Thạnh Hóa tổ chức Lễ giỗ các liệt sĩ Trung đoàn 207 lần thứ 51

Ngày 10/10, tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 207 thuộc Quân khu 8 (ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) diễn ra Lễ giỗ các liệt sĩ Trung đoàn 207 lần thứ 51.

Đến dự có Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Thị Thu Trinh; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Lê Thị Song An cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thạnh Hóa và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Thắp hương tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ Trung đoàn 207

Thắp hương tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ Trung đoàn 207

Đặc biệt, lễ giỗ có rất đông thân nhân, đồng đội của các liệt sĩ cùng cán bộ và nhân dân trong huyện về tham dự. Tại buổi lễ, lãnh đạo các cấp cùng thân nhân, đồng đội của các liệt sĩ và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhớ công lao và sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ Trung đoàn 207 đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Vào tháng 10/1973, Trung đoàn 207 thuộc Quân khu 8 được lệnh hành quân từ căn cứ Ba Thu về Khu 9 ở miền Tây. Đến địa điểm Rạch Bắc Bỏ (ấp Đá Biên) thì đơn vị tạm dừng chân trú ẩn để đêm sau hành quân tiếp.

Tại đây, Trung đoàn bị máy bay trinh thám của địch phát hiện. Ngay lập tức chúng huy động pháo và máy bay trực thăng để bắn phá. Trận đánh không cân sức bất ngờ diễn ra, do địa hình vào mùa nước nổi rất khó di chuyển, bất lợi cho triển khai chiến đấu nên phần lớn các chiến sĩ Trung đoàn 207 đã hy sinh và hài cốt của nhiều đồng chí đến nay vẫn chưa tìm được.

Các chiến sĩ Trung đoàn 207 hy sinh chủ yếu là sinh viên của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, lúc ấy với tuổi đôi mươi đầy sức sống, nuôi dưỡng trong lòng bao ước mơ, hoài bão cho tương lai. Theo tiếng gọi non sông, các chiến sĩ đã gác lại những ước mơ, để lại phía sau mẹ hiền, em nhỏ, bạn bè và cả giảng đường đại học, xếp bút nghiên lên đường vào Nam chiến đấu vì một nền độc lập, hòa bình, thống nhất của Tổ quốc.

Trước sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ, sau giải phóng, người dân ấp Đá Biên lập miếu thờ. Những năm qua, các cấp chính quyền địa phương, cùng nhiều thế hệ cán bộ, sinh viên của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và các đơn vị tài trợ góp công sức, tiền của xây dựng Khu tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 207 tại Rạch Bắc Bỏ để người thân liệt sĩ và nhân dân đến thăm viếng, góp phần tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh.

Năm 2012, Khu tưởng niệm được công nhận là Khu Di tích lịch sử cấp tỉnh. Mỗi năm, vào ngày 08/9 Âm lịch, Lễ giỗ liệt sĩ Trung đoàn 207 được tổ chức trang trọng, chu đáo với hàng ngàn lượt người dân đến viếng, thắp hương. Đây cũng là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước, thể hiện hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.

Ngọc Mận - Ngọc Như

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/thanh-hoa-to-chuc-le-gio-cac-liet-si-trung-doan-207-lan-thu-51-a183928.html
Zalo