Thai phụ Singapore kể về cơ duyên 'chưa từng nghĩ tới' là đến Việt Nam

Cặp vợ chồng người Singapore xúc động chia sẻ, 'chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy cô đơn. Chúng tôi biết ơn sâu sắc những hỗ trợ từ Việt Nam' sau khi được các chuyên gia Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tim cứu sống thai nhi 25 tuần mắc dị tật nặng.

Hành trình bắt đầu với "một tia hy vọng"

Thai phụ K. W. S. (41 tuổi, người Singapore) vẫn còn rưng rưng nước mắt khi nhớ lại khoảng thời gian "đen tối", tưởng chừng như mọi cánh cửa đều khép lại với chị. Sau hơn 10 năm điều trị hiếm muộn, vợ chồng chị vừa có được cơ hội làm cha mẹ nhờ thụ tinh trong ống nghiệm. Thai kỳ đầu tiên là món quà quý giá mà cả hai hằng mong đợi.

Chẳng may, đến tuần thứ 18, trong một lần siêu âm tầm soát, các bác sĩ tại Singapore phát hiện thai nhi có dị tật tim bẩm sinh phức tạp, với tình trạng hở van hai lá nặng và thông liên thất. Tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn khi ở tuần thứ 21, siêu âm tim thai cho thấy thai nhi hẹp van động mạch chủ nặng, van hai lá dày, hở van hai lá nặng và thiểu sản thất trái. Cái kết của thai nhi được tiên lượng trước.

Vợ chồng thai phụ S. hạnh phúc sau khi ca can thiệp tim xuyên bào thai thành công. Ảnh: BVCC.

Vợ chồng thai phụ S. hạnh phúc sau khi ca can thiệp tim xuyên bào thai thành công. Ảnh: BVCC.

"Các bác sĩ khuyên chúng tôi nên chấm dứt thai kỳ. Tôi đã khóc suốt nhiều ngày. Đó là cú sốc mà tôi không thể nào quên", thai phụ S. xúc động kể.

Nhưng bất ngờ, một cánh cửa hy vọng mở ra. Bệnh viện tại Singapore đã giới thiệu một giải pháp khác, một hướng đi chưa từng được nghĩ tới là đến Việt Nam. "Họ chia sẻ với chúng tôi về khả năng can thiệp tim bào thai tại Bệnh viện Từ Dũ - cơ sở đầu tiên tại Đông Nam Á thực hiện được kỹ thuật này. Lúc đó, tôi chỉ biết rằng, nếu còn một tia hy vọng, tôi sẽ nắm lấy bằng mọi giá", thai phụ S. nói.

Ngay sau khi đến TPHCM, vợ chồng thai phụ được tiếp nhận và tư vấn tại Bệnh viện Từ Dũ - nơi trước đó đã thực hiện thành công nhiều ca can thiệp tim bào thai. Tuy nhiên, hành trình phía trước không hề dễ dàng.

Các chuyên gia quyết định phẫu thuật để giành lại sự sống cho thai nhi. Ảnh: BVCC.

Các chuyên gia quyết định phẫu thuật để giành lại sự sống cho thai nhi. Ảnh: BVCC.

'Chúng tôi chỉ có một lựa chọn, hoặc làm ngay, hoặc mất cơ hội'

BS.CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, Bệnh viện Từ Dũ đã từng can thiệp thành công các ca can thiệp tim bào thai trước đó. Tuy nhiên, chưa có ca nào… như thế này. Thai nhi quá nhỏ, chỉ mới 25 tuần tuổi, hẹp khít van động mạch chủ tiến triển, thiểu sản thất trái. Đặc biệt, thành thất trái khá dày, đường thoát thất trái chỉ rộng 1,4mm – nhỏ nhất từ trước đến nay (ca nhỏ nhất trước đây là 2,4mm), gây khó khăn rất lớn cho việc xuyên kim. Thai lại nằm ở tư thế sấp cố định, bánh nhau mặt trước gây nhiều cản trở trong việc tiếp cận tim thai - thủ thuật trở nên gần như bất khả thi.

BS.CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: BVCC.

Sau hơn 2 giờ hội chẩn liên viện giữa các chuyên gia đến từ Ý, Úc và chuyên gia Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi Đồng 1, quyết định cuối cùng được đưa ra. Thai nhi sẽ được tiến hành can thiệp nong van động mạch chủ ngay trong tử cung dù tỷ lệ thành công chỉ khoảng 60% và rủi ro rất cao.

"Chúng tôi chỉ có một lựa chọn, hoặc làm ngay, hoặc mất cơ hội. Cả ê-kíp đã đặt trọn niềm tin và chuyên môn vào ca mổ này", Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ nói.

"Ngày 22/5 là lần đầu tiên thực hiện thủ thuật, bác sĩ không thể tiến hành vì tư thế thai nhi không thuận lợi. Tôi rất lo sợ. Nhưng đội ngũ bác sĩ động viên tôi rất nhiều, từ việc ăn uống, nghỉ ngơi đến cả cách thở sâu để thai nhi xoay chuyển", thai phụ chia sẻ.

Thai phụ nói, "tôi đã cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, làm đúng những gì bác sĩ dặn. Tôi cảm nhận được sự tận tâm, dịu dàng trong cách họ chăm sóc tôi. Đến lần can thiệp thứ hai vào sáng 28/5, phép màu đã xảy ra, ống thông được đưa vào tim bào thai thành công, em bé của tôi đã chiến thắng".

'Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy cô đơn'

"Sau khi thủ thuật thành công, tôi đã bật khóc. Con tôi đã được cứu sống. Bây giờ tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Con gái tôi đã có thêm một cơ hội được sống. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể đội ngũ bác sĩ, các nhóm chuyên môn và các nữ hộ sinh tại đây, những người đã dành cho chúng tôi không chỉ thời gian, nỗ lực mà cả sự tận tâm và những lời động viên quý giá trong suốt hành trình này", thai phụ nghẹn ngào.

Ê-kip phẫu thuật ôm chầm lấy nhau 'ăn mừng' sau khi ca can thiệp thành công. Ảnh: BVCC.

Ê-kip phẫu thuật ôm chầm lấy nhau 'ăn mừng' sau khi ca can thiệp thành công. Ảnh: BVCC.

Không giấu được sự xúc động, chồng thai phụ chia sẻ: " Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác sĩ, ê-kip tham gia ca can thiệp của vợ con tôi. Đây lần đầu tôi và vợ đến Việt Nam, dù có rào cản ngôn ngữ nhưng chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy cô đơn, các bạn luôn ở bên chúng tôi. Chúng tôi biết ơn sâu sắc những hỗ trợ từ Việt Nam. Các bạn đã không bỏ rơi chúng tôi, đã nỗ lực đến cùng để con gái tôi có cơ hội sống. Điều đó không thể nào quên.

Dù không thể nhớ hết tên từng người, nhưng chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả sự tận tâm, nỗ lực và sự đồng hành mà các bạn đã dành cho gia đình tôi. Tôi thực sự khâm phục năng lực chuyên môn của các bác sĩ và toàn bộ ê-kíp y tế Việt Nam. Tôi hiểu rằng họ đã cống hiến không chỉ kiến thức, kỹ năng mà cả trái tim của mình để giành lại sự sống cho con gái tôi".

Nam Thương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thai-phu-singapore-ke-ve-co-duyen-chua-tung-nghi-toi-la-den-viet-nam-169250602004135115.htm
Zalo