Tết Trung thu đong đầy yêu thương nơi biên giới, hải đảo

Với mong muốn các em nhỏ ở khu vực biên giới, hải đảo được tận hưởng một mùa Trung thu rộn ràng, ấm áp và đong đầy yêu thương, các đơn vị BĐBP đã phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà trường, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động như trao quà, rước đèn, phá cỗ... cho các em. Đây là việc làm ý nghĩa, kịp thời động viên, sẻ chia, thắp lên niềm tin để các em hướng tới tương lai tốt đẹp.

Cán bộ Đồn Biên phòng Na Cô Sa trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong Chương trình "Biên cương vui Tết Trung thu năm 2024". Ảnh: Xuân Điềm

Cán bộ Đồn Biên phòng Na Cô Sa trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong Chương trình "Biên cương vui Tết Trung thu năm 2024". Ảnh: Xuân Điềm

Xã biên giới Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai. Theo Trung tá Vũ Văn Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Cô Sa, BĐBP Điện Biên, trong đợt mưa lũ kéo dài vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm nay, trên địa bàn xã Na Cô Sa có 69 điểm sạt lở khiến nhiều công trình công cộng như đường giao thông, trạm y tế, trường học và 75 hộ dân có nhà ở bị ảnh hưởng nặng nề. Điều này gây ảnh hưởng lớn tới đời sống nhân dân.

Để chia sẻ, động viên và mang đến cái Tết Trung thu ấm áp, nghĩa tình cho các trẻ em nơi đây, Đồn Biên phòng Na Cô Sa tổ chức Chương trình "Biên cương vui Tết Trung thu năm 2024" ngay tại đơn vị. Công tác chuẩn bị gặp khó khăn bởi đường sá bị chia cắt do sạt lở chưa được khắc phục, ô tô không thể di chuyển được vào đơn vị, do đó, cán bộ, chiến sĩ đã vận chuyển từng thùng hàng bằng xe máy, đi bộ để mang những phần quà dành tặng các em.

Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã tặng quà các em trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”; tặng quà cho điểm trường Mầm non Huổi Thủng 1 cụm 2 của Trường Mầm non Na Cô Sa; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nậm Pồ vận động các nhà hảo tâm tặng quà 30 em học sinh thuộc các gia đình được đảng viên đồn Biên phòng phụ trách, giúp đỡ theo mô hình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức cho các em tham gia trải nghiệm “Chúng em làm chiến sĩ Biên phòng” với các hoạt động tìm hiểu về đường biên, cột mốc quốc giới, lịch sử, truyền thống của BĐBP và các nhiệm vụ thường ngày của bộ đội.

Ở huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tiền tiêu của Tổ quốc, những người lính mang quân hàm xanh cũng tất bật tổ chức một đêm Trung thu ấm áp, đong đầy yêu thương cho các em thiếu nhi nơi đây. Để tổ chức đêm Trung thu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn, BĐBP Quảng Ngãi đã chuẩn bị từ rất sớm với việc vận động các mạnh thường quân, phối hợp cùng các lực lượng tại địa bàn...

Với tất cả tình thương và trách nhiệm của người lính Biên phòng, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã phối hợp với Huyện đoàn Lý Sơn và các nhà tài trợ, mạnh thường quân tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi khu vực đảo Bé thuộc huyện đảo Lý Sơn với nhiều hoạt động thú vị như chơi trò chơi, rước đèn ông sao, múa lân, tặng quà cho các em. Đặc biệt, tại chương trình, các đơn vị đã cắt tóc cho 70 em nhỏ và người dân, tặng 50 suất quà cho các em thiếu nhi và thu gom được gần 700kg rác thải nhựa xung quanh khu vực đảo Bé.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lý Sơn và các lực lượng tại địa phương trao quà cho các em nhỏ trên địa bàn. Ảnh: Mai Tuấn

Cán bộ Đồn Biên phòng Lý Sơn và các lực lượng tại địa phương trao quà cho các em nhỏ trên địa bàn. Ảnh: Mai Tuấn

Đại úy Mai Văn Tuấn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lý Sơn chia sẻ: “Những chiếc đèn ông sao lấp lánh sắc màu, những chiếc bánh Trung thu dường như còn là một thứ đồ xa xỉ với nhiều trẻ em ở vùng biên giới, hải đảo nói chung và các em nhỏ ở khu vực đảo Bé nói riêng. Nhận thấy được điều đó, cứ mỗi dịp Tết Trung thu, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Lý Sơn luôn quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn Chi đoàn phối hợp với các Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức các hoạt động vui Trung thu cho các em nhỏ trên địa bàn. Những việc làm này tuy không mang giá trị lớn về vật chất, nhưng mang đến niềm vui tuổi thơ cho các em nhỏ. Tôi cảm thấy rất vui và ý nghĩa vì đã cùng đồng đội lan tỏa yêu thương đến với trẻ em nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc”.

Còn tại tỉnh Kiên Giang, Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang phối hợp với UBND thành phố Hà Tiên tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2024 cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em là người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi, các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Các em đã được hòa mình trong không gian ấm áp, được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, cùng tham gia những trò chơi dân gian thú vị, ý nghĩa... Ban tổ chức đã tặng 155 phần quà, thẻ bảo hiểm y tế, xe đạp... cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 220 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Kiên Giang cho biết, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang đã vận động các nguồn lực, bố trí kinh phí cho công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em - những mầm xanh tương lai của đất nước; luôn tạo mọi điều kiện để các cháu thiếu niên, nhi đồng học tập, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng danh cháu ngoan Bác Hồ; tổ chức các hoạt động vui Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu cho con của cán bộ, chiến sĩ và trẻ em ở khu vực biên giới, hải đảo.

Những đêm hội trăng rằm đầm ấm đã tạo cho các em thiếu nhi ở khu vực biên giới, hải đảo có những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, tươi vui. Thông qua hoạt động ý nghĩa này góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó bền chặt, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Ngày 13/9, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" năm 2024 cho hơn 1.000 học sinh trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Tại chương trình, Ban tổ chức đã tặng 2.437 suất quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã Tân Thành; 186 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó và các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, trong đó có 11 em là người Campuchia.

Tuấn Khang - CTV

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tet-trung-thu-dong-day-yeu-thuong-noi-bien-gioi-hai-dao-post481065.html
Zalo