Thắng nhẹ Newcastle United, Arsenal trở thành á quân giải Ngoại hạng Anh
Bằng lợi thế sân nhà cùng lối chơi giàu chất cống hiến, Arsenal đã có thêm chiến thắng quan trọng trước Newcastle United tại vòng 37, để chính thức cán đích ở vị trí thứ hai mùa bóng năm nay.
Trước giờ bóng lăn, Arsenal đang chiếm lợi thế lớn để cán đích ở vị trí thứ hai với 68 điểm. Còn đối với Newcastle United, họ cũng đang quyết chiến, giành trọn chiến thắng để giữ quyền tự quyết trong top 3 khi mùa giải khép lại. Với ý nghĩa đó, cả hai cùng nhập cuộc chủ động bằng lối chơi đầy cống hiến.
Ngay từ những phút đầu, với lợi thế sân nhà, Arsenal đẩy cao nhịp độ, dồn ép đối thủ bằng những pha phối hợp nhanh như chớp. Những bước chạy nhiệt huyết của Saka, sự khéo léo của Martinelli và sức mạnh của Declan Rice biến hiệp một thành màn trình diễn đậm chất Pháo thủ. Bên kia chiến tuyến, Newcastle cũng không kém phần quyết liệt, sẵn sàng đáp trả với các pha lên bóng tốc độ từ đôi chân Isak và Almiron. Có rất nhiều tình huống ăn bàn được tạo ra, nhưng với sự xuất sắc của thủ thành hai bên, đã khiến cho hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Sang hiệp hai, thế trận không nhiều thay đổi, khi Arsenal vẫn là đội nắm quyền kiểm soát thế trận. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 55, từ tình huống cắt bóng thành công trước đó, Odegaard tung đường căng ngang vừa tầm, để Declan Rice ra chân cực nhanh, tạo nên siêu phẩm tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số 1 – 0 cho đội khách.

Rice ghi bàn duy nhất, chính thức đưa Arsenal cán đích ở vị trí thứ hai.
Những phút cuối, Newcastle United cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Joe Willock suýt chút nữa trở thành người hùng của Chích chòe với cú sút ở phút 83, nhưng tiếc rằng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc. Thẻ vàng liên tiếp được rút ra cho Kai Havertz, Joe Willock, David Raya và thậm chí cả HLV Mikel Arteta vì phản ứng quá quyết liệt bên ngoài đường biên.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên, Arsenal bảo toàn chiến thắng 1-0, chính thức cán đích ở vị trí thứ hai mùa giải với 71 điểm, hơn Newcastle United 5 điểm khi giải chỉ còn một vòng. Đây là minh chứng rõ rệt cho sự tiến bộ và kiên cường của đoàn quân HLV Arteta - một mùa giải mà Pháo thủ đã cháy hết mình.