Thành phố Hồ Chí Minh: Dân khốn khổ vì sống trong cảnh ngập nước, rác thải tràn vào nhà
Thời gian gần đây, nhiều người dân sống trên đường hẻm số 17 Tam Bình (phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) bức xúc vì thường xuyên sống trong cảnh ngập ngụa nước, bốc mùi hôi thối.
Tình trạng này xuất hiện mỗi khi trời mưa hoặc triều cường lên. Dù cơn mưa, hay triều cường không lớn nhưng do nước chậm thoát nên cảnh ngập nước có thể kéo dài vài ngày liền.
Song song với con đường này có mương nước nhưng do không được cải tạo, nạo vét thường xuyên cộng với việc một số hộ dân xả rác, xây dựng lấn chiếm, làm hẹp dòng chảy của mương nước nên nước tràn vào, kéo theo rác thải.
Trưa 16/10, theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù trời nắng nhưng tuyến đường hẻm số 17 Tam Bình ngập ngụa nước. Để tránh tình trạng ướt giày, dép và dính nước bẩn nhiều người đi làm phải bọc ni long vào đến khi đi ra ngoài khu vực hết ngập mới dám đi vào.
“Một tuần mà nước ngập đến 4 – 5 ngày thì sao mà chịu nổi. Mưa 1 ngày thì nước ngập mất mấy ngày vì không thoát được. Nhà tôi với nhà hàng xóm thường xuyên bị nước, rác thải tràn vào nhà bốc mùi hôi thối nhưng không biết kêu ai. Tôi phản ánh lên UBND phường Hiệp Bình Chánh nhưng bặt vô âm tín”, chị Nguyễn Thị Minh (ngụ số 17/31 đường Tam Bình) bức xúc.