Tết nơi đầu sóng
Lần đầu đón Tết xa nhà, với nhiều chiến sĩ trẻ đang làm nhiệm vụ tại các đảo thuộc vùng biển Tây Nam, cảm xúc không khỏi đan xen giữa nỗi nhớ gia đình và niềm tự hào khi được góp phần giữ gìn chủ quyền Tổ quốc. Xa mái nhà thân quen, không có mâm cơm sum họp, họ đón xuân giữa trùng khơi, nhưng sự sẻ chia của đồng đội, sự quan tâm của chỉ huy và hơi ấm từ đất liền vẫn khiến cái Tết nơi đầu sóng trở nên trọn vẹn.
Tại các trạm ra đa, đảo tiền tiêu hay trên tàu trực sẵn sàng chiến đấu, không khí xuân đến theo cách rất riêng. Những ngày cuối năm, cán bộ, chiến sĩ cùng nhau trang trí đơn vị, dựng cây nêu, gói bánh chưng, chuẩn bị bàn thờ Tết. Giữa tiếng sóng và gió biển, nồi bánh chưng nghi ngút khói trở thành điểm tụ hội của tình đồng chí. Những nếp sinh hoạt truyền thống ấy giúp người lính vơi đi nỗi nhớ nhà vào ngày Tết, đồng thời nuôi dưỡng cảm giác sum vầy nơi đảo xa.
Trung sĩ Lâm Sang, Trạm 625, Trung đoàn 551, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân lần đầu tiên đón Tết tại đơn vị thừa nhận vẫn còn nhớ gia đình, nhưng sự động viên của chỉ huy đơn vị đã khiến bản thân thêm vững vàng.
Lần đầu tiên đón Tết tại đơn vị, cũng khiến nhiều chiến sĩ có được những trải nghiệm mới. Trung sĩ Nguyễn Công Trường Nghĩa, Trạm 600, Trung đoàn 551 cho biết: “Tết đầu đời quân ngũ đã mang đến cho tôi trải nghiệm đặc biệt khi tự tay gói bánh chưng, trang trí đào quất cùng đồng đội. Niềm háo hức xen lẫn tự hào khiến những khoảnh khắc đó trở thành ký ức khó quên với tôi”.

Lãnh đạo Vùng 5 Hải quân tham gia gói bánh chưng đón Tết cùng các chiến sĩ trên đảo Nam Du.
Hơi ấm mùa xuân không chỉ đến từ nội bộ đơn vị mà còn từ hậu phương. Những chuyến tàu mang theo đào, quất, hoa cảnh và quà Tết ra đảo đầu năm mới là biểu tượng của sự kết nối giữa đất liền và biển đảo. Đồng hành cùng chuyến công tác thăm, động viên và chúc Tết Bính Ngọ 2026 tại vùng biển, đảo Tây Nam của Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân, ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam cho biết: “Mỗi món quà Tết gửi ra đảo là "hơi thở đất liền", giúp người lính biển cảm nhận rõ sự dõi theo của Tổ quốc. Để bộ đội kịp đón Tết giữa trùng khơi, Hội đã phối hợp với các chủ vườn tuốt lá đào sớm gần một tháng”.
Tết ở đảo xa vì thế không rực rỡ như phố thị, mà đến trong sắc đào theo tàu ra khơi, trong nồi bánh chưng giữa gió biển, trong lời chúc gửi về đất liền và trong nụ cười của người lính khi hoàn thành ca trực. Giữa không gian mênh mông của biển trời, tình đồng chí và niềm tin yêu của nhân dân đã sưởi ấm lòng người lính, để Tết ở nơi đầu sóng vẫn bình yên, vững vàng và tràn đầy hy vọng.



































