Thế hệ trẻ làm mới nhạc Trịnh trong đêm nhạc tưởng nhớ

Tối 30/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đêm nhạc hội kỷ niệm 24 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã diễn ra với sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Chương trình do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức, thu hút đông đảo khán giả yêu nhạc Trịnh.

Sự kiện có sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội như ca sĩ Thanh Lam, Đức Tuấn, Bùi Lan Hương, Minh Thu, Lô Thủy, Tuấn Hiệp cùng hai gương mặt trẻ là TLinh và Thể Thiên – cháu trai cố nhạc sĩ. Trong khi TLinh mang đến hơi thở mới cho nhạc Trịnh với phong cách trình diễn giàu cảm xúc, Thể Thiên thể hiện sự nối tiếp di sản gia đình qua phần trình bày đầy nội lực. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ kỳ cựu đã góp phần tái hiện không gian âm nhạc Trịnh Công Sơn một cách sâu lắng và đầy hoài niệm.

Tlinh và Thể Thiên hát Ở trọ, cả hai đã cùng hợp tác với nhau trong album đầu tay của Thể Thiên - Trần thế.

Tlinh và Thể Thiên hát Ở trọ, cả hai đã cùng hợp tác với nhau trong album đầu tay của Thể Thiên - Trần thế.

Thể Thiên, sinh năm 1998, đã mang đến một phiên bản mới lạ của ca khúc “Diễm xưa” với phong cách nhạc điện tử, kết hợp các âm thanh như tiếng mõ, tiếng chuông trên nền EDM, nhận được nhiều tràng vỗ tay từ khán giả. TLinh cùng Thể Thiên song ca “Ở trọ”, “Nhớ mùa thu Hà Nội” thể hiện sự kết hợp độc đáo giữa rap và nhạc Trịnh. Màn trình diễn này mang đến màu sắc tươi mới nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản của tác phẩm.

Bùi Lan Hương ghi dấu ấn bằng giọng hát đầy nội lực.

Bùi Lan Hương ghi dấu ấn bằng giọng hát đầy nội lực.

Ca sĩ Bùi Lan Hương thể hiện “Ướt mi”, “Gọi nắng” và “Còn tuổi nào cho em”. Cô chia sẻ mong muốn được hát nhiều hơn nữa những ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và luôn cảm thấy xúc động mỗi khi trình diễn những tác phẩm này.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn không nói, chỉ cảm ơn khán giả bằng cách hơi cúi người, đặt tay lên ngực.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn không nói, chỉ cảm ơn khán giả bằng cách hơi cúi người, đặt tay lên ngực.

Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự trở lại của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn sau ba năm điều trị vì đột quỵ. Ông xuất hiện trên sân khấu với bài “Cát bụi”, “Em đi bỏ lại” và thổi saxophone trong phần trình diễn của ca sĩ Thanh Lam bài “Này em có nhớ”, mang đến những giai điệu sâu lắng, đầy cảm xúc. Sự trở lại của Trần Mạnh Tuấn không chỉ gây xúc động cho khán giả mà còn là minh chứng cho nghị lực phi thường của người nghệ sĩ.

Phát biểu tại đêm nhạc, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh – em gái cố nhạc sĩ – chia sẻ: "Nhạc Trịnh không chỉ là những giai điệu, mà còn là tâm hồn, triết lý sống của anh Sơn. Chúng tôi luôn mong muốn thế hệ trẻ có thể tiếp nối và lan tỏa giá trị âm nhạc ấy theo cách riêng của họ."

Chương trình cũng ghi nhận sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Khán giả được thưởng thức những ca khúc bất hủ như Diễm xưa, Cát bụi, Hạ trắng dưới nhiều cách thể hiện khác nhau, từ phong cách nguyên bản đến những bản phối mới mang hơi hướng đương đại.

Sự kiện đã khép lại trong không khí trầm lắng, xúc động, tiếp tục khẳng định sức sống mãnh liệt của nhạc Trịnh trong lòng công chúng, bất kể sự thay đổi của thời gian.

CTV Ánh Dương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/the-he-tre-lam-moi-nhac-trinh-trong-dem-nhac-tuong-nho-post1188414.vov
Zalo