Thái Hòa: 'Vợ bạc tóc vì tôi'

Thái Hòa kể anh từng trải qua hai năm khủng hoảng vì stress. Sau biến cố 'chết đi sống lại', anh học cách chấp nhận, buông bỏ những thứ bản thân không thể kiểm soát.

Khi đánh giá Thái Hòa, Bùi Thạc Chuyên dùng từ “xuất sắc”, “khác biệt” là nhận định của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm. Trong khi đó, Charlie Nguyễn nói “làm phim nào cũng muốn có Thái Hòa”.

Không chỉ giới làm phim, nhiều nam diễn viên trẻ khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng trong nghề đều có chung câu trả lời là Thái Hòa.

Trong một hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ với màn ảnh, Thái Hòa đã và đang đứng ở vị trí của một tài tử, khó ai thay thế được. Thái Hòa được ví như tắc kè hoa, luôn sẵn sàng làm mới, biến hóa bản thân qua từng vai diễn. Anh có thể là người chồng đểu cáng, đồi bại trong Tiệc trăng máu, Cái giá của hạnh phúc; hài hước với Tèo em, Để mai tính 2 hay người cha khốn khổ trong Mẹ rơm

Song Thái Hòa nói từng ấy vai diễn vẫn chưa khiến anh “đã” hay “trọn vẹn”. Chỉ đến khi, anh đọc kịch bản Địa đạo.

'Lời khen sai rất nguy hiểm'

- 'Địa đạo' thu hơn 60 tỷ đồng chỉ sau ít ngày mở màn, tạo ra kỷ lục chưa từng thấy đối với dòng phim chiến tranh. Con số này có ý nghĩa gì với anh?

- Cảm xúc tôi lúc vui lúc buồn, khó diễn tả. Đôi khi tôi cũng có chút tiếc nuối, chút thích, tự hào. Sau buổi premiere đến giờ, tôi vẫn chưa coi phim. Tôi định để mấy ngày khi đi cinetour xong xuôi, tự mua vé rồi ngồi coi chung với khán giả. Tôi thích không khí, cảm giác đó hơn. Còn khi ngồi chung, coi với đồng nghiệp, anh em trong nghề thì khác. Mọi người sẽ đánh giá nhiều về các yếu tố kỹ thuật, góc độ khác trong phim. Điều đó khiến tôi dễ bị phân tâm, chi phối.

Cảm giác ngồi dưới hàng ghế cùng khán giả, tôi thấy mọi thứ vô tư, nhẹ nhõm hơn. Lúc ấy, tôi cũng là một người bình thường, mua vé xem phim mình đóng.

 Thái Hòa chia sẻ anh thích cảm giác ngồi chung hàng ghế với khán giả để xem phim.

Thái Hòa chia sẻ anh thích cảm giác ngồi chung hàng ghế với khán giả để xem phim.

- Đó là thói quen từ trước đến nay, hay chỉ mới đây, với 'Địa đạo'?

- Không, cũng tùy phim. Cũng có phim buộc phải coi chung cùng đồng nghiệp, báo giới trong sự kiện công chiếu. Nhưng nếu được, tôi vẫn chọn ngồi coi với khán giả. Và dĩ nhiên, không ai biết tôi là diễn viên Thái Hòa.

Tôi thích quan sát cách khán giả xung quanh theo dõi phim, cảm xúc của họ. Chỉ cần nhìn vào mắt khán giả, là mình biết họ hài lòng hay không. Đôi khi, họ không nhận xét cụ thể về phim, chỉ là câu nói vu vơ thôi nhưng mình cũng phải đặt dấu chấm hỏi.

- Những ánh mắt hay câu nhận xét vu vơ của khán giả khiến anh phải bận tâm nhiều đến thế à?

- Nói chung, sau mỗi bộ phim, tôi đều quan sát khá nhiều. Nhưng bản thân tôi khi làm xong một bộ phim, cũng phần nào đánh giá được vai diễn của mình đến đâu, tốt hay chưa. Đôi khi, lời khen không phải lúc nào cũng đúng, nhất là khen sai. Điều đó thực sự nguy hiểm vì khiến diễn viên bị lạc hướng, tự mãn.

- Nghĩa là anh cũng từng bị lạc hướng vì những lời khen sai?

- Tôi đã từng chủ quan trong những năm tháng làm nghề, và nhận ra nhiều bài học sau đó. Cuối cùng, mình phải là thầy của bản thân. Ngoài ra, tôi cũng sẽ chọn lựa những người thấy phù hợp, tin tưởng được để lắng nghe, tham khảo. Một là người thân trong gia đình, hai là đạo diễn Charlie Nguyễn.

 "Đôi khi, lời khen không phải lúc nào cũng đúng, nhất là khen sai. Điều đó thực sự nguy hiểm vì khiến diễn viên bị lạc hướng, tự mãn", nam diễn viên nói.

"Đôi khi, lời khen không phải lúc nào cũng đúng, nhất là khen sai. Điều đó thực sự nguy hiểm vì khiến diễn viên bị lạc hướng, tự mãn", nam diễn viên nói.

- Những cảm xúc trái ngược vui - buồn - tiếc nuối vì 'Địa đạo' như anh chia sẻ ở trên, cụ thể ra sao?

- Tôi vui vì thấy dự án Địa đạo đã thành hình và đạt được những thành công về doanh thu. Bao nhiêu người đã quần quật với dự án này. Anh Chuyên thì ấp ủ, theo đuổi hơn chục năm, mọi người cũng biết rồi. Tất cả diễn viên đều tập trung, hết mình với Địa đạo trong suốt nhiều tháng liền.

Các nhà đầu tư đã bỏ ra mức kinh phí lớn, đầu tư mạo hiểm với một dự án khó nuốt, đầy rủi ro này. Tôi thấy được những điều đó và vui khi phim được đón nhận.

Còn tiếc, chắc mọi người sẽ không biết đâu, vì vai diễn của tôi bị cắt khá nhiều trong phim và toàn những phân đoạn quan trọng. Nhất là ở cảnh cuối, trước khi hy sinh, Bảy Theo có ghi lại những công trạng của từng chiến sĩ, trong một cuốn sổ, sau đó trao cho Ba Hương và Tư Đạp.

Cảnh đó với tôi rất đặc biệt, vì bộc lộ rõ ràng tinh thần, lý tưởng của Bảy Theo, một người gần như chỉ sống vì đồng đội. Khi diễn xong cảnh đó, tôi cảm giác rất đã. Sau khi dựng phim, cảnh đó bị đạo diễn cắt mất. Đó là quyết định của đạo diễn và tôi hiểu cho anh Chuyên. Tôi chỉ là diễn viên và chỉ cần làm tốt nhất vai trò của mình. Còn đạo diễn là người có cái nhìn tổng thể, lèo lái cho cả nhịp phim. Nếu tôi trong vai trò đạo diễn, có khi tôi cũng buộc phải cắt cảnh này cảnh kia thôi.

'Áp lực bên trong mới thực sự khủng khiếp'

- Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận định anh là diễn viên xuất sắc của điện ảnh Việt hiện tại. Không ít nhà làm phim khác cũng dành những mỹ từ cho anh. Cảm giác sống giữa những sự kỳ vọng đặt để, với anh thế nào?

- Cũng mệt mỏi lắm. Và áp lực nữa. Với tôi, bộ phim thành công phụ thuộc vào chính chất lượng tác phẩm, chứ không phải do diễn viên.

Các đạo diễn thương tôi ở cách làm nghề, chơi với nghề này như thế nào. Chứ thực ra, khi bước vào một dự án nào đó, tôi cũng như đi lại một hành trình từ đầu. Chẳng vai diễn nào giống vai diễn nào cả. Tôi phải giải một bài toán mới mà không biết kết quả ra sao.

Nhưng chính những điều đó làm tôi thích. Vì không phải cái gì, điều gì mà mình nắm được trong tay, làm chủ nó cũng khiến bản thân hào hứng. Tính tôi hơi chướng ở chỗ đó.

 Nam diễn viên chia sẻ về hai năm trải qua bệnh trầm cảm.

Nam diễn viên chia sẻ về hai năm trải qua bệnh trầm cảm.

Suy cho cùng, những áp lực bên ngoài như sự kỳ vọng, lời khen của các nhà làm phim như bạn nói ở trên, tôi có thể né ra. Ví dụ, nếu một đạo diễn nào đó tìm đến tôi vì nghĩ rằng Thái Hòa bảo chứng cho doanh thu trăm tỷ cho dự án, tôi sẽ đẩy ra đầu tiên. Điều đó cho thấy họ không hiểu mình.

Phim có doanh thu tốt, bản thân phải là một dự án hay, hấp dẫn. Và người quyết định thành công lớn nhất cho tác phẩm là đạo diễn. Diễn viên chỉ là người cố gắng làm tròn vai trò. Cuối cùng, khán giả là những đóng góp vào doanh thu phim.

Còn áp lực lớn nhất đến từ chính trong con người mình. Đó mới là điều thực sự khủng khiếp và khiến bản thân mệt mỏi nhất trong suốt quá trình làm nghề.

Lúc nào, tôi cũng muốn khám phá những vai diễn mới, được làm tất cả, sống trọn vẹn, hết mình với nhân vật. Đó là cái tôi khao khát, mong mỏi nhưng chưa bao giờ thỏa mãn. Đến bây giờ, tôi vẫn cố gắng lao đi để tìm kiếm nó.

- Những bộ phim doanh thu hơn trăm tỷ, danh xưng ‘ông hoàng phòng vé’ hay các giải thưởng ở các liên hoan phim, vẫn chưa khiến anh thỏa mãn?

- Từ khi bắt đầu nghề này đến giờ, tôi đã sống nhiều cuộc đời, trải qua nhiều nhân vật. Đã có những khoảnh khắc trong nhân vật chạm được đến tôi. Nhưng thực sự vẫn chưa có một vai diễn nào của mình mà coi xong, thấy sướng trong người hay trọn vẹn. Kể ra, nếu mà có vai như vậy, chắc đóng xong, tôi cũng hết làm phim luôn (Cười).

- Kể cả Bảy Theo trong 'Địa đạo'?

- Đến thời điểm này, kịch bản tốt nhất mà tôi từng đọc chính là Địa đạo. Sau bao nhiêu năm làm nghề, lần đầu tiên tôi có cảm giác đã, sướng khi tiếp nhận một kịch bản như vậy. Trước đó, tôi chủ yếu đóng những bộ phim về đề tài sinh hoạt, đời thường, câu chuyện cũng nhẹ nhàng.

Nhưng khi đọc Địa đạo, tôi thấy một cảm xúc bi tráng, hừng hực chảy trong người mình. Không chỉ riêng tôi có cảm xúc đó đâu. Ngay cả những diễn viên quần chúng, ê-kíp âm thanh, ánh sáng, thiết kế, khói lửa, ai cũng đều chung sự hào hứng, phấn khích đó.

Mỗi ngày trên phim trường thực sự như đang bước vào một cuộc chiến. Còn anh em diễn viên trong tiểu đội Bình An Đông giống một gia đình. Những ngày ăn ngủ trên phim trường, sinh hoạt, tập luyện chung, ai cũng hiểu tính cách của nhau và thương quý như người thân. Sau này, khi phim đóng máy, mọi người vẫn tụ tập, hỏi thăm nhau thường xuyên.

- Nhưng có thời điểm, anh đã từ chối tham gia 'Địa đạo'. Vì sao vậy?

- Lúc đó, tôi đã nhận một dự án khác, sắp bấm máy tới nơi. Lịch quay phim đó thì cả tháng trời trong khi vai Bảy Theo của Địa đạo nặng ký quá, cần nhiều thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi sợ không đáp ứng được nên đã buộc lòng phải từ chối. Sau đó, có một số thay đổi xảy đến, sắp xếp được lịch quay, nên tôi may mắn có cơ hội đồng hành với dự án này.

Bây giờ, ngồi đây và nhìn lại, nếu lúc đó, tôi không đủ duyên tham gia bộ phim, chắc chắn sẽ rất tiếc nuối. Địa đạo là một bộ phim hoành tráng, đầy cảm xúc. Tôi trải qua nhiều tháng trời với phim trường, trải nghiệm, tận hưởng quãng thời gian đó.

‘Vợ bạc tóc vì tôi’

- Anh gần như miễn nhiễm khỏi guồng quay của showbiz. Nhiều năm qua, anh không sử dụng mạng xã hội, hiếm khi xuất hiện ở các sự kiện giải trí, lễ trao giải phim. Thậm chí, Thu Trang từng chia sẻ khi đóng 'Tiệc trăng máu' (2020), anh nhắc nhiều về sự buông bỏ. Điều gì đã khiến anh thay đổi?

- Tôi thấy mình có đủ rồi. Tôi nghĩ đủ đến từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Nếu thấy đủ, chỉ cần trong tay 200 nghìn cũng thấy ổn. Còn không đủ thì dù cầm mấy tỷ trong tay cũng vậy. Tôi đang đủ sống, không đến nỗi thiếu thốn. Tôi lo được cho gia đình, vậy là quá may mắn rồi. Nếu làm thêm nghề khác, có thể kiếm nhiều tiền đấy, nhưng bản thân không thích.

Thực ra, tôi cũng không thích sử dụng mạng xã hội hay tham gia chương trình, game show. Tôi sợ sẽ làm khán giả phân tâm, nhầm lẫn về vai diễn của mình trong phim.

 "Có lúc, tôi tưởng mình đã chết hẳn rồi. Vợ cũng bạc tóc vì tôi trong thời gian đó. Giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy sợ", Thái Hòa kể.

"Có lúc, tôi tưởng mình đã chết hẳn rồi. Vợ cũng bạc tóc vì tôi trong thời gian đó. Giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy sợ", Thái Hòa kể.

Nhưng lý do quan trọng nhất là có một khoảng thời gian tôi bị hội chứng sợ đám đông, hay quên, mất sự tập trung. Tôi cũng không muốn ai đó chú ý đến mình quá nhiều.

- Quãng thời gian đó ra sao?

- Gần như chết đi sống lại. Có lúc, tôi tưởng mình đã chết hẳn rồi. Vợ cũng bạc tóc vì tôi trong thời gian đó. Giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy sợ.

Tôi bị rối loạn lo âu và đủ thứ bệnh xảy đến trong hai năm. Tôi sợ này, sợ kia, lo lắng, hồi hộp và mất ngủ trầm trọng. Cảm xúc rối loạn. Da mặt tôi bị sạm lại, nám nặng, có thể bóc từng mảng. Tóc rụng nhiều. Bạn tôi làm bên thẩm mỹ viện còn kêu đi điều trị bằng cách bắn laser, trị liệu nhưng không hết.

Thời điểm đóng phim Cây táo nở hoa, Hồng Ánh nhận ra vấn đề của tôi. Sau khi để ý một thời gian, Hồng Ánh nói: ‘Anh bị trầm cảm rồi’. Vợ tôi cũng nhận ra các triệu chứng đó.

- Khá bất ngờ khi anh chia sẻ về căn bệnh. Thời điểm đó, anh có khó khăn để chấp nhận việc mình bị trầm cảm không?

(Im lặng)

- Chỉ đến lúc vượt qua được, hồi tỉnh lại, tôi hết bị stress đè nén bên trong. Tôi chơi thể thao, thay đổi thói quen, nghĩ tích cực. Nói chung, nếu biết cách kiểm soát, chế ngự được nó thì cũng ổn.

- Sau biến cố về sức khỏe, anh nhận ra điều gì?

- Tôi nhận ra cái gì tới thì đón nhận. Mình càng lo lắng thì càng dễ sai lầm. Cuối cùng, tôi quyết định cách tốt nhất là mình làm đúng ở thời điểm hiện tại. Còn kết quả ra sao thì chờ thời gian thôi. Những gì không thể kiểm soát được, tôi tập cách buông bỏ.

May mắn lớn nhất là tôi có vợ ở bên, trong mọi thời điểm khó khăn. Cô ấy hiền khô. Vợ như ngọn hải đăng. Còn tôi như con thuyền, có lúc sai đường, lạc hướng nhưng luôn nhìn vào ngọn đèn đó để trở về.

Tâm An

Nguồn Znews: https://znews.vn/thai-hoa-vo-bac-toc-vi-toi-post1544014.html
Zalo