Thế giới lên án vụ Israel giết hại 3 nhà báo trong lúc đang ngủ ở Lebanon

Ba nhà báo đã thiệt mạng tại Lebanon trong một cuộc không kích của Israel vào sáng thứ Sáu (25/10), gây ra sự lên án từ cộng đồng quốc tế và báo chí trên toàn thế giới.

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho biết họ "lên án mạnh mẽ" vụ tấn công, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế "chấm dứt tình trạng lâu nay của Israel là không trừng phạt các vụ giết hại nhà báo".

CPJ cho biết năm ngoái là thời kỳ chết chóc nhất đối với các nhà báo trong hơn 30 năm qua, với ít nhất 126 phóng viên và nhân viên truyền thông trong số gần 45.000 người thiệt mạng ở Gaza, Bờ Tây do Israel chiếm đóng và Lebanon.

 Israel nhắm mục tiêu vào các nhà báo ở cả Gaza và Lebanon. Ảnh: Getty

Israel nhắm mục tiêu vào các nhà báo ở cả Gaza và Lebanon. Ảnh: Getty

Thứ Sáu vừa rồi là ngày chết chóc nhất đối với các nhà báo ở Lebanon trong năm qua. Tổng cộng, ít nhất 5 phóng viên khác đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel khi đang làm nhiệm vụ ở Lebanon, bao gồm cả phóng viên ảnh Issam Abdallah của Reuters.

Cuộc tấn công mới nhất của Israel vào các nhà báo diễn ra vào khoảng 3 giờ sáng thứ Sáu giờ địa phương tại khu nhà khách chỉ dành cho phóng viên ở thị trấn Hasbaya, miền nam Lebanon, khiến hai nhà báo của kênh truyền hình Al-Mayadeen và một nhà báo của Al-Manar thiệt mạng trong lúc họ còn đang ngủ.

Muhammad Farhat, phóng viên của đài truyền hình Al-Jadeed của Lebanon, là một trong ít nhất 18 nhà báo lưu trú tại nhà khách ở Hasbaya.

Farhat nói rằng không có lệnh sơ tán nào từ quân đội Israel. Anh đã bị đánh thức bởi tiếng tiêm kích của Israel bay thấp trên đầu và nghe thấy hai tên lửa tấn công vào các nhà khách gần đó, trước khi mái nhà của anh đổ sập xuống người anh.

"Cảnh tượng thật kinh hoàng. Chúng tôi thấy thi thể đồng nghiệp và bạn bè bị xé nát, tay chân vung vãi khắp nơi, những người khác la hét và cầu xin chúng tôi kéo họ ra", Farhat kể lại trong nước mắt trên Al-Jadeed.

Chia sẻ bài đăng về vụ tấn công X, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tự do ngôn luận Irene Khan đã viết: "Việc cố ý giết một nhà báo là một tội ác chiến tranh".

Mazen Shaqoura, đại diện của Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Trung Đông, đã lên án vụ tấn công và nói với Al-Jadeed rằng cuộc tấn công này chính là nhắm vào quyền của chúng ta được "nghe thấy và nhìn thấy".

Hoàng Anh (theo CPJ, Reuters, ArapNews)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/the-gioi-len-an-vu-israel-giet-hai-3-nha-bao-trong-luc-dang-ngu-o-lebanon-post318525.html
Zalo