Thầy trò Đà Nẵng 'gom góp yêu thương' gửi về vùng lũ

Những ngày qua, khi mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề cho nhiều trường học và học sinh ở vùng rốn lũ, sạt lở, từ trung tâm thành phố Đà Nẵng, những chuyến quyên góp đã nhanh chóng được khởi động. Hàng nghìn cuốn sách, vở, bút viết, đồng phục, áo ấm, cặp sách và nhu yếu phẩm được thầy trò các trường học chuẩn bị vội vàng nhưng chứa chan yêu thương, gom lại thành 'chút nắng ấm' để gửi tiếp sức cho những mái trường, những học trò vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ và sạt lở.

Các em học sinh háo hức mang theo sách vở, bút viết của mình quyên góp.

Các em học sinh háo hức mang theo sách vở, bút viết của mình quyên góp.

Các cô giáo Trường Tiểu học Núi Thành tất bật khuân vác, phân loại hàng cứu trợ.

Các cô giáo Trường Tiểu học Núi Thành tất bật khuân vác, phân loại hàng cứu trợ.

Chung tay thắp lên “chút nắng ấm”

Trong gian khó, tinh thần “lá lành đùm lá rách” lại một lần nữa lan tỏa mạnh mẽ trong ngành Giáo dục Đà Nẵng. Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng Trần Nguyễn Minh Thành cho biết, Hội Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn đã chủ động tổ chức vận động, quyên góp sách vở, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm nhằm hỗ trợ học sinh vùng bị thiệt hại do bão lũ.

Hai điểm tiếp nhận chính được chọn là Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (phường Hòa Cường) và Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Tam Kỳ) để thuận tiện cho việc tập kết, phân loại và vận chuyển hàng hóa đến các khu vực cần hỗ trợ. Sau khi tổng hợp, toàn bộ hàng hóa sẽ được Sở GD-ĐT phân bổ theo danh sách nhu cầu thực tế của các trường vùng sâu, vùng xa bị ảnh hưởng.

Những ngày đầu tháng 11, sân trường Tiểu học Lê Đình Chinh chộn rộn hơn thường lệ. Từng thùng hàng được các thầy cô và tình nguyện viên xếp ngay ngắn, ghi rõ tên đơn vị ủng hộ và nội dung bên trong: SGK, vở, áo ấm, đồ dùng học tập, cặp sách... để sẵn sàng lên đường về miền khó.

Cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh cho biết, hàng cứu trợ do các trường học, tổ chức và mạnh thường quân tại khu vực trung tâm gửi về đã được tập kết tại trường Tiểu học Lê Đình Chinh, một trong hai điểm tiếp nhận chính của đợt quyên góp. Nhà trường đã huy động toàn thể giáo viên và học sinh tham gia phân loại, đóng gói để việc vận chuyển được thuận tiện, kịp thời. “Mỗi thùng hàng đều được ghi rõ nguồn ủng hộ. Nhiều trường còn gửi kèm những lời chúc, lời động viên chân thành đến thầy cô, học sinh vùng lũ. Dù là món quà nhỏ, nhưng chứa đựng tình cảm lớn, tiếp thêm sức mạnh để các em sớm ổn định học tập sau thiên tai” - cô Nguyệt chia sẻ.

Giáo viên, học sinh cùng chung tay vận chuyển hàng hóa quyên góp.

Giáo viên, học sinh cùng chung tay vận chuyển hàng hóa quyên góp.

Ngoài việc tiếp nhận hàng hóa, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh còn phát động phong trào “Góp chút nắng ấm cho miền Trung yêu thương”. Chỉ trong thời gian ngắn, thầy trò nhà trường đã quyên góp được gần 80 triệu đồng, cùng nhiều vật phẩm thiết thực như quần áo, vở, bút, cặp học sinh... Toàn bộ sẽ được gửi về Sở GD-ĐT và UBND phường Hòa Cường để hỗ trợ các trường học ở các xã bị sạt lỡ, ngập lụt và các xã miền núi.

Hiện, Hiệu trưởng Thu Nguyệt và nhà trường tiếp tục vận động quyên góp thêm 350 áo phao cho một trường tiểu học ở xã Đại Lộc. Trước đó, trường cũng đã trao 100 ram vở cho Trường Tiểu học Đoàn Nghiên trên địa bàn xã này. “Chúng tôi hy vọng những “tia nắng ấm” từ lòng nhân ái của thầy trò sẽ giúp các bạn nhỏ nơi vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm trở lại trường trong niềm vui học tập”- cô Nguyệt xúc động nói.

Từ sự sẻ chia, nuôi dưỡng lòng nhân ái

Cùng chung tinh thần ấy, thầy và trò Trường Tiểu học Núi Thành (phường Hòa Cường) cũng sôi nổi hưởng ứng hoạt động quyên góp, gửi tặng sách vở và đồ dùng học tập cho học sinh vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

Cô Phan Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Nhà trường xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh đã tích cực hưởng ứng hoạt động đầy ý nghĩa này. Tất cả những món quà nhỏ bé đều được gói ghém bằng tình cảm và mong muốn sẻ chia khó khăn với các bạn nhỏ nơi vùng lũ”.

Chỉ sau vài ngày phát động, học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Núi Thành đã quyên góp được hơn 10.640 quyển vở, 4.054 quyển SGK còn mới, 70 bộ SGK nguyên vẹn, 5.575 cây bút mực, 179 cặp sách, 166 hộp đựng bút, 96 hộp bút màu, 95 bộ đồ dùng học Toán và Tiếng Việt, cùng nhiều dụng cụ học tập khác.

Những thùng hàng nghĩa tình, đầy ắp sách vở, áo ấm và đồ dùng học tập được tập kết tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh.

Những thùng hàng nghĩa tình, đầy ắp sách vở, áo ấm và đồ dùng học tập được tập kết tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh.

Theo cô Lan, sau khi xem qua truyền hình, báo đài và nghe thầy cô, cha mẹ kể về những khó khăn, mất mát của học sinh vùng lũ, các em nhỏ trong trường đã tự nguyện tham gia ủng hộ với tấm lòng cảm thông chân thành. “Qua hoạt động này, chúng tôi mong các em không chỉ biết yêu thương, chia sẻ, mà còn được giáo dục về nhân cách, lòng nhân ái, tinh thần lá lành đùm lá rách. Đó là những bài học sống động về tình người, giúp các em lớn lên thành những công dân tốt, sống có ích và thiện lương”- cô Lan bày tỏ.

Ngay sau khi nước rút, nhiều trường học trên địa bàn thành phố cũng đã chủ động thăm hỏi, hỗ trợ thầy cô, học sinh tại các vùng chịu thiệt hại do sạt lở và ngập lụt. Những chuyến xe chở đầy ắp sách vở, áo ấm, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm không chỉ mang theo vật chất, mà còn gửi gắm tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào, những giá trị bền vững được vun đắp trong những mái trường ở Đà Nẵng đầy nhân văn, sẻ chia.

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/thay-tro-da-nang-gom-gop-yeu-thuong-gui-ve-vung-lu-post322045.html