'Thách đấu' nhau sau khi say rượu và dùng ma túy, 1 công nhân xây dựng đấm bạn tử vong
Một công nhân xây dựng người Anh đã nhận tội giết chết bạn mình trong trò chơi 'ai có thể chịu đòn tốt hơn', sau khi cả hai đều say rượu và sử dụng ma túy.
Trò chơi "ai chịu đòn tốt hơn" dẫn đến bi kịch
Jason Thomas, 40 tuổi, đã thú nhận việc vô tình giết chết người bạn Liam Morgan-Whittle, 22 tuổi, trong một trò chơi đấm nhau khi cả hai đều say rượu và sử dụng cocaine. Vụ việc xảy ra vào tháng 3 năm 2023 tại Wales, Vương quốc Anh, khi Thomas và Liam cùng uống rượu và sử dụng ma túy, sau đó bắt đầu tranh luận xem ai có thể chịu đòn tốt hơn. Trò chơi vô hại này đã nhanh chóng trở thành một thảm kịch.
Theo thông báo từ Sở Công tố Vương quốc Anh (CPS), Jason Thomas đã đấm bạn mình hai lần liên tiếp vào đầu, khiến Liam bất tỉnh. Nạn nhân sau đó bị xuất huyết não và ngừng tim trước khi qua đời, dù các dịch vụ cấp cứu đã nỗ lực cứu chữa.

Liam Morgan-Whittle, 22 tuổi. (Ảnh: Cảnh sát khu vực Dyfed-Powys)
Cả hai người bạn này trước đó từng làm việc cùng nhau tại các công trường xây dựng, và hôm đó họ tụ tập tại nhà của một người bạn tên Michael Davies ở Llanelli, South Wales. Ban đầu, cuộc trò chuyện giữa họ mang tính đùa cợt, nhưng sau đó đã nhanh chóng trở thành một cuộc tranh cãi quyết liệt về việc ai có thể chịu đòn tốt hơn.
“Lúc đó, câu chuyện không chỉ là trò đùa nữa, mà đã chuyển sang một cuộc tranh cãi gay gắt,” công tố viên William Hughes cho biết tại tòa.
“Để tôi đấm bạn trước,” Davies nói với Morgan-Whittle, và nạn nhân đáp lại: “Thử xem sao,” theo lời Davies.
Tuy nhiên, khi Thomas đấm Morgan-Whittle khiến anh bất tỉnh, Davies đã bất ngờ hỏi: “Cậu làm gì vậy? Không cần thiết phải làm vậy đâu.”
Thomas trả lời: “Cậu ấy yêu cầu mà, tôi đã bảo đừng đùa.”
Hậu quả không ngờ và nỗi đau của gia đình nạn nhân
Mặc dù cú đấm của Thomas đã dẫn đến cái chết của Morgan-Whittle, nhưng luật sư bào chữa của Thomas cho biết anh không hề có ý định gây hại cho bạn mình. “Jason Thomas rất khó khăn khi phải đối mặt với những gì mình đã làm. Lòng hối hận của anh ấy là chân thành,” luật sư John Hipkin chia sẻ.

Jason Thomas, 40 tuổi. (Ảnh: Cảnh sát khu vực Dyfed-Powys)
Thẩm phán Paul Thomas cho rằng "bi kịch này xảy ra do sự lạm dụng rượu và cocaine quá mức của bị cáo, khiến anh ta mất hết lý trí." Ông cũng cho biết Thomas đã được cảnh báo về nguy cơ khi thực hiện trò chơi này, nhưng trong trạng thái bị ảnh hưởng bởi ma túy và rượu, anh không nhận ra được sự nguy hiểm.
Claire Whittle, mẹ của Liam, trong một tuyên bố về ảnh hưởng của vụ án, bày tỏ sự đau đớn không thể diễn tả khi mất đi người con trai yêu thương của mình. “Dù tôi có nói gì, cũng không thể diễn tả hết nỗi đau, sự tàn phá, khổ đau và cơn giận dữ mà gia đình tôi đã phải chịu đựng kể từ khi Liam ra đi. Không ai nên trải qua bi kịch như chúng tôi vì nó là nỗi đau không bao giờ dứt,” bà nói.
Bà Whittle cũng chia sẻ thêm: “Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận được điều này, và chúng tôi sẽ không bao giờ chữa lành được nỗi đau này.”
Sau cùng, Jason Thomas đã nhận tội ngộ sát và bị tuyên án 2 năm rưỡi tù giam. Vụ việc này là lời cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của việc lạm dụng chất kích thích và sự thiếu suy nghĩ khi tham gia vào những trò chơi nguy hiểm.