Thảm án từ mâu thuẫn gia đình

Chỉ vì những mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, để thỏa mãn thù tức cá nhân, bị cáo Bùi Vũ Khoa (sinh năm 2000, ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) đã gây ra vụ thảm án tước đoạt mạng sống của 3 người và 1 thai nhi. Vụ án xảy ra vào cuối năm 2023, khiến người dân ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước bàng hoàng, phẫn nộ vì thủ đoạn tàn độc, không còn nhân tính của thủ phạm. Ngày 8/8/2024, phiên xét xử sơ thẩm vụ án phải tạm hoãn vì lý do bị cáo yêu cầu đổi luật sư bào chữa. Tuy nhiên, các tình tiết của vụ án đã được làm sáng rõ qua lời khai của bị cáo và các chứng cứ, tài liệu liên quan mà cơ quan điều tra đã thu thập được.

Vẻ mặt bình thản, lạnh lùng của bị cáo Bùi Vũ Khoa trong phiên xét xử sơ thẩm.

Vẻ mặt bình thản, lạnh lùng của bị cáo Bùi Vũ Khoa trong phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, Khoa và chị P.L.K (39 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) sống chung như vợ chồng tại nhà của cha mẹ chị K từ tháng 11/2019. Trong quá trình chung sống, mẹ chị K là bà T.T.G hay cằn nhằn vì Khoa và chị K không có việc làm mà ở nhà ăn bám cha mẹ. Mâu thuẫn càng tích tụ khi cha (ông P.V.S) và mẹ chị K sống thiên vị, tôn trọng anh em khác trong gia đình mà coi thường Khoa và chị K. Riêng chị K đã có một đời chồng và 2 con riêng, thời điểm xảy ra vụ án đang mang thai đứa con chung với Khoa. Chị K đã từng thổ lộ ý định muốn tự tử để tự giải thoát. Khoa nảy sinh ý định giết chị K và tự sát để cùng giải thoát chung với vợ hờ.

Khoảng 7 giờ ngày 26/11/2023, chị K và Khoa thức dậy nhưng K vẫn còn nằm trong phòng, Khoa đóng cửa phòng lại, ngồi trên bụng của K, dùng hai tay bóp cổ chị K khoảng 10 phút thì chị K không còn cử động. Sau khi xác định chị K đã chết, Khoa thay đổi ý định không tự sát mà tìm cách giết chết bà G, ông S để thỏa mãn thù tức. Khoa lấy gối ôm để cho chị K nằm ôm gối như người đang ngủ, lấy mền đắp lên người chị K rồi ra ngoài, chờ khi có điều kiện sẽ giết luôn ông S, bà G.

Ðến khoảng 9 giờ cùng ngày, P.B. (sinh năm 1984, trú tại Khóm 6, Phường 1, TP Cà Mau), là anh ruột chị K, cùng vợ con về nhà thăm cha mẹ. Khoa vào buồng nằm, lúc này, cả nhà nấu cơm ăn, có kêu Khoa và chị K ra cùng ăn cơm, nhưng Khoa nói mệt không ăn và nói tối K không ngủ được, giờ đang ngủ. Ðể ngăn cản người nhà phát hiện chị K đã chết, Khoa ra ngay cửa phòng nằm võng, cản trở không cho ai vào. Ðến khoảng 14 giờ cùng ngày, anh  cùng vợ và con ra về, Khoa đi ra để quan sát, khi có điều kiện thì giết ông S và bà G.

Ðến khoảng 16 giờ cùng ngày, Khoa thấy ông S đang uống trà trước nhà, còn bà G đi ra sau nhà chất củi lên kệ ở gần bếp. Khoa đi đến gần bà G, bất ngờ dùng tay vòng vào cổ của bà G siết mạnh, khoảng 5 phút thì bà G tử vong, Khoa kéo nạn nhân để xuống ao nước sau nhà rồi đi ra nhà trước nằm võng.

Ðến khoảng 17 giờ cùng ngày, ông S vào phòng ngủ ngồi xếp mền, mặt quay vào trong, lưng quay ra cửa phòng, Khoa đi ra nhà sau lấy cây búa dùng để chẻ củi, cầm tay phải, đi vào phòng đánh vào đầu của ông S một cái làm cho ông S gục xuống. Nghĩ ông S đã chết, Khoa bỏ cây búa xuống ao nước cạnh nhà rồi tìm lấy được 72 triệu đồng bỏ vào cốp xe mô tô 69L1-4152. Lúc này, thấy ông S ngồi dậy nên Khoa lấy tiếp cây búa thứ 2 (giống cây búa ban đầu) đánh ông S liên tiếp thì bị gãy cán búa. Khoa tiếp tục lấy cây gỗ dài khoảng 50 cm đánh vào đỉnh đầu, cổ và gáy của ông S nhiều cái làm cho ông S gục xuống, nhưng ông S vẫn còn thở. Khoa tiếp tục lấy dao dài 31 cm cán đen đâm vào vùng lưng của ông S nhiều nhát thì ông S tử vong.

Thân nhân của các nạn nhân vụ thảm án do bị cáo Bùi Vũ Khoa gây ra, trong đó có 2 người con riêng của chị P.L.K.

Thân nhân của các nạn nhân vụ thảm án do bị cáo Bùi Vũ Khoa gây ra, trong đó có 2 người con riêng của chị P.L.K.

Sau khi giết chết ông S, Khoa đi đến vị trí của bà G, kéo xác bà G ra cuối ao rồi dùng đá để lên người bà G cho chìm xuống đáy ao và dùng cây cặm, ép cho xác bà G vào bờ ao để không nổi lên và trôi đi. Xong, Khoa đi vào nhà tắm, lấy xe 69L1-4152 và điện thoại di động hiệu VIVO của ông S, khóa cửa nhà lại, rời khỏi hiện trường. Sau đó Khoa chuyển cho chị ruột của mình 3 lần 24 triệu đồng, chuyển cho P.T.V (con gái ruột của ông S và bà G) mượn 3 lần 2,5 triệu đồng từ tiền cướp được. Số tiền còn lại Khoa chi xài cá nhân.

Trong quá trình trốn chạy, Khoa đã dùng nhiều thủ đoạn để che giấu tội ác. Ðến ngày 4/12/2023, con gái của ông S, bà G là P.T.V từ TP Cà Mau về nhà, phát hiện nhà khóa cửa ngoài và có mùi hôi nên báo chính quyền địa phương. Qua công tác xác minh, sàng lọc đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt được Bùi Vũ Khoa đang di chuyển trên Quốc lộ 1, hướng Bạc Liêu - Cà Mau, vào chiều tối 4/12/2023.

Nhân thân bị cáo Bùi Vũ Khoa không có tiền án, tiền sự, trình độ học vấn 7/12, không nghề nghiệp ổn định. Khi bước vào phiên tòa, gương mặt bị cáo Khoa bình thản, lạnh lẽo. Khó ai nghĩ được với vóc dáng thư sinh, nước da trắng trẻo, bị cáo Khoa đã gây ra tội ác dã man, không còn tính người chỉ vì những mâu thuẫn trong sinh hoạt, ứng xử gia đình. Tội ác của Khoa xuất phát từ nhận thức lệch lạc, suy nghĩ nông cạn, thú tính bộc phát. Mà nguyên nhân sâu xa là do lối sống lệch lạc, nhân cách khiếm khuyết, là điều kiện cho những mầm mống tội ác nảy sinh, dung dưỡng và bộc lộ.

 Rất đông người dân đến dự phiên tòa xét xử vụ án vì hành vi thủ ác dã man, không còn tính người khi tước đoạt mạng sống của 3 nạn nhân và 1 thai nhi.

Rất đông người dân đến dự phiên tòa xét xử vụ án vì hành vi thủ ác dã man, không còn tính người khi tước đoạt mạng sống của 3 nạn nhân và 1 thai nhi.

Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, vụ thảm án còn là lời cảnh tỉnh cho văn hóa ứng xử trong các mối quan hệ gia đình hiện nay. Những mâu thuẫn có thể là nhỏ nhặt, nhưng nếu không có cách để giải tỏa, triệt tiêu thì lâu dần sẽ tích tụ thành những mâu thuẫn gay gắt, dẫn đến những hậu quả khó có thể lường trước được. Mối quan hệ gia đình, ngoài quan hệ huyết thống, máu thịt, còn cần trên nền tảng tôn trọng, chia sẻ, thấu hiểu và hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Sự vô tâm, thờ ơ, những chỉ trích tiêu cực, phiến diện không chỉ làm tổn hại các mối quan hệ trong gia đình mà còn có thể nảy sinh những mâu thuẫn khó có thể điều hòa. Nhiều vụ việc đáng tiếc đã xảy ra từ cự cãi, dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn gia đình, thậm chí là vụ thảm án tước đoạt sinh mệnh của nhiều người do bị cáo Bùi Vũ Khoa gây ra là hệ quả của nhiều nguyên nhân, nhưng căn nguyên sâu xa nhất chính từ tâm thế, cách ứng xử chưa đúng mực của các thành viên trong gia đình. Gia đình là hạt nhân của xã hội, là môi trường giáo dục, định hình, phát triển nhân cách tốt đẹp, chuẩn mực đạo đức cho mỗi cá nhân. Cùng với những biến chuyển xã hội, cấu trúc và mối liên kết gia đình hiện nay cũng có nhiều thay đổi, nhưng vai trò của gia đình vẫn giữ nguyên nền tảng, giá trị cốt lõi ấy.

Công lý sẽ được thực thi, kẻ thủ ác sẽ bị pháp luật trừng trị đích đáng. Rộng ra, với mỗi người, mỗi gia đình và xã hội, cần lắm sự phản tỉnh để sống thượng tôn pháp luật và gìn giữ những giềng mối, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, từ đó có cách hành xử phù hợp, hài hòa, thấu tình, đạt lý trong các mối quan hệ. Ðó cũng là cách ngăn chặn, diệt trừ mầm ác từ gốc, từ sớm, từ xa.

Ngày 16/9, TAND tỉnh Cà Mau xét xử phiên sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Vũ Khoa (24 tuổi, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hình phạt là tử hình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Khoa 8 năm tù về tội cướp tài sản và tử hình về tội giết người. Tổng hợp chung cho 2 hình phạt là tử hình.

Phạm Hải Nguyên

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tham-an-tu-mau-thuan-gia-dinh-a34498.html
Zalo