Trong ngày hôm nay, các sĩ tử Thanh Hóa trải qua 2 môn thi gồm: Ngữ văn và Toán. Trong khi các thí sinh đang làm bài trong phòng thi thì ở bên ngoài cổng trường, các phụ huynh cũng khá thấp thỏm, lo âu
Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT chuyên Lam Sơn, dù con đã vào phòng thi nhưng phía ngoài cổng trường, rất nhiều phụ huynh vẫn cố gắng ghé mắt nhìn theo và thấp thỏm chờ đợi
Gác lại công việc, chị Nguyễn Thị Xuân (TP Sầm Sơn) xin nghỉ làm buổi sáng đưa con đi thi để con yên tâm. Chị Xuân cho biết, chị rất lo lắng cho kỳ thi này của con
Không chỉ với chị Xuân mà tâm lý chung của rất nhiều phụ huynh là lo lắng, căng thẳng, hồi hộp chờ con thi
Tuy nhiên, phụ huynh mong rằng họ sẽ là những người động viên, cổ vũ tinh thần và đồng hành cùng con thay vì tạo thêm áp lực cho con
Theo ghi nhận của phóng viên, đa phần các phụ huynh học sinh không quá đặt nặng vấn đề con phải thi vào trường
Anh Nguyễn Hữu Cường (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) chia sẻ, gia đình gọi con dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị đến điểm thi. “Đêm qua, tôi mất ngủ, thức trắng đêm. Gia đình rất lo lắng, con cũng áp lực. Tôi luôn động viên con, hứa với con sẽ có phần thưởng nếu con thi tốt. Tôi hồi hộp, sốt ruột chờ con thi”, anh nói.
Tại điểm thi Trường THPT Quảng Xương 1, nhiều phụ huynh đứng đợi con trong suốt thời gian thi.
Khá đông phụ huynh học sinh cố nán lại trước cổng trường chờ đợi con làm bài thi
Phụ huynh người lo lắng, người tự tin về các "sĩ tử" nhà mình.
Nhiều đơn vị tham gia tiếp sức mùa thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Không khí hồi hộp, lo lắng ngoài cổng trường, các phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ con trong thời tiết âm u, có mưa nhẹ
Hà Anh