực hưởng ứng ngày Quốc khánh, Minh Đức (29 tuổi, Phú Thọ) chia sẻ: "Hiến máu nhân đạo như là một cách để lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm. Tôi nghĩ đây là một việc làm thiết thực để thể hiện tình yêu nước của thế hệ trẻ".

Trần Thị Hồng Khuyên (22 tuổi, Bắc Ninh) đến thăm Lăng Bác để thêm yêu và tự hào về truyền thống vẻ vang của đất nước. Ảnh: NVCC.
Ngoài việc cho đi, không ít bạn trẻ lựa chọn các điểm đến lịch sử như Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Lăng Bác… để tìm hiểu thêm về truyền thống hào hùng của dân tộc. "Điều khiến tôi ấn tượng là những câu chuyện rất đời thường về các chiến sĩ cách mạng. Độc lập không phải tự nhiên mà có, đó là kết quả của sự hy sinh", Bùi Mai Hoa (25 tuổi, Hà Nội) bộc bạch.
Mai Hoa chia sẻ thêm: "Đối với những người trẻ như tôi, ngày 2/9 không chỉ là một dấu mốc lịch sử trọng đại, mà còn là lời nhắc nhở về sự hy sinh to lớn của cha ông để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Mỗi dịp Quốc khánh, chúng tôi cảm thấy tự hào hơn khi được sống trong hòa bình, có cơ hội học tập, cống hiến và xây dựng đất nước. Tôi ý thức rằng, mình cần có trách nhiệm tiếp nối truyền thống vẻ vang đó".

Mỗi dịp Quốc khánh, Bùi Mai Hoa (25 tuổi, Hà Nội) cảm thấy tự hào hơn khi được sống trong hòa bình, có cơ hội học tập, cống hiến và xây dựng đất nước. Ảnh: NVCC.
Cũng chung lý tưởng đó, Trần Thị Hồng Khuyên (22 tuổi, Bắc Ninh) cho rằng, bản thân cũng cần phải cố gắng nỗ lực học tập, trau đồi thêm kiến thức. Cô chia sẻ: "Trong tay tôi hiện chưa có gì, nên tôi nghĩ rằng chỉ có cố gắng học tập và trau dồi kỹ năng mới có thể trở thành người có ích. Tôi muốn sau này mình sẽ đóng góp được một phần nhỏ bé vào sự phát triển của đất nước, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Ngày Quốc khánh 2/9 nhắc nhở tôi rằng tuổi trẻ hôm nay phải biết sống trách nhiệm, không ngừng phấn đấu để Tổ quốc mãi vững bền”.
Không chỉ trong đời sống thực, trên không gian mạng xã hội, thế hệ trẻ cũng có nhiều cách riêng để thể hiện tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Dịp này, rất nhiều bạn trẻ đã thay ảnh đại diện, ảnh bìa bằng cờ Tổ quốc, chia sẻ những bài viết, hình ảnh về lịch sử hào hùng và những câu chuyện cảm động về sự hy sinh của cha ông.

Nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Đông Hưng.
Nhiều bạn còn sáng tạo video ngắn, clip ca nhạc, hay thiết kế poster tuyên truyền ý nghĩa ngày lễ, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước trong cộng đồng mạng. Bằng sự gần gũi, hiện đại và phù hợp với thói quen giao tiếp trực tuyến, giới trẻ đã biến mạng xã hội thành một “không gian đỏ” để truyền tải và lan tỏa lòng tự hào dân tộc đến bạn bè trong và quốc tế.