Thầy giáo K'ho và hành trình gieo chữ nơi vùng cao

Sáng sớm, con đường dẫn vào Trường THCS Đưng K'nớ (xã Đam Rông 4) còn bảng lảng sương núi. Trong sân trường nhỏ giữa đại ngàn, thầy giáo trẻ Pang Ting Manh (sinh năm 1994) đã có mặt từ sớm, chuẩn bị cho tiết học Lịch sử.

Thầy Pang Ting Manh luôn là “điểm tựa” tinh thần cho học sinh

Thầy Pang Ting Manh luôn là “điểm tựa” tinh thần cho học sinh

Sinh ra trong gia đình có bố từng là giáo viên, thầy Pang Ting Manh sớm ấp ủ ước mơ được đứng trên bục giảng. Niềm say mê môn Lịch sử đã thúc đẩy anh theo học ngành Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt. “Hiểu lịch sử, hiểu cội nguồn và văn hóa dân tộc thì mới biết trân trọng quá khứ, có trách nhiệm với hiện tại và tương lai”, thầy chia sẻ.

Tốt nghiệp năm 2016, thay vì tìm việc nơi phố thị, thầy trở về quê hương, gắn bó với Trường THCS Đưng K’nớ, nơi hơn 99% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Ở ngôi trường còn nhiều khó khăn này, chuyện học trò bỏ lớp thường xảy ra. Biết học sinh bỏ học, thầy Manh lại kiên trì đến từng nhà vận động, thuyết phục phụ huynh cho con trở lại trường. Với những em quá thiếu thốn, thầy tìm cách kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ áo quần, sách vở, nhu yếu phẩm để học trò yên tâm học tập. Ở cương vị Bí thư Chi đoàn, thầy còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, tạo cho học trò niềm vui đến lớp. “Muốn các em gắn bó với trường, trước hết phải gieo cho các em sự hứng thú”, thầy nói.

Không chỉ là người thầy tình cảm, tâm huyết, thầy Pang Ting Manh còn là 1 giáo viên trẻ có tinh thần sáng tạo, đổi mới. Từ năm 2021 đến nay, mỗi năm thầy đều có sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng chuyên môn đánh giá cao. Nổi bật là cách đưa những câu chuyện lịch sử vào bài giảng, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách hứng thú, dễ tiếp thu. Trước đó, thầy cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm xây dựng nền nếp lớp học, phát triển kỹ năng khai thác kênh hình, đổi mới cách tổ chức hoạt động mở đầu tiết học… Những sáng kiến này đã góp phần nâng cao chất lượng môn học, đồng thời, khơi dậy tình yêu lịch sử trong học sinh.

Nói về thầy Pang Ting Manh, bà Bùi Thị Nga - Hiệu trưởng Trường THCS Đưng K’nớ chia sẻ: “Ở thầy Manh, chúng tôi thấy một giáo viên trẻ tràn đầy tâm huyết và sáng tạo. Không chỉ vững vàng về chuyên môn, nhiều lần đoạt thành tích cao trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy còn là “thủ lĩnh” nhiệt huyết trong các hoạt động phong trào của trường. Những đóng góp của thầy đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu học tập, giúp học sinh nơi đây thêm gắn bó với mái trường và con chữ”.

Với những nỗ lực không ngừng, thầy Pang Ting Manh đã đạt nhiều thành tích nổi bật. Thầy từng đoạt giải Ba “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp tỉnh (2021 - 2022), danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện” (2022 - 2023), được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Đặc biệt, năm học 2024 - 2025, thầy được công nhận là “Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh”, đồng thời, được Hội Khuyến học tỉnh vinh danh với danh hiệu “Học không bao giờ cùng”.

Hơn 8 năm đứng lớp, từ một chàng trai K’ho say mê lịch sử, thầy Pang Ting Manh trở thành tấm gương sáng trong đội ngũ giáo viên trẻ vùng cao Lâm Đồng. Với thầy, việc dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình khơi dậy trong học trò niềm tin, nghị lực và khát vọng vươn lên. Chính tình cảm tin yêu của học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp là động lực để thầy tiếp tục cống hiến, bền bỉ gắn bó với nghề gieo chữ nơi đại ngàn.

Nhật Quỳnh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thay-giao-k-ho-va-hanh-trinh-gieo-chu-noi-vung-cao-389963.html
Zalo