Thanh niên ưu tú của bản làng người Mông
Theo cha mẹ từ Hà Giang vào xã Đam Rông 2 lập nghiệp gần 20 năm trước, chàng trai trẻ Sùng Vang Tính (SN 1996) nay lặng lẽ góp sức giữ gìn bình yên buôn làng. Là Tổ phó Tổ an ninh, trật tự cơ sở, anh được bà con tin cậy bởi tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình và am hiểu đời sống cộng đồng.

Anh Sùng Vang Tính nhận được sự tin tưởng của bà con Mông ở tiểu khu Đạ M’pô
Giữ bình yên cho bản làng
Giữa tiểu khu 176 (thường gọi là tiểu khu Đạ M’pô, thôn 5, xã Đam Rông 2), sau hơn 2 thập kỷ lập nghiệp, các gia đình người Mông di cư từ miền núi phía Bắc đã có nhà cửa ổn định, cuộc sống dần yên bình. Toàn tiểu khu hiện có 186 hộ với hơn 850 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Mông. Những ngày đầu đến vùng đất mới, do khác biệt ngôn ngữ, phong tục, đời sống còn nhiều thiếu thốn, hạ tầng và giao thông chưa hoàn thiện, bà con gặp không ít khó khăn, nảy sinh nhiều vấn đề trong sinh hoạt.
Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, hạ tầng thôn Đạ M’pô ngày càng được đầu tư đồng bộ; điện, đường, trường, trạm từng bước hoàn thiện. Người dân được cấp căn cước công dân, hộ khẩu, ổn định chỗ ở, tâm lý du canh du cư hầu như không còn.
Từ năm 2020, anh Sùng Vang Tính đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Chi đoàn, công an viên thường trực địa bàn. Ban đầu tham gia công việc với mong muốn rèn luyện bản thân, càng gắn bó, anh Tính càng nhận ra vai trò của mình trong việc giữ gìn bình yên buôn làng: hòa giải mâu thuẫn, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ phụ nữ Mông khi xảy ra bạo lực gia đình hoặc các vụ việc phức tạp. Mọi tình huống đều được anh kịp thời báo cáo, phối hợp với công an xã xử lý, không để kéo dài.
Theo Thiếu tá Bùi Văn Khanh - Trưởng Công an xã Đam Rông 2, hầu hết các vụ hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng người Mông tại tiểu khu Đạ M’pô đều có sự tham gia của anh Sùng Vang Tính ngay từ đầu và được xử lý hiệu quả. “Anh Tính có trình độ, dù còn trẻ nhưng có uy tín trong cộng đồng người Mông, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương”, Thiếu tá Khanh nhận xét.
Không chỉ tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, anh Sùng Vang Tính còn là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn 5 với 60 thành viên. Anh cùng các thành viên tổ tự quản kiên trì tuyên truyền, giúp bà con hiểu đây là chính sách hỗ trợ của Nhà nước để phát triển kinh tế. Nhờ nguồn vốn vay từ 50 - 100 triệu đồng, nhiều hộ mạnh dạn mở rộng sản xuất, trồng cà phê, nuôi tằm, đầu tư máy móc.
Điểm tựa thầm lặng của cộng đồng
Lớn lên giữa những năm tháng khó khăn của cộng đồng người Mông, anh Tính sớm nhận ra rào cản lớn nhất của bà con không chỉ là cái nghèo, mà còn là sự thiếu hụt hiểu biết pháp luật và thông tin. Sau một thời gian gác lại việc học để phụ giúp gia đình, anh quyết định quay lại giảng đường, theo học ngành luật tại Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh. Những ngày đầu năm mới, anh nhận bằng cử nhân - hành trang quan trọng để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bà con nơi buôn làng. “Người Mông mình còn thiếu hiểu biết pháp luật. Nếu có người hiểu luật, lại nói được tiếng của bà con thì sẽ giúp được nhiều việc cho cộng đồng”, anh Tính chia sẻ.
Giữa đại ngàn Đam Rông, anh Sùng Vang Tính, chàng trai nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, lặng lẽ cống hiến cho cộng đồng bằng tri thức và trách nhiệm. Với bà con Đạ M’pô, anh Tính là người “có việc gì cũng tìm đến”, như chị Tẩn Thị Dụa chia sẻ: “Thủ tục hành chính hay vay vốn, anh Tính đều giải thích dễ hiểu, lại nhiệt tình nên ai cũng tin, cũng quý”...































