'Thầy giáo quân hàm xanh' miệt mài đem con chữ về bản xa

Từ năm 2019 đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 5 lớp xóa mù chữ cho bà con xã vùng 3 Mường Lạn, huyện Sốp Cộp. Những người trực tiếp đứng lớp là cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Mường Lạn miệt mài đem con chữ về bản xa.

Lớp học xóa mù chữ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn, huyện Sốp Cộp.

Lớp học xóa mù chữ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn, huyện Sốp Cộp.

Đều đặn vào mỗi buổi tối, lớp học xóa mù chữ ở bản Huổi Pá, xã Mường Lạn lại sáng ánh điện, gần hai chục người, mà phần lớn là phụ nữ trong bản ở nhiều độ tuổi khác nhau lại tập trung để nghe “thầy giáo quân hàm xanh” Vì Văn Liêm hướng dẫn từng nét chữ, từng phép tính. Sau một ngày lao động vất vả, nhưng ai cũng chăm chú lắng nghe. Bà Thào Thị Lâu, gần 60 tuổi, ở bản Huổi Pá, nói: Trước đây, phụ nữ dân tộc Mông ít được quan tâm đến việc học hành, bản thân tôi chưa một lần được cầm bút, cầm sách, chỉ biết cầm dao, cầm cuốc lên nương, se lanh, dệt vải, may vá. Được bộ đội biên phòng vận động, tôi đã đăng ký tham gia lớp học, bây giờ đã biết chữ, làm được các phép tính đơn giản.

Đại úy Vì Văn Liêm, Trung đội phó vũ trang, người trực tiếp đứng lớp, chia sẻ: Trung bình mỗi lớp có 30-35 học viên, chủ yếu là phụ nữ dân tộc Mông từ 15-65 tuổi, mỗi lớp dạy trong 7 tháng vào buổi tối. Học viên chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, có người học một tháng đã biết đọc, biết viết và làm các phép toán cơ bản; nhưng có người phải cầm tay nắn từng con chữ và phải 2-3 tháng mới viết được nét chữ đầu tiên.

Những ngày đầu tổ chức các lớp xóa mù chữ gặp nhiều khó khăn, do những người chưa biết chữ chủ yếu là phụ nữ, lao động chính trong gia đình, nhiều người tuổi đã cao, không biết tiếng phổ thông, tâm lý mặc cảm, ngại học. Đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến từng nhà tuyên truyền, vận động thuyết phục để bà con đến lớp. Với ý chí và quyết tâm của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, xác định phải đem được cái chữ đến với bà con, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn kiên trì, không nóng vội, thực hiện phương châm “mưa dầm thấm lâu”, nói tiếng phổ thông bà con không hiểu, thì chuyển sang giảng bài bằng tiếng dân tộc của bà con. Khi đã biết được mặt chữ, bà con rất ham học, những “Thầy giáo quân hàm xanh” chúng tôi phấn khởi, yên tâm bám lớp, bám bản, đem con chữ về cho bà con.

Trung tá Bàn Văn Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Lạn, cho biết: Từ năm 2019 đến nay, Đồn Biên phòng Mường Lạn đã phối hợp tổ chức xóa mù chữ cho 220 học viên. Trong quá trình giảng dạy, cán bộ, chiến sĩ vận dụng linh hoạt các kiến thức, kỹ năng, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với phong tục, tập quán, trình độ nhận thức, tâm lý của từng người, từng nhóm lứa tuổi.

Ngoài giờ lên lớp, cán bộ, chiến sĩ thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với bà con, đến từng hộ thăm hỏi, động viên, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lớp học xóa mù chữ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn, huyện Sốp Cộp.

Lớp học xóa mù chữ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn, huyện Sốp Cộp.

Bên cạnh đó, luôn gần gũi, hướng dẫn bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, nhiều người đã biết tính toán làm kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống. Đặc biệt, trình độ nhận thức được nâng lên, không bị đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo, lừa gạt; bà con tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Chị Thào Thị Na, 24 tuổi, ở bản Huổi Men, chia sẻ: Trước đây, do hoàn cảnh gia đình, hủ tục lạc hậu, nên tôi lấy chồng sớm, không có điều kiện đi học, không biết chữ, nên nhiều thiệt thòi. Được bộ đội vận động, tôi đã sắp xếp công việc gia đình tham gia lớp học đầy đủ, quyết tâm biết đọc, biết viết.

Biết đọc, biết viết, có người đã tích cực tham gia vào các hoạt động của bản, biết làm kinh tế nâng cao đời sống. Điển hình, trường hợp anh Hạng Ca Dinh, bản Huổi Pá, từ mù chữ, ít tiếp xúc với người ngoài, sau khi học xong lớp xóa mù chữ đã biết tính toán, phát triển chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh hàng tạp hóa, giờ đây, trở thành nông dân làm kinh tế giỏi tiêu biểu của xã.

Cùng với việc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới tổ quốc, giúp nhân dân phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, những năm qua, các thầy giáo quân hàm xanh là cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn luôn khắc phục khó khăn, miệt mài, đem cái chữ đến với đồng bào dân tộc trên địa bàn biên giới.

Ngọc Thuấn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/quoc-phong-an-ninh/thay-giao-quan-ham-xanh-miet-mai-dem-con-chu-ve-ban-xa-bvEX52LHR.html
Zalo