Thạch Trang 'mất điểm' vì loạt ồn ào: Từ nghi án đạo nhái đến ứng xử gây tranh cãi
Nữ vlogger 9X Thạch Trang đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi bị tố sao chép tranh của một họa sĩ Nhật Bản để làm bưu thiếp tặng fan. Lùm xùm đạo nhái, ứng xử và phát ngôn gây tranh cãi của Thạch Trang khiến cộng đồng mạng hoài nghi về hình ảnh tích cực cô đang xây dựng.
Thạch Trang có tên đầy đủ là Thạch Nguyễn Phương Trang, sinh năm 1998. Cô là một du học sinh tại Đức, hiện đang theo học ngành Truyền thông tại Đại học Augsburg. Với ngoại hình sáng, phong thái sang trọng và lối sống tích cực, Thạch Trang nhanh chóng trở thành gương mặt vlogger được giới trẻ yêu mến, sở hữu kênh YouTube My20s với hơn nửa triệu lượt đăng ký.

Thạch Trang được nhiều người yêu thích bởi các vlog truyền cảm hứng. Ảnh: @thach_trangg
Những video của cô thu hút bởi nội dung nhẹ nhàng, mang tinh thần tích cực và truyền cảm hứng sống đẹp. Phong cách kể chuyện tự nhiên, gần gũi cùng màu sắc video vintage đặc trưng, chăm chút kỹ lưỡng về mặt hình ảnh và âm thanh, cô gái 9X tạo nên dấu ấn riêng biệt trong dòng nội dung về du học, lifestyle và phát triển bản thân.
Bị tố sao chép sản phẩm sáng tạo
Gần đây, một tài khoản trên nền tảng Threads đã đăng tải bài viết đặt nghi vấn Thạch Trang "mượn ý tưởng" tranh của một họa sĩ người Nhật Bản để in thành bưu thiếp, tri ân người hâm mộ đã tham dự sự kiện.

Bưu thiếp tặng fan được cho là giống với sản phẩm của họa sĩ người Nhật. Ảnh: @_u8442666
Theo nội dung tin nhắn giữa netizen và họa sĩ người Nhật đăng tải trên Threads, phía họa sĩ cho biết mình chưa từng được cấp phép tác phẩm để sử dụng cho mục đích thương mại và hiện cũng không biết cách liên hệ với Thạch Trang để trao đổi trực tiếp. Netizen cũng chỉ ra đã có bình luận đề cập tới việc Thạch Trang "đạo tranh" dưới bài đăng trên MXH của cô nhưng cô đã im lặng và xóa hoặc ẩn bình luận.


Đoạn tin nhắn của họa sĩ người Nhật được netizen đăng tải. Ảnh: @burnt.sardine
Tranh cãi tuyển nhân viên chỉ với 50.000 đồng?
Giữa lúc vướng nghi vấn sao chép tranh, Thạch Trang tiếp tục gây chú ý khi bài đăng tuyển tình nguyện viên cho sự kiện Meet & Greet lan truyền trên mạng. Theo đó, phía nữ vlogger tìm kiếm 24 bạn trẻ hỗ trợ sự kiện từ 8h sáng đến 8h tối với chi phí hỗ trợ ăn uống... 50.000 đồng/ngày.

Mức hỗ trợ khiến dân mạng tranh cãi dữ dội vì cho rằng quá bèo bọt. Ảnh: @_u8442666
Nhiều người cho rằng mức hỗ trợ này quá thấp, không phản ánh đúng khối lượng công việc kéo dài suốt 12 tiếng và dễ bị xem là "lợi dụng sự nhiệt tình của giới trẻ". Một số ý kiến gay gắt còn nhắc đến việc Thạch Trang từng gây dựng hình ảnh tích cực, chuyên nghiệp, nên hành xử như vậy là “không xứng với kỳ vọng”. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến phản bác rằng đây là hoạt động mang tính cộng đồng, tạo cơ hội trải nghiệm sự kiện cho các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện và mức hỗ trợ này chỉ là "chi phí hỗ trợ ăn uống", không nên xem như lương hay thù lao.
Bài đăng đính chính nhưng vẫn gây tranh cãi
Trước sức ép của cộng đồng mạng, Thạch Trang đã lên tiếng xin lỗi liên quan đến lùm xùm sử dụng thiết kế tranh giống với tác phẩm của họa sĩ người Nhật. Cô thừa nhận đã thiếu sót trong việc kiểm tra tính nguyên bản của thiết kế, dẫn đến việc sử dụng hình ảnh này trong sự kiện và có ý định dùng làm sản phẩm merch (sản phẩm thương mại).
Thạch Trang giải thích rằng ý tưởng ban đầu chỉ là tập hợp các hình ảnh mèo từng xuất hiện trong video của mình. Cô đã bị thu hút bởi thiết kế được gửi và quyết định sử dụng mà không kiểm tra kỹ khâu sáng tạo và sản xuất. Hiện cô đã chủ động liên hệ với họa sĩ để xin lỗi và đang chờ phản hồi chính thức. Khi có thông tin rõ ràng hơn, cô cam kết sẽ cập nhật minh bạch.



Nữ vlogger lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Ảnh: thach_trangg
Tuy nhiên, việc mở đầu bài đăng bằng câu "Tôi xin lỗi vì bị phát hiện" lại gây tranh cãi vì cụm từ này dễ khiến người đọc hiểu rằng cô không thực sự hối lỗi về hành vi sao chép, mà chỉ tiếc vì hành động đó bị lộ ra.
Sau đó, Thạch Trang cũng lên tiếng về chỉ trích "trả lương bèo" trong sự kiện và lùm xùm giữa cô với nhóm bạn thân. Cuối bài đăng, cô gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, hy vọng vẫn nhận được sự yêu thương và cảm thông.