Thăm vườn vải chín đỏ rực ở Thái Bình
Vào đầu tháng 6, thôn Thượng Xá, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình bước vào mùa vải chín, với những vườn vải đỏ rực tạo nên một khung cảnh đẹp mắt.

Cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 30km, Thượng Xá được biết đến như một địa điểm thu hút du khách trong mùa vải... Ảnh: Nguyễn Trọng Cung

... nhờ vào cảnh quan tự nhiên và không gian làng quê đặc trưng. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung

Những vườn vải lâu năm tại địa phương không chỉ đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân... Ảnh: Nguyễn Trọng Cung

... mà còn góp phần hình thành điểm đến trải nghiệm gắn với nông nghiệp. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung

Vườn vải soi bóng bên bờ sông. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung

Theo Cổng Thông tin điện tử huyện Quỳnh Phụ, toàn xã Quỳnh Minh hiện có khoảng 3.000 cây vải, trong đó trên 1.000 cây tập trung tại khu vực chuyên canh. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung

Giống vải được trồng phổ biến là vải u trứng, có nguồn gốc từ Hải Dương, được người dân đưa về từ hơn 20 năm trước. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung

Dọc theo con đường nhỏ ven sông, nhiều vườn vải u trứng đang vào mùa thu hoạch, quả sai và có mùi thơm nhẹ. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung

Cây phát triển ổn định, cho quả to, cơm dày và vị ngọt. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung

Tại đây, du khách có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm tại vườn như hái vải và thưởng thức trái cây tại chỗ... Ảnh: Nguyễn Trọng Cung

... hoặc mua về làm quà cho người thân, bạn bè. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung

Thượng Xá đang từng bước xây dựng hình ảnh một điểm đến gắn với du lịch nông nghiệp, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung