Thất vọng về Jennie
Đêm diễn tại Hàn Quốc của Jennie chưa thể làm thỏa mãn khán giả.
Truyền thông Hàn Quốc đang chú ý đến sự kiện "The Ruby Experience" của Jennie - buổi hòa nhạc đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp solo của cô, được tổ chức tại Inspire Arena ở Incheon vào ngày 15 tháng 3. Đây là sự kiện nhằm kỷ niệm sự ra mắt của album solo đầu tay RUBY, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng cũng như giới truyền thông.
Theo đó, sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao đình đám, từ MC Yoo Jae Suk, diễn viên Kim Ji Won, ca sĩ kiêm diễn viên Hyeri, Rosé của BLACKPINK, Daesung của BIGBANG, Lee Seung Hoon của WINNER, đến các thành viên của NewJeans. Điều này không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của Jennie trong ngành giải trí mà còn phản ánh sự ủng hộ từ bạn bè đồng nghiệp dành cho màn ra mắt solo đầy ý nghĩa của cô.

Những khoảnh khắc đầy cảm xúc trên sân khấu
Buổi diễn bắt đầu bằng hai ca khúc Mantra và Love Hangover, làm nóng bầu không khí ngay từ những phút đầu tiên. 45 phút sau đó, Jennie tạm dừng để giao lưu với khán giả. Với ánh mắt lấp lánh xúc động, thành viên BLACKPINK gửi lời cảm ơn chân thành: "Cảm ơn các bạn đã đến với buổi hòa nhạc solo đầu tiên của tôi".
Nữ ca sĩ tiếp tục bộc bạch cảm xúc: "Bây giờ tôi thực sự ở trên sân khấu này, tôi cảm thấy hơi ngại ngùng. Đối với tôi, nó vẫn giống như một giấc mơ và tôi vẫn không nghĩ rằng đây là sự thật. Tôi chỉ cảm nhận được điều đó khi nhìn thấy tất cả các bạn ở đây ngoài đời và chào hỏi các bạn".

Điều khiến Jennie khác biệt trong lần ra mắt solo này chính là sự chân thật. Rapper nhà YG chia sẻ thêm: "Thay vì thể hiện một hình ảnh quyến rũ hay hoàn hảo, album này phản ánh con người nguyên bản của tôi - thô sơ, trung thực, thậm chí có chút ngốc nghếch. Mọi thứ đều có cảm giác mới lạ, như thể tôi đang làm tất cả lần đầu tiên".
Không giấu được sự xúc động trước tình cảm của khán giả, Jennie đã rơi nước mắt. Cô bất ngờ đề nghị: "Các bạn có thể hét lên vì mình một lần nữa không?", và ngay lập tức, cả hội trường vỡ òa trong tiếng cổ vũ. Cố gắng kìm nén nước mắt, Jennie thổ lộ: "Mình đã tự hứa rằng sẽ không khóc. Thực sự, mình thấy rất khó để chấp nhận thực tế khi album của mình được phát hành và nhận được nhiều tình yêu như vậy".
Lau nước mắt, Jennie chân thành bày tỏ: "Nhưng hôm nay, khi thấy các bạn tận mắt, mình cảm thấy vô cùng biết ơn và hạnh phúc".

Tranh cãi xung quanh buổi hòa nhạc
Mặc dù "The Ruby Experience" là một sự kiện đáng mong đợi, nhưng nó cũng kéo theo nhiều tranh cãi về khâu tổ chức và chất lượng chương trình. Một trong những điểm gây thất vọng nhất chính là thời lượng chương trình. Dù ban tổ chức thông báo rằng buổi hòa nhạc kéo dài 120 phút, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong khoảng 70-75 phút.
Thêm vào đó, việc Jennie đeo kính râm trong suốt buổi diễn khiến nhiều người tiếc nuối khi không thể nhìn rõ khuôn mặt của nữ ca sĩ. Một số ý kiến còn cho rằng cô tập trung nhìn vào máy quay hơn là giao tiếp trực tiếp với khán giả trong hội trường. Ngoài ra, phần chào hỏi chỉ kéo dài 5 phút mà không có nhiều chia sẻ về album cũng khiến một bộ phận fan cảm thấy hụt hẫng.

Bên cạnh đó, vấn đề giá vé cũng trở thành tâm điểm tranh cãi. Giá vé rẻ nhất là 143.000 won (khoảng 110 USD), ngang bằng với các buổi concert của những nhóm nhạc thần tượng khác có thời lượng từ 2-3 giờ. Điều này khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy số tiền họ bỏ ra không xứng đáng với trải nghiệm nhận được.
Một số bình luận trên mạng xã hội thể hiện sự thất vọng: "Giống như xem một showcase nhưng với giá vé concert", "Không thể tin được rằng buổi diễn kết thúc sau 15 bài hát", "Cô ấy nên giảm giá vé hoặc kéo dài thời lượng biểu diễn".

Dù "The Ruby Experience" là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp solo của Jennie, nhưng những tranh cãi xoay quanh buổi diễn cho thấy kỳ vọng của người hâm mộ không hoàn toàn được đáp ứng. Việc cải thiện thời lượng chương trình, tương tác với khán giả nhiều hơn và đảm bảo một trải nghiệm xứng đáng với số tiền vé sẽ là những điều mà Jennie và ê-kíp có thể cân nhắc trong tương lai.