Thầy thuốc quân y nối tình hữu nghị nơi biên giới Việt-Lào – Bài 2: Cảm ơn các thầy thuốc quân y nhiều lắm!

Trong 3 ngày cùng các thầy thuốc quân y phía Việt Nam thực hiện chương trình khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí chung với lực lượng quân y nước bạn, câu nói mà tôi được nghe thấy nhiều nhất cả trong khi thực hiện nhiệm vụ lẫn lúc giao lưu, trò chuyện thân mật đó là: Cám ơn các thầy thuốc quân y Việt Nam nhiều lắm! Câu nói ấy như tiếp thêm động lực để các thầy thuốc áo lính quên đi mệt nhọc, vất vả, thêm tự hào và muốn cống hiến nhiều hơn, chung tay góp sức để vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội và ngành quân y Quân đội nhân dân Việt Nam - Lào ngày càng thêm thắm thiết, bền chặt.

“Người dân còn đến, thầy thuốc quân y còn phục vụ”!

Đó là lời phát biểu của Đại tá, PGS, TS Lê Văn Đông, Phó cục trưởng Cục Quân y, Trưởng đoàn cán bộ, nhân viên quân y phía Việt Nam tại buổi khai mạc hoạt động và cũng là phương châm hành động của tất cả thầy thuốc quân y trong đoàn công tác. Sau ngày đầu tiên thực hiện chương trình khám, chữa bệnh chung, cấp thuốc miễn phí tại Trung tâm Y tế huyện Sốp Bâu, với số lượng người dân đến khám vượt dự kiến hơn 400 người, hôm sau, lực lượng quân y hai nước chuyển đến địa điểm khám tại Trường Tiểu học - Trung học cơ sở khu vực cửa khẩu Pa Háng (huyện Sốp Bâu), cách biên giới hai nước chỉ vài cây số.

Giống như ngày khai mạc, mới đầu giờ sáng, khi chúng tôi đến, đã thấy nhiều người dân địa phương xuất hiện để đăng ký khám bệnh, gương mặt ai cũng háo hức, vui tươi.

Đại tá, PGS, TS Lê Văn Đông (thứ 3 từ trái) trực tiếp kiểm tra, tư vấn hướng điều trị cho trường hợp cháu bé ở bản Sốp Bâu, huyện Sốp Bâu (tỉnh Hủa Phăn) bị dị tật ở bàn tay.

Đại tá, PGS, TS Lê Văn Đông (thứ 3 từ trái) trực tiếp kiểm tra, tư vấn hướng điều trị cho trường hợp cháu bé ở bản Sốp Bâu, huyện Sốp Bâu (tỉnh Hủa Phăn) bị dị tật ở bàn tay.

Thiếu tá, BSCK2 Hoàng Ngọc Hải, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 6 thấy chúng tôi đang quan sát sổ đăng ký khám bệnh ở bàn đầu tiên liền đến gần chân tình chia sẻ: “Sau khi trao đổi với phía bạn, chúng tôi đã điều chỉnh thời gian, tổ chức lực lượng cán bộ, nhân viên quân y đến điểm khám sớm hơn kế hoạch để triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm khi người dân đến là được đăng ký khám, cấp thuốc ngay, tránh tình trạng bà con phải chờ đợi, gây ùn tắc, lộn xộn trong khu vực. Quán triệt phương châm “Khi nào người dân còn đến, thầy thuốc quân y còn phục vụ”, chúng tôi đã chủ động nguồn thuốc dự trữ, đồng thời điều chỉnh thời gian, bố trí nhân sự hợp lý để nỗ lực bảo đảm trong ngày, bất cứ người dân nào đến đăng ký cũng được khám, cấp thuốc miễn phí”.

Tại phòng khám nhi, tôi gặp anh Son Chan, 26 tuổi, trú tại bản Loong Toong, huyện Sốp Bâu, đưa con trai 6 tuổi là Xeng Dao đến nhờ các thầy thuốc quân y kiểm tra sức khỏe. Anh phấn khởi tâm sự qua người phiên dịch: “Mấy hôm nay cháu bị ho, sốt, bỏ ăn. Vợ chồng tôi băn khoăn chưa biết phải xử lý thế nào thì được tin có đoàn thầy thuốc quân y của hai nước đến khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nên cả nhà rất mừng. Thấy các bác sĩ khám rất kỹ, hỏi thăm, trò chuyện, hướng dẫn tận tình, chu đáo, tôi rất yên tâm. May quá, bác sĩ bảo cháu chỉ bị viêm mũi, họng rồi cho thuốc, hướng dẫn về nhà uống. Chắc chỉ vài ngày là cháu sẽ khỏe thôi. Tôi cảm ơn các thầy thuốc quân y Việt Nam và Lào nhiều lắm”.

 Các thầy thuốc quân y hai nước tận tình khám, tư vấn sức khỏe cho cụ bà ở bản Bó Sập, xã Lóng Sập (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Các thầy thuốc quân y hai nước tận tình khám, tư vấn sức khỏe cho cụ bà ở bản Bó Sập, xã Lóng Sập (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Không chỉ ở các điểm khám nước bạn Lào, mà khi đoàn quân y hai nước về khám tại Trạm xá Quân dân y hữu nghị biên giới Việt - Lào (xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), các thầy thuốc cũng nhận được những tình cảm nồng ấm, chân thành của người dân 3 xã vùng biên giới huyện Mộc Châu. Xách túi thuốc vừa được cấp miễn phí, trong đó có cả tờ giấy hướng dẫn sử dụng được ghi cẩn thận bằng hai ngôn ngữ Việt-Lào, ông Lương Văn Phượng, đến từ bản Bó Sập, xã Lóng Sập lộ rõ vẻ phấn khởi vì sau cả tuần đau lưng không rõ lý do mà chưa có điều kiện đi viện khám, nay ông đã được bác sĩ quân y hai nước khám ra bệnh.

Ông chia sẻ: “Tôi là cựu chiến binh, tuổi cao rồi nên thỉnh thoảng lại bị đau, nhức xương nhưng không có điều kiện đi khám bệnh ở cơ sở y tế. Hôm nay, được tin bác sĩ quân y hai nước đến khám bệnh miễn phí cho bà con, tôi vội nhờ người thân chở đến từ sớm. Được các thầy thuốc quân y có chuyên môn cao, mang theo máy móc hiện đại khám, chẩn đoán là bị thoát vị đĩa đệm, cho thuốc miễn phí rồi còn tư vấn cách điều trị, chăm sóc sức khỏe, tôi mừng lắm, chỉ biết cảm ơn các thầy thuốc đã có hoạt động rất ý nghĩa trên vùng biên cương xa xôi này”.

Đứng cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu phấn khởi: “Đây là lần đầu tiên vùng biên giới Mộc Châu được đón đoàn thầy thuốc quân y đông đảo, có trình độ cao đến khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Bà con rất phấn khởi bởi vì nhiều người từ nhỏ đến giờ chưa được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao như vậy. Qua chương trình lần này, các thầy thuốc quân y không chỉ trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng biên giới mà còn tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho người dân về lối sống vệ sinh, lành mạnh, phòng, chống dịch bệnh thông thường. Chúng tôi mong rằng sau này sẽ được đón nhiều đoàn thầy thuốc quân y đến với địa phương để cùng chung tay nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn”.

Chương trình giàu ý nghĩa!

Không chỉ tận tình, chu đáo, trách nhiệm trong thực hiện khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí chung cho người dân và đối tượng chính sách vùng biên giới của hai nước, trong chương trình lần này, các thầy thuốc quân y đã tặng chính quyền, cơ sở y tế địa phương nhiều trang, thiết bị, cơ số thuốc, góp phần hỗ trợ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân trên địa bàn. Ngoài ra, quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thầy thuốc áo lính hai bên đã cởi mở trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, giúp nhau nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ. Có một điểm thuận lợi, đó là, rất nhiều bác sĩ, nhân viên quân y của nước bạn Lào học tập tại Việt Nam nên đều nghe, nói cơ bản được tiếng Việt, vì vậy, việc trao đổi nghiệp vụ, phối hợp công tác dễ dàng hơn.

Thiếu tá Ernnado Li buôn Yasao, Phó chủ nhiệm Khoa Tiết niệu (Bệnh viện Quân y 103 của Lào) chia sẻ thân tình: “Các thầy thuốc quân y đoàn Việt Nam có chuyên môn rất tốt, phát hiện các bệnh lý chính xác, thân thiện, nhiệt tình trao đổi, hướng dẫn cho đồng nghiệp chúng tôi. Chỉ trong vài ngày làm việc chung, tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý trong công tác khám, chẩn đoán bệnh để áp dụng vào thực tiễn sau này”.

 Bác sĩ quân y trẻ nước bạn Lào tận tình khám, chẩn đoán bệnh cho người dân xã Lóng Sập (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Bác sĩ quân y trẻ nước bạn Lào tận tình khám, chẩn đoán bệnh cho người dân xã Lóng Sập (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Còn Binh nhì Chik Khod Meung Xieng, đến từ Bệnh viện Quân y 101 (Lào), thành viên thuộc diện trẻ nhất của đoàn quân y nước bạn cười duyên dáng tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình khám, chữa bệnh chung; cũng là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với nhiều đối tượng người dân ở cả hai nước nên ban đầu cũng có nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, được làm việc cùng các bác sĩ giàu kinh nghiệm của quân y Việt Nam, tôi đã học hỏi được nhiều điều, mỗi ngày thêm tự tin hơn. Nếu sau này có chương trình tương tự, tôi sẽ xung phong tham gia để được giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn”.

 Với các bác sĩ quân y hai nước, chương trình khám, chữa bệnh chung lần này là cơ hội để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn.

Với các bác sĩ quân y hai nước, chương trình khám, chữa bệnh chung lần này là cơ hội để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn.

Không chỉ các thầy thuốc quân y phía nước bạn Lào, mà đối với các thầy thuốc áo lính Việt Nam, hầu hết cũng đều có chung suy nghĩ, cảm xúc như vậy. Trung tá, Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Chủ nhiệm Khoa Nội chung (Bệnh viện Quân y 6) tâm tình: “Mỗi lần đi về các khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi biên cương còn nhiều khó khăn để khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho bà con người dân tộc, tôi lại thấy mình cần phải có trách nhiệm với cộng đồng hơn, thêm tâm huyết với công việc hơn. Qua chương trình khám, chữa bệnh chung lần này, giúp tôi được tiếp xúc thêm với nhiều đối tượng bệnh nhân, qua đó, có thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn rất quý. Tôi nghĩ, ngoài ý nghĩa chính trị, xã hội, giá trị nhân văn sâu sắc, hoạt động này thực sự bổ ích đối với đội ngũ bác sĩ quân y trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm”.

 Các thầy thuốc quân y hai nước đến tận nhà đối tượng chính sách xã Lóng Sập (huyện Mộc Châu) để khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Các thầy thuốc quân y hai nước đến tận nhà đối tượng chính sách xã Lóng Sập (huyện Mộc Châu) để khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Sau 3 ngày triển khai, chương trình khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí chung giữa lực lượng quân y Việt Nam-Lào đã kết thúc với số lượng người dân được khám, cấp thuốc miễn phí đạt hơn 2.100 người, vượt so với dự kiến ban đầu.

Tại buổi tối giao lưu chia tay diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp tại thị trấn Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), Đại tá, PGS, TS Lê Văn Đông đã vui mừng, phấn khởi thông báo sơ bộ những kết quả đạt được và cũng chân thành nói lên những suy tư, trăn trở khi nhận thấy, ở vùng biên giới hai nước vẫn còn nhiều bà con chưa từng được tiếp cận với dịch vụ y tế hiện đại. Còn nhiều người dân ở cả hai nước vẫn chưa có được kiến thức cơ bản về vệ sinh, phòng dịch, sinh hoạt thiếu khoa học dẫn đến bị mắc nhiều bệnh da liễu, hô hấp, đường ruột.

“Trước thực trạng đó, tôi đã quán triệt cho các thầy thuốc quân y bên cạnh việc khám, chẩn đoán bệnh, cần chú trọng tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn bà con các kiến thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh cá nhân để nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thọ”, Đại tá, PGS, TS Lê Văn Đông chia sẻ.

 Hình ảnh đoàn cán bộ, thầy thuốc quân y hai nước đến tận nhà khám bệnh, cấp thuốc miễn phí để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân vùng biên giới Việt-Lào.

Hình ảnh đoàn cán bộ, thầy thuốc quân y hai nước đến tận nhà khám bệnh, cấp thuốc miễn phí để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân vùng biên giới Việt-Lào.

Về phía mình, với vai trò là Trưởng đoàn cán bộ, thầy thuốc quân y Quân đội nhân dân Lào, Đại tá Khenthong Phatthanakham, Phó cục trưởng Cục Quân y bày tỏ niềm xúc động với kết quả, ý nghĩa mà hoạt động mang lại: “Qua chương trình khám, chữa bệnh chung lần này, các thầy thuốc quân y của nước chúng tôi đã học hỏi, tiếp nhận được nhiều kinh nghiệm quý, qua đó, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, phục vụ hiệu quả công tác khám, chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho bộ đội và nhân dân. Mong rằng hoạt động này sẽ diễn ra thường xuyên, qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa lực lượng quân y hai nước nói riêng và quân đội hai nước nói chung”.

Tiệc chia tay giữa đoàn quân y hai nước kết thúc khi những làn sương đêm từ ngọn núi cao nguyên buông xuống ngày một đậm. Lời chia tay đã nói ra, vậy mà các cán bộ, thầy thuốc hai bên vẫn quyến luyến, giữ tay nhau thật chặt, bịn rịn như chẳng muốn rời. Tiếng nói cười rộn vang của các thầy thuốc quân y hai nước xen lẫn trong nhạc nền của bài hát ca ngợi mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào khiến trong tôi chợt nhớ đến câu thơ nổi tiếng, cũng là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt - Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Bài và ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/thay-thuoc-quan-y-noi-tinh-huu-nghi-noi-bien-gioi-viet-lao-bai-2-cam-on-cac-thay-thuoc-quan-y-nhieu-lam-799385
Zalo