Thái Lan: Học sinh dàn dựng đám tang giả của mẹ để kêu gọi quyên góp học phí, có hành động đáng lên án sau khi bị phát hiện

Một học sinh 18 tuổi ở tỉnh Udon Thani, Thái Lan, đã dựng lên một đám tang giả cho người mẹ mà cậu ta nói đã qua đời, nhằm lừa tiền hỗ trợ từ dân làng và trường học. Sự thật phơi bày khi quan tài được mở ra, chỉ chứa thân chuối thay vì thi thể, khiến nam sinh phải bỏ trốn và xuất gia làm sư để tránh chỉ trích.

Kế hoạch lừa đảo tinh vi

Vụ việc bắt đầu vào thứ Bảy, ngày 22/3, khi ông Srisawat Photiwat, trưởng làng ở Udon Thani, nhận được cuộc gọi từ một giáo viên trường trung học địa phương. Giáo viên này cho biết một học sinh lớp 12 thông báo mẹ cậu qua đời tại Bangkok và đang tổ chức tang lễ tại nhà. Tuy nhiên, điều khiến giáo viên nghi ngờ là không ai trong làng hay biết về cái chết này – một chuyện bất thường tại nơi mọi người thường chia sẻ tin tức tang lễ với nhau.

Nhà trường, bao gồm thầy cô và học sinh, đã góp tiền để hỗ trợ tang lễ sau khi thấy quan tài đặt tại nhà nam sinh. (Ảnh: Khaosod)

Nhà trường, bao gồm thầy cô và học sinh, đã góp tiền để hỗ trợ tang lễ sau khi thấy quan tài đặt tại nhà nam sinh. (Ảnh: Khaosod)

Giáo viên kể thêm rằng nhà trường, bao gồm thầy cô và học sinh, đã góp tiền để hỗ trợ tang lễ sau khi thấy quan tài đặt tại nhà nam sinh. Cảm thấy có điều không ổn, ông Srisawat cùng một nhóm dân làng quyết định đến tận nơi để tìm hiểu thực hư.

Tại nhà nam sinh, họ thấy cậu ta cùng ông bà nội mặc đồ tang, đứng trước một quan tài được bày biện trang trọng. Khi ông Srisawat hỏi về cái chết của mẹ cậu, nam sinh phủ nhận và nói rằng đây chỉ là bài tập do giáo viên giao. Nhưng khi ông liên lạc với giáo viên, người này khẳng định không hề giao nhiệm vụ như vậy.

Không chấp nhận lời giải thích mập mờ, ông Srisawat hỏi thẳng về chiếc quan tài. Nam sinh thừa nhận có một quan tài trên tầng hai. Khi dân làng lên kiểm tra, họ thấy một chiếc quan tài trắng được trang trí bằng vải lễ, nhang và nến, giống hệt một tang lễ truyền thống. Nhưng khi mở nắp, họ sững sờ phát hiện bên trong không phải thi thể mà chỉ là những khúc thân chuối bọc vải.

Bên trong quan tài không phải thi thể người mẹ, mà chỉ là những khúc thân chuối bọc vải. (Ảnh: Naewna)

Bên trong quan tài không phải thi thể người mẹ, mà chỉ là những khúc thân chuối bọc vải. (Ảnh: Naewna)

Trước sự chất vấn gay gắt, nam sinh khai rằng cậu tổ chức đám tang giả để “xua đuổi vận xui” cho mẹ mình. Đồng thời, cậu thừa nhận mục tiêu chính là quyên tiền để chi trả học phí sau khi tốt nghiệp trung học. Dù số tiền cụ thể không được tiết lộ, hành động này đã khiến những người từng tin tưởng cậu vô cùng phẫn nộ.

Nam sinh bỏ trốn đi tu sau khi bị phát hiện

Đến Chủ nhật, ngày 23/3, gia đình nam sinh quyết định đốt chiếc quan tài để xóa bỏ dấu vết. Ngay sau đó, cậu ta rời làng và xuất gia làm sư, tránh đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ dân chúng. Nhiều người dân bức xúc thốt lên: “Làm sao có thể tổ chức tang lễ cho người còn sống? Đây là hành vi không thể tha thứ!”

gia đình nam sinh quyết định đốt chiếc quan tài để xóa bỏ dấu vết. (Ảnh: Naewna)

gia đình nam sinh quyết định đốt chiếc quan tài để xóa bỏ dấu vết. (Ảnh: Naewna)

Một số ý kiến cho rằng nam sinh có thể bị ảnh hưởng bởi các nghi thức huyền bí, thậm chí nghi ngờ cậu ta đóng vai trò như một “thầy đồng”. Tuy nhiên, bà nội cậu đã đứng ra giải thích. Bà cho biết gia đình từng đến gặp một nhà sư để cầu phúc, và nhà sư khuyên họ tổ chức đám tang giả để hóa giải vận đen cho mẹ của nam sinh – người vẫn đang sống khỏe mạnh. “Chúng tôi không muốn lừa ai, chỉ định giúp con gái tôi thoát khỏi vận hạn,” bà nói và gửi lời xin lỗi đến dân làng.

Dẫu vậy, lời giải thích này không xoa dịu được sự giận dữ của những người đã góp tiền vì lòng tốt. Vụ việc để lại bài học đắt giá về việc lạm dụng lòng tin và hậu quả của mê tín dị đoan. Đối với nam sinh, việc xuất gia có thể là lối thoát tạm thời, nhưng câu chuyện vẫn là tâm điểm bàn tán tại Udon Thani. Nó nhắc nhở mọi người về giá trị của sự trung thực và trách nhiệm, đồng thời cảnh báo về những rủi ro khi niềm tin bị đặt nhầm chỗ trong xã hội hiện đại.

Ngọc Bảo (Theo MSNews)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/thai-lan-hoc-sinh-dan-dung-dam-tang-gia-cua-me-de-keu-goi-quyen-gop-hoc-phi-co-hanh-dong-dang-len-an-sau-khi-bi-phat-hien-12996.html
Zalo