Thật tuyệt nếu gặp lại anh Bộ đội Giải phóng quân đã cùng ăn bữa sáng 1/5/1975

Phóng viên quốc tế, phóng viên chiến trường trước năm 1975 Nayan Chanda đang có mặt tại TP.HCM, với mong muốn gặp lại anh Bộ đội giải phóng quân đã cùng ăn bữa sáng 1/5/1975 tại nơi ông ở, khi thành phố vừa được giải phóng.

Từ bữa sáng tuyệt vời

Ông Nayan Chanda là một nhà báo và học giả người Ấn Độ.

Trong những năm 1974-1975, ông có mặt tại Sài Gòn với vai trò là phóng viên viên, biên tập viên của tạp chí Far Eastern Economic Review (FEER), một tạp chí uy tín có trụ sở tại Hồng Kông, chuyên đưa tin về các vấn đề chính trị và kinh tế ở châu Á, đồng thời là cộng tác viên của Reuters.

Có mặt trong đoàn phóng viên quốc tế đến TP.HCM dịp này, ông Chanda mang trong lòng nhiều tình cảm dành cho Việt Nam, nhiều cảm xúc khi thăm lại những địa điểm quen thuộc mà ông từng làm việc.

Trong hành trang ông mang sang Việt Nam, có bức ảnh chụp anh chiến sĩ Giải phóng quân 50 năm trước đã ngồi trong phòng bếp của ông Chanda giữa Sài Gòn- TP.HCM sáng ngày 1/5/1975 khi thành phố vừa được giải phóng, được ông gìn giữ cẩn thận.

Ảnh anh bộ đội Giải phóng quân trong căn bếp sáng 01/5/1975 do ông Chanda chụp

Ảnh anh bộ đội Giải phóng quân trong căn bếp sáng 01/5/1975 do ông Chanda chụp

Ông kể, ông là phóng viên chiến trường, được chứng kiến Sài Gòn những giây phút đầu tiên sau giải phóng. Lúc đó mọi người nghĩ rằng chắc thành phố sẽ hỗn loạn nhưng ông thì thấy không phải vậy. Đêm 30/4/1975 ông ngủ rất ngon.

Sáng 1/5 khi ông thức dậy, đang làm bữa sáng thì có một anh bộ đội bước vào nhà. Nhìn anh ấy khá căng thẳng, ông nghĩ chắc anh ấy muốn tìm kiếm xem có ai trong quân đội của chế độ Sài Gòn trốn trong nhà không.

Và ông cũng nghĩ, chuyện của anh ấy là tìm người, còn chuyện của ông là nấu ăn.

"Trong bếp, để kết nối với anh ấy, tôi tìm một bài báo có bức ảnh Lê Nin, tôi đưa cho anh ấy xem và chỉ vào ảnh Lê Nin. Anh ấy cũng nhận ra Lê Nin và anh ấy giảm căng thẳng, bớt đề phòng tôi và đồng ý cùng ăn sáng với tôi, tôi giới thiệu với anh ấy tôi là nhà báo, rồi chúng tôi cùng ăn sáng với nhau."- Ông Chanda nhớ lại.

Đến mong cơ duyên gặp lại

Ông Chanda, cựu phóng viên chiến trường, có mặt tại TP.HCM dịp 30/4/1975

Ông Chanda, cựu phóng viên chiến trường, có mặt tại TP.HCM dịp 30/4/1975

Đến nay, sau 50 năm, trở lại TP.HCM trong dịp rất đặc biệt- Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Việt Nam, ông Chanda ước gì mình có thể gặp lại anh bộ đội năm xưa.

"Tôi mong muốn, bây giờ tôi được gặp lại anh ấy, người đã cùng ăn bữa sáng đặc biệt đó, thì thật tuyệt. Hồi đó, cả tôi và anh ấy đều còn rất trẻ."- Ông Chanda nhắc lại.

Ông Chanda trong buổi giao lưu phóng viên quốc tế được tổ chức tại TPHCM chiều 27/4/2025

Ông Chanda trong buổi giao lưu phóng viên quốc tế được tổ chức tại TPHCM chiều 27/4/2025

Ông Nayan Chanda hiện nay là giáo sư, nghiên cứu và giảng dạy tại New Delhi, Ấn Độ. Ông cho biết, ông vẫn quan tâm đến nghiên cứu về Đông Nam Á và Việt Nam và ông rất vui khi thấy uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng lên.

Ông trở lại Việt Nam, trở lại TP.HCM vào dịp kỷ niệm 30/4/2025 với tình cảm rất đặc biệt dành cho Thành phố, cho đất nước này và cho cả anh bộ đội trong bức ảnh mà ông đem theo.

Minh Hạnh, Hà Khánh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/that-tuyet-neu-gap-lai-anh-bo-doi-giai-phong-quan-da-cung-an-bua-sang-151975-post1195479.vov
Zalo