Thắng tranh luận, chưa thắng cử

Đối với ứng cử viên của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử tổng thống sắp đến ở Mỹ - Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris - diễn biến và kết cục của cuộc tranh luận tay đôi trực tiếp trên truyền hình đầu tiên và có thể duy nhất với ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa - cựu Tổng thống Donald Trump - chẳng khác gì cầu được ước thấy.

Đã có 67,135 triệu người Mỹ theo dõi cuộc tranh luận nảy lửa này, vượt xa số lượng 51,266 triệu khán giả Mỹ đã theo dõi cuộc tranh luận giữa ông D.Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden hồi cuối tháng 7 vừa qua - mà ông J.Biden bị coi là đã thua, vì thế phải ngừng cuộc vận động tranh cử tổng thống.

Theo kết quả thăm dò dư luận của hãng CNN tiến hành ngay sau cuộc tranh luận, hơn 63% người Mỹ được hỏi ý kiến cho rằng bà K.Harris đã thắng. Gần như tất cả các hãng truyền thông lớn cũng như báo chí có tên tuổi ở Mỹ và trên thế giới đều nhìn nhận phần thắng thuộc về bà K.Harris. Đã như vậy rồi lại còn chuyện ngay sau cuộc tranh luận này, cô ca sĩ Taylor Swift với hơn 282 triệu người hâm mộ công khai tuyên bố sẽ bỏ phiếu bầu bà K.Harris.

Có lẽ không ai ngờ được ông D.Trump dễ bị thua và bà K.Harris dễ thắng đến mức như vậy. Bà K.Harris đã có sách lược thích hợp và thực thi nó rất thành công, khi khiêu khích và đặt bẫy khiến ứng cử viên của đảng Cộng hòa bị động, mất mạch lập luận, tự bào chữa trước những đòn tấn công của bà K.Harris nhiều hơn là phản biện.

Khác với ông J.Biden, bà K.Harris thể hiện tự tin hơn, nắm chắc những nội dung muốn trình bày, truyền tải thông điệp cụ thể và rõ ràng, tạo sự khác biệt rất rõ nét với ông D.Trump không những chỉ về tuổi tác mà trước hết về quan điểm, chính sách. Bà K.Harris đã biến cuộc tranh luận thành cuộc tự thể hiện chính mình trước cử tri Mỹ trong khi ông D.Trump lại chỉ nhằm vào công kích cá nhân đối thủ chính trị.

Sai lầm chết người của ông D.Trump ở cuộc tranh luận này là lặp lại một cách sơ cứng cách thức và nội dung đã sử dụng trong cuộc tranh luận với ông J.Biden như thể lại tranh luận với ông J.Biden lần nữa chứ không phải tranh luận với K.Harris, đã tự sa vào những cái bẫy mà bà K.Harris đã gài, nên tự bộc lộ những điểm yếu của mình.

Ông D.Trump đã quên mất việc tập trung tận dụng những thế mạnh sẵn có của người từng trải hơn so với bà K.Harris về cuộc sống, chính trường và thương trường.

Ông D.Trump thua vì không tập trung hạ gục bà K.Harris ở ba điểm bà dễ tổn thương nhất là kinh tế (cùng với chuyện lạm phát cao), vấn đề người di cư (cùng với chuyện bảo vệ biên giới và an ninh nội địa) và việc bà K.Harris là thành viên trong chính quyền của ông J.Biden. Có thể ông D.Trump đã quá tự tin vào bề dày kinh nghiệm tranh luận của mình nên đã có phần chủ quan và coi thường người mới nhập cuộc.

Tuy bà K.Harris thắng ở cuộc tranh luận nhưng không đồng nghĩa tới đây sẽ thắng cử! Với màn trình diễn vừa qua, ông D.Trump chỉ củng cố được bộ phận cử tri vẫn luôn ủng hộ mình chứ không thuyết phục được các diện cử tri khác không ủng hộ bà K.Harris. Còn ứng cử viên đảng Dân chủ thì tăng thêm cơ hội trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông D.Trump bị bất lợi trong khi bà K.Harris thuận lợi hơn, nhưng ứng cử viên của đảng Cộng hòa vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế.

Thời gian vẫn còn đủ dài để cả hai ứng viên tổng thống Mỹ có thể và phải vận động tranh cử sao cho không bị thất cử.

Đại sứ Trần Đức Mậu

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thang-tranh-luan-chua-thang-cu-677963.html
Zalo