Thầy giáo trẻ gục chết ngay tại văn phòng sau nhiều đêm thức trắng vì deadline

Một giáo viên trẻ ở Trung Quốc đã tử vong sau khi kiệt sức vì làm việc quá tải, quản lý tới 400 học sinh và thường xuyên tăng ca tại một công ty giáo dục trực tuyến ở thành phố Vũ Hán.

Nạn nhân là anh Lý (họ được báo chí Trung Quốc công bố), ngoài 20 tuổi, đã gắn bó 5 năm với một nền tảng dạy học online chuyên cung cấp khóa học tiếng Anh và toán cho học sinh tiểu học và trung học. Nền tảng này được thành lập năm 2012 và hiện có hơn 160 triệu người dùng.

Theo truyền thông Trung Quốc, trước kỳ nghỉ dài sắp tới, anh Lý đã liên tục làm thêm nhiều ngày để hoàn thành chỉ tiêu công việc. Ngày 22/4, anh đến văn phòng làm việc đến khuya. Khi vợ sắp cưới không thể liên lạc được, cô đã báo cảnh sát. Sáng hôm sau, một nhân viên vệ sinh phát hiện anh bất tỉnh tại văn phòng. Các bác sĩ xác nhận anh đã qua đời do ngừng tim đột ngột.

Văn phòng công ty nơi anh Lý được phát hiện tử vong từng bị cáo buộc ép nhân viên làm việc quá giờ trong quá khứ. (Ảnh: Baidu)

Văn phòng công ty nơi anh Lý được phát hiện tử vong từng bị cáo buộc ép nhân viên làm việc quá giờ trong quá khứ. (Ảnh: Baidu)

Gia cảnh anh Lý được cho là khó khăn, cha mất sớm, mẹ tái hôn, anh là con thứ hai trong gia đình. Anh và vị hôn thê dự định tổ chức lễ cưới vào ngày 2/5.

Chính quyền địa phương cho biết gia đình và công ty đang tiến hành thủ tục công nhận tai nạn lao động. Ngày 25/4, công ty nơi anh làm việc ra thông báo chia buồn, cam kết hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời khẳng định hôm xảy ra sự việc là ngày nghỉ chung, không có lịch tăng ca cho đội nhóm của anh Lý.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng bày tỏ nghi ngờ. “Liệu công ty đang ngụ ý rằng anh ấy tự nguyện làm thêm? Không ai muốn làm việc đến kiệt sức nếu không vì áp lực hiệu suất hoặc sợ bị loại thầm lặng”, một người bình luận.

Theo các cựu nhân viên từng làm việc tại đây, tình trạng tăng ca đã diễn ra từ lâu. Một giáo viên phải phụ trách tới 400 học sinh, trả lời hàng trăm tin nhắn phụ huynh mỗi ngày và thường làm thêm 6 tiếng ngoài giờ.

Nhân viên phải báo cáo việc đi vệ sinh và thời gian ăn trưa cho cấp trên. Một cựu giáo viên tên Vương cho biết cô đã mắc chứng lo âu sau nhiều tháng làm việc quá sức và nghỉ việc vào cuối năm ngoái. Một người khác, họ Trương, nộp đơn xin nghỉ chỉ một ngày sau khi nghe tin anh Lý qua đời.

Cảnh sát đã được gọi tới trụ sở công ty, nơi anh Lý được xác nhận đã tử vong. (Ảnh: Baidu)

Cảnh sát đã được gọi tới trụ sở công ty, nơi anh Lý được xác nhận đã tử vong. (Ảnh: Baidu)

Câu chuyện của anh Lý đã gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 70 triệu lượt xem. “Lẽ ra giờ này thầy giáo ấy đang chuẩn bị cưới vợ, không phải rời bỏ thế giới trong cô độc khi đang làm thêm ban đêm”, một người viết.

Nhiều ý kiến cho rằng các công ty hiện nay đẩy nhân viên vào tình trạng “tự nguyện” làm thêm bằng áp lực thành tích và chiến lược loại bỏ âm thầm.

Luật lao động Trung Quốc quy định giới hạn làm việc tối đa 8 tiếng mỗi ngày, 44 tiếng mỗi tuần và không quá 36 tiếng tăng ca mỗi tháng. Tuy nhiên, tình trạng lách luật và văn hóa tăng ca vẫn diễn ra phổ biến.

Tháng 6 năm ngoái, một công ty công nghệ ở miền Đông Trung Quốc gây phẫn nộ khi yêu cầu nhân viên làm việc 6 ngày mỗi tuần, từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Một trường hợp khác, một lập trình viên khởi nghiệp chỉ ngủ 2 tiếng mỗi ngày trong giai đoạn cao điểm và sau đó bị xuất huyết não, phải nằm liệt giường suốt nhiều tháng.

Ngọc Bảo (Theo SCMP)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/thay-giao-tre-guc-chet-ngay-tai-van-phong-sau-nhieu-dem-thuc-trang-vi-deadline-15285.html
Zalo