Thác nước cuồn cuộn như nham thạch, cảnh tượng khiến ai cũng kinh ngạc

Thác Hồ Khẩu trên sông Hoàng Hà đang bước vào thời điểm đẹp nhất năm, thu hút hàng vạn du khách mỗi ngày.

Nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn ở thượng nguồn, khu vực thác Hồ Khẩu trên sông Hoàng Hà, nằm giữa ranh giới huyện Cát, tỉnh Sơn Tây và huyện Nghi Xuyên, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đã xuất hiện cảnh tượng thiên nhiên kỳ vĩ hiếm có. Dòng thác vàng cuồn cuộn, hòa quyện cùng núi non xanh ngát, tạo nên một bức tranh mùa hè tráng lệ thu hút hàng vạn lượt du khách đến chiêm ngưỡng.

Theo đó, vào ngày 11/7, hàng ngàn du khách đã có mặt tại khu vực thác Hồ Khẩu để chứng kiến khoảnh khắc ngoạn mục, dòng nước vàng tung bọt trắng xóa, đổ ào ạt xuống đáy vực. Dưới ánh mặt trời mùa hè, màu vàng đặc trưng của phù sa Hoàng Hà càng trở nên nổi bật, tạo nên một trong những kỳ quan tự nhiên độc đáo nhất Trung Quốc.

Thác nước Hồ Khẩu.

Được biết, thác Hồ Khẩu là thác nước lớn thứ hai tại Trung Quốc, nổi tiếng bởi màu nước vàng đặc trưng do lượng phù sa lớn trong lòng sông. Tại đây, sông Hoàng Hà rộng vài trăm mét đột ngột thu hẹp chỉ còn khoảng 50m, rồi đổ xuống khe núi sâu hơn 30m, tạo thành dòng thác dữ dội, hình dáng tựa như “miệng bình lớn đổ nước”, từ đó có tên gọi là “Hồ Khẩu” (miệng bình).

Theo cơ quan thủy văn địa phương, từ ngày 1/7, sông Hoàng Hà đã chính thức bước vào mùa lũ chính. Lượng mưa lớn từ thượng nguồn khiến lưu lượng nước đổ về khu vực Hồ Khẩu tăng mạnh, cao điểm đạt khoảng 1.500m3/giây, gấp 4 lần mức bình thường.

Nhờ vậy, các nhánh thác chính và phụ hòa làm một, tạo nên dải thác dài và rộng chưa từng thấy, chính thức bước vào thời điểm ngắm thác đẹp nhất trong năm.

Từ đài quan sát chính, du khách có thể cảm nhận làn hơi nước dày đặc trộn lẫn mùi đất phù sa phả vào mặt, dòng nước đục ngầu cuộn xoáy, trút xuống đáy vực. Những đợt sóng dâng cao, liên tiếp va đập tạo nên âm thanh vang dội.

Liu Juan – một du khách đến từ Trịnh Châu, Hà Nam chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi được tận mắt thấy thác nước màu vàng như thế này, thật sự choáng ngợp. Con gái tôi sắp vào lớp 1, kỳ nghỉ hè này tôi quyết định đưa bé đi ngắm cảnh đẹp đất nước và điểm đầu tiên chính là thác Hồ Khẩu. Quả thật không uổng công đến”.

Theo ban quản lý khu danh thắng, từ đầu tháng 7 khi học sinh Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ hè, thác Hồ Khẩu mỗi ngày đón trung bình gần 10.000 lượt khách, trở thành một trong những điểm đến thiên nhiên “nóng” nhất miền bắc Trung Quốc.

Nếu bạn đang lên kế hoạch du lịch Trung Quốc và muốn trải nghiệm sự hùng vĩ của "sông mẹ Hoàng Hà", mùa hè chính là thời điểm không thể bỏ lỡ để ghé thăm Hồ Khẩu.

Phan Hằng (Theo Sohu)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thac-nuoc-cuon-cuon-nhu-nham-thach-canh-tuong-khien-ai-cung-kinh-ngac-204251707175112125.htm
Zalo