Thầy giáo Mỹ thiệt mạng vì cố bảo vệ học sinh trong vụ xả súng

Một thầy giáo 39 tuổi không may qua đời vì cố bảo vệ học sinh trong vụ xả súng tại một trường trung học ở bang Georgia, Mỹ hôm 4/9.

 Học sinh trường Trung học Apalachee đặt hoa tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng. Ảnh: Shutterstock.

Học sinh trường Trung học Apalachee đặt hoa tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng. Ảnh: Shutterstock.

The Guardian đưa tin thầy Richard Aspinwall (39 tuổi), giáo viên dạy Toán và là huấn luyện viên bóng đá, đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường Trung học Apalachee (bang Georgia, Mỹ) vào ngày 4/9. Thầy giáo bị kẻ xả súng bắn chết khi đang cố gắng bảo vệ học sinh của mình.

Ngoài thầy Aspinwall, một giáo viên Toán khác là cô Cristina Irimie (53 tuổi) và hai học sinh 14 tuổi tên là Mason Schermerhorn và Christian Angulo cũng tử vong trong vụ khủng bố này.

Theo ABC News, thảm họa bắt đầu khi thầy giáo nghe thấy một âm thanh lớn phát ra bên cạnh lớp học. Linh cảm có chuyện không lành, thầy quyết định ra ngoài để xem chuyện gì xảy ra.

Học sinh kể lại rằng khi thầy giáo vừa ra khỏi lớp, tiếng nổ súng vang lên ngay sau đó và thầy Aspinwall được phát hiện nằm gục trên sàn.

"Thầy ấy cố gắng bò về phía chúng em. Thầy cố quay về để bảo vệ chúng em", một học sinh kể lại.

Sau vụ xả súng kinh hoàng khiến 4 người tử vong và 9 người bị thương, cô Jennifer Carter, giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha, đã đăng bài lên mạng xã hội kể lại trải nghiệm kinh hoàng mà cô nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Cô giáo nói rằng đó là 20 phút tồi tệ nhất trong sự nghiệp của cô.

Khi vụ xả súng xảy ra, cô Carter đã nói dối học sinh rằng đó chỉ là một cuộc diễn tập để trấn an các em.

"Tôi đã nói dối. Tôi nói các học sinh ngồi sau ghế sofa và giữ im lặng. Càng im lặng thì buổi diễn tập sẽ kết thúc nhanh hơn. Tôi nói dối nhưng các học sinh vẫn tin tưởng và làm theo những điều tôi yêu cầu", cô giáo kể lại.

Khi nghe tiếng súng và tiếng la hét phát ra từ hành lang, cô giáo mới nói với học sinh rằng thực tế đó không phải diễn tập. Rất may là 18 học sinh trong lớp của cô Carter đều không bị thương.

"Học sinh của tôi là những đứa trẻ rất dũng cảm. Tất cả những gì tôi có thể làm trong hôm đấy là yêu cầu các em ẩn náu và làm theo những việc tôi yêu cầu. Bên ngoài, tiếng la hét cứ liên tục vang lên. Cuối cùng, chúng tôi được sơ tán đến sân bóng và mọi người được an toàn", cô giáo kể lại.

Thái An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/thay-giao-my-thiet-mang-vi-co-bao-ve-hoc-sinh-trong-vu-xa-sung-post1496443.html
Zalo