Thắng nhọc Đan Mạch, Tây Ban Nha độc chiếm ngôi đầu

Bàn thắng duy nhất của Martin Zubimendi mang về chiến thắng cho Tây Ban Nha, qua đó nối dài chuỗi trận bất bại trong năm 2024 lên con số 13.

Yamal chơi rất năng nổ trong ngày được trao chiếc áo số 10.

Yamal chơi rất năng nổ trong ngày được trao chiếc áo số 10.

Tây Ban Nha nhập cuộc rất chủ động và chơi lấn lướt Đan Mạch xuyên suốt trận đấu. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 61% và tung ra 25 cú dứt điểm so với 3 của Đan Mạch. Tây Ban Nha có thể ghi nhiều bàn thắng ngay trong hiệp 1 nếu các chân sút nắn nót hơn.

Phút 21, Morata chỉ cách khung thành vài mét nhưng lại dứt điểm không trúng đích. Lamine Yamal thi đấu rất năng nổ, liên tục đi bóng làm khổ hàng phòng ngự của Đan Mạch. Cầu thủ của Barcelona có cơ hội điền tên lên bảng tỷ số nhưng bỏ lỡ đáng tiếc.

Yamal thoát xuống đối mặt với Kasper Schmeichel vào phút 45. Tuy nhiên, cú sút đi vọt xà ngang và hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0. Đội tuyển Đan Mạch có hiệp đấu vất vả khi liên tục phải chống đỡ các đợt tấn công mạnh mẽ của Tây Ban Nha.

"Bò tót" liên tục tấn công trong hiệp 2, trong khi Đan Mạch tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ phòng ngự. Đan Mạch thậm chí không tung ra được cú dứt điểm nào trong hiệp 2. Đội trưởng Morata có ngày thi đấu đáng quên, bỏ lỡ 3 cơ hội và bị thay ra vào phút 78. Morata trước đó không đánh bại được Schmeichel trong pha đối mặt sau đường chọc khe của Fabian Ruiz.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng của tiền vệ Zubimendi. Phút 79, Zubimendi dứt điểm từ ngoài vòng cấm làm tung lưới Đan Mạch, Schmeichel chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá. Chiến thắng vất vả trước Đan Mạch giúp Tây Ban Nha có 7 điểm, dẫn đầu bảng A4 UEFA Nations League 2024/2025.

Khanh Kiều

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thang-nhoc-dan-mach-tay-ban-nha-doc-chiem-ngoi-dau-post1681911.tpo
Zalo